Câu chuyện về tỷ phú bánh mì Sài Gòn hẳn sẽ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ vì bà là hình mẫu phụ nữ quyết đoán, bản lĩnh, chăm chỉ làm việc để xây dựng sự nghiệp. 

Những ngày qua, hẳn nhiều người cũng nghe đến drama liên quan đến cửa hàng bánh mì nổi tiếng 30 năm tại Sài Gòn. Tạm gác drama ấy qua bên, tại thành phố này còn có một thương hiệu bánh mì cũng nổi tiếng không kém. Đặc biệt, câu chuyện về người phụ nữ vốn là chủ của cửa hàng bánh mì này hẳn sẽ truyền động lực đến nhiều chị em đấy! 

Theo thông tin đọc được, bà Nguyễn Thị Dậu, hay còn được gọi với cái tên thân mật là dì Gái vốn là chủ của cửa hàng bánh mì N.L nổi tiếng ở Sài Gòn. Năm 1968, dì Gái mưu sinh bằng xe bánh mì ở lề đường Lý Chính Thắng (phía trước trường Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ). Sau đó, người phụ nữ này mở một cửa hàng bánh mì ở đường Hàm Nghi (quận 1) và bán đến tận hôm nay. 

hình ảnh

(Ảnh: Người đô thị)

Những câu chuyện về các sống của dì Gái mới thật sự là điều làm nên tên tuổi của người phụ nữ giỏi giang này. Trong thời đại 4.0, dì không dùng điện thoại di đồng và Internet lại càng không. Lý giải về việc tránh xa mạng xã hội cũng như công nghệ, dì Gái e ngại nếu gặp phải phiền phức không cần thiết. 

Vốn là chủ của thương hiệu bánh mì nổi tiếng, điều đặc biệt là dì Gái không có tài khoản ngân hàng cá nhân. Trước đây, dì từng trượt visa tới 2 lần chỉ vì không có tài khoản cá nhân nên không thể chứng minh khả năng tài chính. 

hình ảnh

Dì Gái thường xuyên làm từ thiện. (Ảnh Báo công an)

Hiện tại, ở tuổi U80 nhưng bà chủ thương hiệu bánh mì vẫn miệt mài làm việc thay vì có suy nghĩ hưởng thụ. Mỗi ngày, dì Gái dậy từ 6h sáng để kiểm tra các khâu chế biến thịt nguội. Sau đó, bà đi bợi từ 8h - 10h để rèn luyện sức khỏe. Người phụ nữ này thường đi ngủ lúc 2h sáng sau một ngày gặp gỡ khách, hướng dẫn nhân viên, lo toan nhiều khâu tại cửa hàng. Ngay cả dịp Tết, dì Gái vẫn duy trì nếp sinh hoạt này và không cho phép bản thân lười biếng hay có tâm lý hưởng thụ. 

Cách dì Gái làm việc như đang tận hưởng, tìm được niềm vui nên không thấy mệt mỏi. Chưa kể, việc chăm chỉ tập thể dục nên dù đã U80 nhưng dì Gái vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh để điều hành công việc kinh doanh. 

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống pháp luật)

Nói về tính quyết đoán, hết lòng vì công việc của dì Gái không thể không nhắc đến câu chuyện dì từng bay sang Úc chỉ vì có một cửa hàng bánh mì trùng tên với thương hiệu của mình. Bà chủ cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở Sài gòn nhất quyết muốn ăn thử và kết luận bánh mì của tiệm này không ngon. 

Sau mấy chục năm ròng tận tụy với công việc và xây dựng sự nghiệp, người phụ nữ này lựa chọn cuộc sống độc thân. “Tuy không có con nhưng bù lại tôi có tình yêu thương của những chị em và các cháu giỏi giang trong nhà. Điều quan trọng là ở tuổi này, tôi vẫn được ngày ngày làm việc tôi thích”, dì Gái từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn. 

hình ảnh

Thực tế, có nhiều phụ nữ như dì Gái khi lựa chọn trở thành “nữ tướng” và chăm chỉ làm việc, tận tụy xây dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Có người chọn hôn nhân, gia đình để hạnh phúc nhưng cũng có người chọn công việc để tìm niềm vui như dì Gái. Lựa chọn điều gì cũng được, miễn sao phụ nữ cảm thấy hạnh phúc với con đường của mình và gặt hái thành công từ đó sẽ tuyệt vời biết bao.