Trong quá trình phát lương thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn, vị giám đốc một công ty xây dựng hứa sẽ tuyển những người đang thất nghiệp về làm. 

Nhiều tổ chức, mạnh thường quân đã đứng ra trao quà giúp đỡ những lao động mất việc, đang gặp khó khăn giữa mùa Cô Vy. Trong số đó, nhóm thiện nguyện của ông Võ Văn Môn, 43 tuổi, quê Quảng Ngãi, Giám đốc một công ty xây dựng đặc biệt hơn nhiều nhóm khác là quy tụ giám đốc, trưởng bộ phận nhiều công ty. 

Ông Môn bắt đầu công việc hỗ trợ người lao động khó khăn tại TP.HCM từ giữa tháng 7 - thời điểm công ty của ông phải đóng cửa do dịch bệnh bùng phát. Ông đã bàn với anh em ở Quảng Ngãi và mọi người tổ chức làm nước mắm gửi vào hỗ trợ bà con ở TP.HCM đang gặp khó khăn. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện còn tặng kèm lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói… 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Ban đầu, vợ của ông Môn cũng lo lắng khi nghe chuyện chồng sẽ đi phát quà hỗ trợ bà con vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi thấu hiểu đây là hành động nhân văn nên bà hoàn toàn ủng hộ chồng. 

Nhóm từ thiện của ông Môn sẽ phát quà cho tất cả những ai cần được hỗ trợ, không phân biệt đối tượng và không giới hạn số lượng đăng ký nhận quà, chỉ cần không đăng ký 2 đợt liên tiếp. Đến nay, ông đã trao đi khoảng 5.000 suất quà. Mỗi suất sẽ có 5kg gạo, 1 hũ cá ngừ hoặc thịt heo, rau củ và sữa. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Điều đặc biệt, ông Môn không chỉ phát lương thực, thực phẩm giúp người khó khăn mà còn hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho những thợ hồ thất nghiệp mấy tháng qua do dịch bệnh. Lần nọ, ông xúc động khi biết hoàn cảnh của nhóm anh N.T.T, 30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, vốn là thợ hồ đã thất nghiệp 2 tháng. Thấu hiểu và đồng cảm với khó khăn của những người lao động này, ông ôn hứa hẹn sẽ nhận họ vào làm ở công trình của mình sau khi hết dịch. 

“Nếu có nguyện vọng, tôi sẽ nhận các bạn ấy về làm cho công trình của mình khi hết dịch”, vị giám đốc xây dựng mong mỏi có thể giúp gì đó để cuộc sống của những thợ hồ bớt khó khăn và họ có thể kiếm ra đồng tiền chân chính từ sức lao động của mình. 

Anh T. chia sẻ trên báo Thanh Niên về cảm xúc khi nhận phần quà hỗ trợ và lời hứa hẹn của ông Môn: "Không thể nói trước nhưng thực lòng rất vui mừng và biết ơn khi ông ấy nhận 3 anh em về làm khi hết dịch". 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thời gian này, hẳn rất nhiều người mất việc, kinh doanh thất thu trong khi gánh nặng cơm áo và tiền thuê nhà, thuê mặt bằng cứ bủa vây. Hành động của ông Môn rất đáng quý và đậm tính nhân văn khi không chỉ giúp con cá mà còn hứa hẹn trao cần câu, giúp người lao động thất nghiệp có thêm niềm tin. 

hình ảnh

Phía trước còn nhiều điều khó khăn và hỗ trợ bây giờ chỉ là tạm thời để qua được cơn đói rồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ là quá trình tìm việc của những lao động thất nghiệp, Sẽ cần thời gian để mọi thứ hồi phục trở lại. Biết là khó, là khổ nhưng hy vọng sẽ có những giám đốc, nhà tuyển dụng như ông Môn để cưu mang, giúp nhau đi qua giai đoạn ngặt nghèo này.