Mấp mé bờ vực ly hôn, người vợ quyết định không thể ngó lơ bỏ mặc chồng trong cơn nguy kịch. Tình cảm, sự bao dung của cô khiến nhiều người cảm động, nhất là đã lay chuyển được người chồng sau quá khứ từng khiến vợ tổn thương. 

Chia sẻ câu chuyện của mình trên nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family), Trần Loan (30 tuổi, Hòa Bình) khiến nhiều chị em đồng cảm cũng như nể phục. Theo đó, một đêm mưa bão, Loan bất ngờ nhận cuộc gọi từ số máy lạ. Lúc nghe, đầu dây bên kia là tiếng của người chồng đã ly thân: “Em à, anh gặp tai nạn rồi. Rách mồm miệng, gãy chân tay rồi, em xuống với anh được không?”.

Nói tới đó, đầu dây bên kia cúp máy. Nghĩ là trò trêu chọc ác ý của chồng nhưng Loan vẫn gọi lại và được mọi người ở hiện trường xác nhận chồng cô đang gặp tai nạn. Trong lúc nguy kịch, anh chỉ nhớ mỗi số của vợ đang ly thân và nhờ gọi giúp. 

Tuy không còn sống chung đã 2 năm nhưng khi nghe chồng gặp tai nạn, Loan không chút nghĩ ngợi gì nhiều và bắt xe từ Hòa Bình đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - nơi chồng đang được cấp cứu. 

hình ảnh

(Ảnh: vietnamnet)

Chồng Loan gặp tai nạn nặng, hôn mê 7 ngày sau khi phẫu thuật. Chứng kiến cảnh chồng nằm mê man trong cơn đau, dây nhợ chằng chịt, Loan chỉ biết thì thầm vào tai chồng những lời động viên: Tôi đã thì thầm vào tai anh, động viên anh cố gắng. Mắt anh nhắm nhưng 2 dòng nước mắt chảy dài. Bàn tay phủ đầy dây rợ cứ nắm chặt tay tôi”.

Sau trận thập tự nhất sinh, Loan quyết định đón chồng về lại nhà để tiện chăm sóc trong khi anh muốn về lại nhà bố mẹ vì sợ làm phiền vợ con. Nhớ lại, Loan cho biết chị và chồng có duyên quen biết từ khi còn là sinh viên, ở chung xóm trọ. Yêu nhau rồi kết hôn nhưng sau 1 năm là chồng phạm một sai lầm khiến Loan không thể nào tha thứ. Cuộc sống hôn nhân càng thêm ngột ngạt, cuối cùng, cô quyết định sống ly thân sau nhiều lần đưa đơn ly hôn nhưng chồng không ký. 

Sau đó, Loan ôm con dọn ra ở riêng và thuê nhà trọ, trở thành mẹ đơn thân nuôi con khi tuổi còn rất trẻ. Với nhiều khó khăn, chật vật, người mẹ đành nuốt hết vào trong để mang lại cho con cuộc sống đủ đầy nhất có thể ngay cả khi không còn chồng bên cạnh. 

Vậy đó, nhưng ngày nghe tin chồng gặp nạn, cô không thể đành lòng ngó lơ mà tức tốc bắt chuyến xe đêm đến bệnh viện, túc trực chăm anh. Ngoài ra, cô còn phải tranh thủ bán hàng online, vay mượn để trang trải cuộc sống. 

“Đã có người hỏi tôi, sao phải đứng ra lo toan hết mọi thứ khi mà 2 người đã ly thân. Tôi chỉ biết trả lời rằng, hết tình thì còn nghĩa, anh vẫn là bố của con tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc. Tôi quyết định bỏ qua tất cả chuyện quá khứ không vui để lo cứu anh đã”.

hình ảnh

Loan vừa chăm con, lo chồng lại trang trải cuộc sống. (Ảnh: vietnamnet)

Đón chồng về nhà chăm sau khi anh xuất viện, Loan càng thêm vất vả vì vừa chăm con, lo chồng, lo cả trang trải cuộc sống. “Mỗi giai đoạn đều là những ngày tháng khó khăn với tôi. Đã có lúc tôi kiệt sức, thiếu ngủ, muốn buông xuôi, nhưng nhìn anh vẫn đang nỗ lực từng ngày, tôi lại tự ngủ mình phải cố gắng hơn”, người vợ trẻ xúc động cho biết. 

hình ảnh

hình ảnh

Cũng từ ngày đó, Loan cho biết chồng cô như thay đổi thành một con người khác. “Đặc biệt, sau tai nạn, chồng mình như một người khác hẳn. Anh biết lắng nghe vợ con, biết thương và chia sẻ với vợ nhiều hơn”. Loan kể, nhiều lần, vì thương vợ quá, anh cố lết vào bếp giúp vợ rửa bát và làm việc vặt.

Có lẽ, chính tình thương, sự hy sinh và quan trọng là cái nghĩa quá vĩ đại, bao dung của Loan đã lay động đến chồng, khiến anh nhận ra lỗi sai của bản thân. Đàn ông khi khỏe mạnh, có thể tụ tập bạn bè hay trăng hoa nhưng khi bệnh nằm một chỗ chỉ có vợ con kề cận chăm sóc. Thế mới nói, những người khôn ngoan là phải biết giá trị của vợ, càng ra sức yêu thương, chung thủy và sống có trách nhiệm thay vì lêu lỏng, ăn chơi.