Sau khi được con gọi lại báo bình an, người mẹ này đã bật khóc nức nở nói không sao là tốt rồi khiến cô gái vô cùng ân hận và tự trách bản thân đã làm mẹ quá lo lắng.

hình ảnhĐi học xa, vô tình bấm gọi mẹ rồi ngủ quên, cô gái khiến mẹ lo lắng cả đêm: Gọi liên tục 22 cuộc và 38 tin nhắn (Ảnh minh họa: m.gmw.cn & howemagazine)

Bước chân vào giảng đường đại học luôn là mơ ước của nhiều bạn trẻ, bởi vốn dĩ đây là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Thế nhưng đối với các bậc phụ huynh, điều này lại mang đến những nỗi âu lo nhất định mà khi con còn "trẻ người non dạ" chưa thể hiểu thấu được...

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản đăng tải câu chuyện của mình cùng tình yêu thương và nỗi lo lắng, quan tâm vô bờ bến của mẹ dành cho cô con gái nhỏ đi học xa nhà khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Theo như cô chia sẻ, buổi tối cô đang nằm chơi điện thoại rồi ngủ thiếp đi luôn, đến khoảng 3 giờ hơn chẳng may đụng tay vào điện thoại, vô tình bấm gọi cho mẹ. Điện thoại của cô lúc nào cũng để chế độ im lặng nên không biết gì. Đến sáng tỉnh dậy mới thấy mẹ đã gọi lại cho mình 22 cuộc kèm theo 38 tin nhắn không ngừng hỏi cô bị làm sao, đã xảy ra chuyện gì à... chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Sau đó cô đã lập tức gọi lại cho mẹ báo bình an, người mẹ bật khóc nói không sao là tốt rồi. Cô gái sau sự việc này cũng đã rất hối hận và tự trách mình, đi học xa không ở gần gia đình mà còn để mẹ phải lo lắng như vậy. Cô cũng tự hứa với lòng là sau này sẽ cẩn thận hơn, không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa.

hình ảnhBiết bản thân đã khiến mẹ lo lắng, cô gái đã vô cùng tự trách mình (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: m.gmw.cn)

Tâm sự của nữ sinh này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là các cô cậu sinh viên đã và đang đi học xa nhà. Đồng thời là bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu cho tâm tình của người mẹ khi rơi vào tỉnh cảnh như vậy.

- "Chắc người mẹ này đã mất ngủ cả đêm"

- "Thấy con gọi mà gọi lại mãi không nghe máy thật sự rất đáng sợ. Trên đời này người yêu thương, quan tâm đến mình nhất cũng chỉ có bố mẹ mình thôi"

Bên cạnh đó, dân tình cũng thi nhau "khoe" những khoảnh khắc nhớ đời mà bản thân cũng từng khiến bố mẹ lo lắng, đứng ngồi không yên khi đang đi học xa nhà nhưng bất thình lình không liên lạc được với con:

- "Thật sự thấu hiểu luôn. Chị tôi tốt nghiệp đại học xong đến năm thứ 2 thì ở lại thành phố làm việc. Bình thường tối nào chị cũng gọi về, có một tối mẹ tôi không gọi được cho chị, mẹ liền lo sốt vó lên, còn định đặt vé máy bay bay đến thành phố chị tôi ở luôn. Bố tôi chỉ nói một câu "nhỡ đâu con bé không mang điện thoại thì sao” bị mẹ mắng cho một trận. Sau đấy cuối cùng cũng gọi được, đúng là chị tôi không mang điện thoại thật"

- "Nhớ mãi hồi tui học năm tư, vì làm khoá luận mà giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả, lúc nào cũng thiếu ngủ. Có buổi tối mẹ gọi cho tui xong tui kêu bận chốc gọi lại sau. Cuối cùng gần 12h không thấy tui gọi điện thoại, mẹ hoảng lên nháy chục cuộc vào máy tui, gọi cả vào số chủ nhà với số cô người quen trên Hà Nội (vì tui trọ một mình một phòng) Cuối cùng chủ nhà lên đập cửa tầm 10 phút thì tui tỉnh, mắt nhắm mắt mở hỏi chú lên thu tiền nhà à?"

- "Mình định cư nước ngoài mà lại bệnh nặng. Hôm ấy đi mua đồ quên đem điện thoại, ba gọi không nghe máy, ba mình gọi luôn cho chủ trọ luôn. Chú chủ trọ đến tận phòng kiếm, lúc ấy mình mới vừa về đến, hết hồn luôn. Haizzz, nói chứ tới giờ học năm 2 vẫn nhớ nhà, nhất là ở nhà hết 9 tháng nghỉ dịch"

Thế mới nói, cuộc đời này không ai quan tâm, lo lắng cho mình bằng chính gia đình, mọi người nhỉ? Chính vì vậy, là một người con sống xa nhà, không ở cạnh bố mẹ thường xuyên thì bạn hãy ghi nhớ điều này, bố mẹ lo lắng càng nhiều, tức là chúng ta vẫn chưa phải những đứa con hiếu thảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, tóc bố mẹ chẳng mấy bạc cả đầu, đừng khiến đấng sinh thành phải lo nghĩ nhiều nữa chúng ta ơi..

Đặc biệt, sống tích cực, biết chăm sóc bản thân phải là điều ưu tiên để bố mẹ không lo nghĩ nhiều mỗi khi chúng ta bước ra đường trời trở gió, mỗi khi chúng ta đi học, công tác xa nhà bị dị ứng đồ ăn... Ngày nay công nghệ đã đưa con người lại gần nhau hơn. Đây cũng là một cơ hội để những người sống xa nhà quan tâm tới bố mẹ, gọi điện về nhà thường xuyên. Dù ở đâu, làm gì, bận đến mấy, cũng đừng quên nhắn một tin hay nhấc máy gọi điện cho bố mẹ một cuộc, ấy là sự hiếu thảo tốt nhất dành cho bố mẹ.

À quan trọng nữa là, biết bản thân một mình nơi xứ lạ quê người thì mọi người nhớ chú ý điện thoại thường xuyên, nếu không phải họp hành quan trọng thì cũng đừng tắt chuông kẻo khiến "anh chị nhà" có muốn liên lạc mà không được lại lo lắng đấy!

Nguồn bài viết: Weibo Việt Nam