Cách đây vài chục năm về trước, nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con. Câu chuyện một thời từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Và hôm nay, khi họ đã già đi, chính người trong cuộc bắt đầu chia sẻ cảm nhận về quyết định của mình.
Vào những năm 1980, lối sống DINK - gấp đôi thu nhập, không con cái (Double Income, No Kids) - du nhập vào Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của nhiều thanh niên lúc bấy giờ. Những cặp vợ chồng DINK này chỉ kết hôn mà không sinh con vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp, đặc biệt là nhiều phụ nữ trẻ không muốn trải qua nỗi đau sinh nở.
Cũng theo “trào lưu” đó, vợ chồng bà Xu (đều đã ngoài 60 tuổi) không có con cái. Khi còn trẻ, hai người thống nhất không sinh con bất chấp sự phản đối từ bạn bè và người thân. Khi đó, vợ chồng bà đều coi việc nuôi con là trách nhiệm và gánh nặng quá lớn, họ thích cuộc sống tình cảm, thoải mái chỉ có hai người.
Chồng bà cũng ủng hộ điều này. Hai người không gặp khó khăn gì về tiền bạc, họ tự lập và tìm kiếm một viện dưỡng lão tốt để chuẩn bị cho những năm tháng tuổi già. Dù không có con cháu phụng dưỡng, họ vẫn hạnh phúc khi đồng hành cùng nhau đến trọn đời. "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn DINK", bà Xu nói.
Nhiều người già sống hạnh phúc dù không con (Ảnh: Zing)
Tuy nhiên, cũng có những người hối hận khi lựa chọn DINK. Đó là câu chuyện của ông Kang Hui và bà Liu Yajie, ngoài 60 tuổi. Người vợ đổ bệnh nên ông phải cố gắng chăm sóc bà dù sức khỏe của ông cũng đã yếu. Trước đây, hai người làm việc ở một nơi không có lương hưu nên hiện tại kinh tế eo hẹp, phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ.
"Nếu có con cái thì bây giờ sẽ có người phụ giúp chăm lo cho bà ấy, hai vợ chồng không khổ như thế này". Trước lúc kết hôn, Kang Hui và Liu Yajie thống nhất không sinh con. Thế nhưng cha mẹ Kang Hui luôn mong mỏi các con sẽ sinh em bé, dù đó không phải con trai, miễn là họ có một đứa cháu - như một mối liên kết để truyền nối dòng máu gia đình.
Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng Kang Hui vẫn nhất quyết lựa chọn trở thành gia đình DINK. Năm 2018, mẹ Kang Hui phải nhập viện rồi qua đời. Vì đi công tác xa, anh không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Anh vẫn nhớ cuộc nói chuyện lần cuối với mẹ, khi đó bà vẫn còn nhắc về chuyện muốn có cháu trai.
Nhưng vì sợ con bị áp lực tâm lý, bà cũng ít khi nhắc đến vấn đề này. Cuối năm 2019, trong cuốn tự truyện của mình, Kang Hui đã viết: "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nghĩ sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ, sinh cho bà một đứa cháu".
Kang Hui và vợ lựa chọn không sinh con (Ảnh: Zing)
Có lẽ từ xưa đến nay, câu chuyện “sinh đẻ” bao giờ cũng gây tranh cãi. Nhưng nói cho công bằng, thì chỉ có phụ nữ mới có quyền quyết định về cơ thể của chính họ. Có những người phụ nữ đã phải sống một cuộc đời bất hạnh nên họ không muốn gieo rắc nỗi bất hạnh ấy lên đầu những đứa trẻ khác.
Có những gia đình, vì kinh tế thiếu thốn nên họ cũng không muốn sinh, sợ nuôi con không tốt, sợ tạo gánh nặng cho xã hội. Cũng có những cặp vợ chồng, cảm thấy sống hạnh phúc với nhau là được, nếu sinh con sẽ phát sinh nhiều vấn đề (chăm sóc con mọn, lo chuyện học hành, lo chuyện lấy vợ/ chồng, chăm cháu…) nên dễ gây mâu thuẫn, dễ dẫn tới ly hôn.
"Vì sao lại chỉ trích phụ nữ ích kỷ khi không có con? Nên chỉ trích những người có con mà để con lang thang ngoài đường xin ăn, con có hành vi vi phạm pháp luật. Hãy bỏ ngay tư tưởng trời sinh voi sinh cỏ." một ý kiến trên mạng bày tỏ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm ngược lại, với những gia đình không sinh con cũng đang khiến xã hội thêm áp lực đấy thôi. Điển hình nhất là sự dân số già hóa, tiêu biểu như Nhật Bản, hoặc các nước Bắc Âu, những người trẻ thích sống một mình, đừng nói là không muốn sinh con, đến chuyện kết hôn họ cũng thấy sợ hãi.
Chưa kể, như đã nói ở trên, trong câu chuyện thứ hai, nhiều cặp vợ chồng già cảm thấy hối hận vì không sinh con, nhất là khi đau ốm. Những ai mạnh kinh tế sẽ nhờ người chăm sóc, sinh sống ở viện dưỡng lão, nhưng với gia đình nghèo, khi “ông ốm, bà đau” sẽ biết ‘kêu cứu’ với ai.
Tất nhiên, sinh con không phải là kiếm người dưỡng già – tư tưởng ấy là sai. Nhưng sinh một đứa trẻ, nuôi khôn lớn, chứng kiến con trưởng thành, ra đời lập nghiệp, lấy vợ gả chồng, có thêm cháu chắt, trong nhà bi bô tiếng cười nói, cũng là một loại hạnh phúc không thể dùng tiền mua được.
Thôi thì quan điểm của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nếu đã lựa chọn thì hãy cân nhắc thật kỹ để tránh hối hận về sau này. Và những câu chuyện nói trên, tuy là “trải nghiệm” của thế hệ trước nhưng là “bài học” cho nhiều bạn trẻ ngày nào. Thế nên, mong mọi người hãy suy nghĩ thật thấu đáo!
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1