Sau khi vợ qua đời, ông Võ Đăng Tường - bố của nghệ sĩ Trường Giang sống cảnh “gà trống nuôi con”, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con.
Cảnh “gà trống nuôi con” chưa bao giờ là điều dễ dàng bởi so với phụ nữ, phải thừa nhận là đàn ông hiếm khi vun vén khéo léo bằng. Tuy vậy, không phải là không có những ông bố đơn thân nuôi dạy con cái vô cùng tài giỏi: vừa làm bố lại vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột kinh tế trong nhà lại vừa quán xuyến, vun vén từ trong ra ngoài. Tình yêu thương dành cho con cái có lẽ là động lực to lớn giúp những ông bố có thêm sức mạnh để nuôi dạy các con.
Nói ra điều này bởi gần đây mình đọc được câu chuyện về bố của nghệ sĩ Trường Giang - ông Võ Đăng Tường và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều năm “gà trống nuôi con”, ông Tường đã nuôi dạy các con nên người và đặc biệt là ông đã góp phần vào thành công của Trường Giang như ngày hôm nay.
(Ảnh VietNamNet)
Theo thông tin mình đọc được trên VTC, năm Trường Giang lên 5 tuổi thì biến cố ập đến gia đình khi mẹ anh chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó, bố của nam nghệ sĩ đã phải bươn chải làm đủ nghề để kiếm sống, nuôi những đứa con trong nhà.
Tổ ấm mất đi bàn tay quán xuyến của người vợ nên dường như bao áp lực, gánh nặng đè nén lên vai của ông Tường. Có khoảng thời gian gia đình của Trường Giang gặp khó khăn, phải chạy từng bữa cơm, rồi các anh em trong nhà sau giờ học phải đi nhặt củi, mót mủ để kiếm thêm chút tiền phụ giúp bố.
Bố con Trường Giang tái hiện lại ảnh sau 20 năm. (Ảnh Viez)
Trong lúc làm tài xế, bố của Trường Giang có quen biết với một người làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và nhờ đó đã giới thiệu anh lớn của nam nghệ sĩ vào làm. Dần dần gia đình đỡ khó khăn, thiếu thốn hơn trước. Bước ngoặt lớn là vào năm 2007, Trường Giang gặp gỡ cố nghệ sĩ Hữu Lộc và anh dần bén duyên với con đường hoạt động nghệ thuật.
Có con là nghệ sĩ nổi tiếng, ông Tường không giấu được nỗi tự hào, vui sướng của một người cha. Ông từng nói về con trai thế này: “Tôi thì không biết hát, trước đây vợ tôi cũng có đôi lần tham gia văn nghệ cùng mọi người ở xã nhưng chỉ để vui vẻ chứ chưa bao giờ có ý định đi theo nghệ thuật. Trong số mấy anh chị em thì thằng Giang giống mẹ nó nhất cả về tính cách lẫn ngoại hình”.
Hết lòng tin tưởng, bảo vệ con
Hiện tại, dù các con đều trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc nhưng ông Tường vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến con, trở thành hậu phương để các con yên tâm theo đuổi con đường mà mình đã chọn.
Mình còn nhớ thời điểm “Mười Khó” gặp lùm xùm vì chuyện tình cảm, ông Tường đã đứng ra bảo vệ và dành sự tin tưởng tuyệt đối cũng như tôn trọng quyết định của con trai. Lúc Trường Giang hẹn hò Nhã Phương, ông Tường đã dành những lời khen cũng như tình cảm tốt đẹp cho nữ diễn viên. Ông cho rằng bạn gái của con trai ăn nói lễ phép, duyên dáng và hiền lành nên được lòng người lớn trong gia đình.
(Ảnh Viez)
Có giai đoạn Trường Giang dính tin đồn có con riêng, ông Tường đã đứng ra khẳng định Nhã Phương mới là bạn gái của nam nghệ sĩ. Ông còn tiết lộ chuyện Trường Giang thường xuyên dẫn Nhã Phương về ra mắt gia đình trong những dịp đặc biệt, nhất là trong ngày giỗ mẹ.
Ở thời điểm scandal chuyện tình cảm bủa vây, mình nghĩ Trường Giang thật may mắn khi có người bố tâm lý, luôn đứng về con cái. Dù ngoài kia có chĩa mũi dùi công kích, ý kiến trái chiều ra sao nhưng gia đình đã là chỗ dựa vững chắc, là hậu phương hết lòng bảo vệ.
Có lần chia sẻ trên truyền thông, ông Tường đã bảo vệ con trai thế này: “Tôi có nghe nói những vụ lùm xùm về chuyện tình cảm của con trai tôi. Ban đầu tôi lo lắng cho Giang lắm nhưng sau đó được mọi người giải thích nên tôi an tâm phần nào.
Trong số các con tôi, đứa nào thích chỗ nào thì tôi sẽ cưới và Trường Giang cũng vậy, tôi không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con trai mình. Con tôi đã lớn và nó sẽ tự do quyết định chuyện hạnh phúc riêng tư”.
(Ảnh Viez)
Trước tin đồn Trường Giang có con riêng, ông Tường cũng dành sự tin tưởng tuyệt đối cho con: “Con tôi chưa từng cưới vợ thì làm sao mà có con cho được. Dù hiện tại, Giang đã là người của công chúng nhưng nó rất tôn trọng người thân trong gia đình, việc cưới hỏi của nó phải do chính tay tôi sắp đặt”.
Sau giai đoạn sóng gió, cuối cùng nam nghệ sĩ đã kết hôn với Nhã Phương và vun đắp tổ ấm hạnh phúc đến hiện tại. Quả thật công tình tin tưởng, bảo vệ con của ông Tường đã được đền đáp vô cùng xứng đáng.
Mối quan hệ bố chồng nàng dâu tốt đẹp
Trong ngày vui của Trường Giang, ông Tường đã hiếm hoi xuất hiện trước ống kính truyền thông. Tuy con trai là nghệ sĩ có tên tuổi, con dâu cũng hoạt động trong giới giải trí nhưng ông Tường vẫn vô cùng giản dị với quần tây đen và áo sơ mi trắng. Ông cũng tự tay chuẩn bị sính lễ trong ngày con trai cưới vợ.
Mối quan hệ bố chồng - nàng dâu giữa ông Tường và Nhã Phương cũng rất tốt đẹp. Ngay từ đầu, ông đã dành cảm tình cho nữ diễn viên. Đến khi chính thức trở thành người một nhà, bố chồng luôn thương yêu, ủng hộ con dâu. Theo thông tin mình đọc được, ông Tường từng tự tay gói bánh, chuẩn bị quà cáp trong dịp Tết để Nhã Phương mang về nhà ngoại.
"Năm nay, hai mẹ con Destiny đón giao thừa quê ngoại. Thế là ông nội và ba Tí chuẩn bị quá chừng các món mẹ và ông ngoại thích, yêu thương quá nhiều", nữ diễn viên từng hạnh phúc chia sẻ.
(Ảnh VietNamNet)
Ngoài ra, theo lời của Nhã Phương, bố chồng của cô có tài nấu ăn rất ngon và Trường Giang cũng thừa hưởng điều này từ ông. “Mỗi năm chỉ chờ đến giây phút này để được ăn bánh tét của ông nội", Nhã Phương nói thêm.
Có thể thấy ông Tường là người hết lòng yêu thương, quan tâm đến con cháu, lại sống vô cùng giản dị dù có con trai và con dâu đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Được nuôi dạy bởi một ông bố sống dung dị, khéo tay, đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu như ông Tường nên có lẽ Trường Giang cũng thừa hưởng ít nhiều từ bố. Nam nghệ sĩ thường tự tay nấu ăn cho vợ con dù anh rất bận với lịch trình làm việc. Trường Giang cũng tin tưởng giao vợ nắm giữ kinh tế trong nhà.
Theo thông tin mình đọc được, hiện tại ông Tường đang sinh sống ở căn nhà giản dị, không hoành tráng xa hoa ở Long Thành (Đồng Nai). Hàng xóm cho biết, bố của nam danh hài là người vô cùng thân thiện, gần gũi, hòa nhã với mọi người xung quanh. Tuy có con là người nổi tiếng nhưng ông không tỏ vẻ hơn người.
Về phía Trường Giang, sau khi sự nghiệp ngày càng vững chắc và kinh tế dư dả hơn, anh cũng luôn dành sự quan tâm đến bố của mình. Nam nghệ sĩ không ngần ngại tặng những món quà để bố có thể tận hưởng cuộc sống cũng như chăm sóc sức khỏe ở tuổi xế chiều.
Sau bao năm bươn chải nuôi con, giờ đây khi chứng kiến các con đã trưởng thành, sự nghiệp ổn định, lập gia đình đủ đầy, có lẽ ông Tường đã rất mãn nguyện và hạnh phúc. Đây hẳn là món quà vô cùng tuyệt vời, thiết thực đối với người làm cha làm mẹ.
Xúc động cảnh "gà trống nuôi con"
Câu chuyện “gà trống nuôi con” sau khi vợ mất của ông Tường khiến mình nhớ đến một trường hợp tương tự gần đây và cũng chạm đến cảm xúc của nhiều người. Cụ thể, TikToker N.C.B đã chia sẻ video ngắn ghi lại cuộc trò chuyện với người cha nghèo luôn trăn trở đến các con. Anh M. đang là “gà trống nuôi con”, tình cảnh khó khăn nhưng anh luôn cố gắng để 2 con nhỏ không phải tủi thân, thua thiệt.
Cách đây khoảng 3-4 năm, vợ của anh M. đã mất vì bạo bệnh và để lại 2 con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Khi nhắc đến người đầu ấp tay gối của mình, anh M. không khỏi nghẹn ngào và bật khóc. Cuộc sống vốn đã khó khăn, làm quần quật lam lũ nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, đã vậy lại mất đi người vợ nên anh M phải luôn cố gắng rất nhiều vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi dạy 2 con.
Chia sẻ về vợ quá cố, anh M. tâm sự trước khi mất thì chị đã trăn trối dặn dò chồng đừng nên đi thêm bước nữa mà hãy cố gắng nuôi dạy 2 con thật tốt.
"Vợ ốm mà gầy không có bao nhiêu cân đâu, nói em không sống nổi. Hồi đó em chạy xe ôm trong bãi, nghe nói vợ em không qua khỏi. Em mới buông chiếc xe chạy về nhà với vợ em. Rồi vợ em nói: 'Anh bây giờ anh ráng nuôi con mình nha anh, anh đừng bỏ con mình bơ vơ. Anh đừng đi bước nữa, nuôi con mình, dù sao ráng lo cho con mình ăn học hết lớp 12 cũng được.'
Em giờ làm mướn, ai mướn gì làm nấy, làm đất không à. Con em từng dặn là: 'Ba ở nhà đừng đi làm nhiều quá nha ba. Nếu ba bệnh thì ba nói với con rồi con về con chăm sóc, lo cho ba'. Em chỉ mong con của em đừng khổ là được rồi", người đàn ông rớt nước mắt khi bộc bạch về hoàn cảnh của mình.
Cận kề cái chết nhưng nỗi lòng của người mẹ không thể yên tâm khi biết được tương lai sẽ không thể chăm sóc, nuôi dạy 2 con nhỏ đến nơi đến chốn. Chị gửi gắm, dặn dò chồng cố gắng ở vậy để toàn tâm toàn ý nuôi các con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tuy khó khăn nhưng chắc chắn các con sẽ không bị đối xử tệ nếu cha đi thêm bước nữa và chẳng may gặp phải mẹ kế không thương con chồng.
Không chỉ xúc động trước tâm tư của người vợ, người mẹ trước khi mất, hoàn cảnh của anh M. còn khiến mình nể phục là vì anh trân trọng tình nghĩa vợ chồng với người quá cố và cố gắng thực hiện trách nhiệm của người cha với các con. Cảnh “gà trống nuôi con” vốn không dễ dàng gì bởi đàn ông thường không tháo vát, quán xuyến việc nhà giỏi như phụ nữ. Đã vậy, 2 con lại còn nhỏ nên việc nuôi dạy, chăm sóc lại càng khó khăn vô cùng.
Như đã nói ở trên, cảnh "gà trống nuôi con" chưa bao giờ la dễ dàng vì nó cần sự hy sinh, bươn chải, gánh gông rất lớn từ những ông bố. Tuy nhiên, vì tình thương dành cho các con cũng như tình nghĩa với người vợ quá cố nên có không ít người đàn ông rất tuyệt vời.

