Bà chị 2 nhà em bán hàng online từ ngày sinh em bé đến nay. Phải nói nhờ mạng xã hội phát triển, nhiều mẹ bỉm sữa vừa có thể kinh doanh tại nhà, kiếm thêm thu nhập vừa có thể chăm con. Nhưng ngặt nỗi, buôn bán như làm dâu trăm họ, có khách hàng dễ thương vô cùng, cũng có người hách dịch, phải nhịn dữ lắm mới không nổi cơn tam bành. Có bữa bà chị 2 nhà em điên máu gọi điện kể chuyện bị bùng hàng, chẳng biết hot girl nhà nào gọi đặt 10 chiếc áo phông, đến khi shipper giao hàng thì im ỉm khóa máy, gọi muốn cháy điện thoại cũng chả buồn a lô một tiếng. Buôn bán vất vả cũng chỉ kiếm một hai đồng tiền lời mà còn bị phá đám như vậy, nghe tội hết sức.



Kể ra chuyện này bởi chiều nay, bà chị 2 em vừa gửi qua bài báo về chàng trai ở Hà Nội “xử” kẻ bùng hàng cũng vừa cao tay nhưng hành động này cũng có phần hơi quá khích. Riêng bà chị của em cũng vì rơi vào tình cảnh như chàng trai bị bùng hàng nên hả hê lắm, thậm chí còn định “học hỏi” để lần sau có ai làm vậy sẽ “trừng trị” ngay. Em cũng vội khuyên bà chị bỉm sữa, hành động kiểu này biết đâu còn bị kiện ngược lại là chết dở, hihi.



webtretho


Cô gái bị bêu rếu trên đường vì hành xử vô ý thức. (Ảnh Internet)




Đây nè các chị, cụ thể chuyện là thế này. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao loạt ảnh chàng trai vốn là chủ một shop bán quần áo ở Hà Nội đã ra đường, cầm theo xấp tờ rơi in hình cô gái đã bùng hàng. Mọi thông tin như tên họ, địa chỉ, số điện thoại của vị khách này đều được “phơi bày” rõ ràng. Chàng trai chủ shop đã đứng ở những khu vực dừng đèn đỏ, phát cho mọi người qua đường để né cô gái nhiều lần bùng hàng cậu ta. Chưa dừng lại đó, hành động “vạch trần” kẻ phá bĩnh của chủ shop còn tiếp tục bằng cách dán khắp ở các cột điện trên đường để mọi người dễ dàng nhìn thấy.


‘


Chia sẻ về hành động này, chủ shop quần áo cho biết cô gái trong tờ rơi vốn nhiều lần bị “tố” trên facebook về hành vi bùng hàng của mình nhưng “ngựa quen đường cũ” chẳng bỏ tật xấu. Anh cho biết bị cô gái này bùng đơn hàng mấy triệu, hành shipper phải giao tới lui mấy phen nhưng đều bị trả hàng. Quá bực tức trước hành động vô ý thức của cô gái, chủ shop đã quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng, bêu rếu trên nhiều tuyến phố.



webtretho


Chủ shop quần áo quyết định vạch trần cô gái bùng hàng. (Ảnh Internet)




Em hóng bình luận trên mạng xã hội, thấy nhiều ý kiến cũng như bà chị 2 của em khi đồng tình, ủng hộ hành động kiên quyết, thẳng tay của chủ shop. Người ta bán buôn vất vả, cố chiều lòng khách để bán được hàng, vậy mà phải lãnh về cái kết bùng hàng thử hỏi ai không bực tức. Một lần chẳng nói, hay vài chục vài trăm ngàn cũng chặc lưỡi cho qua, đằng này cô gái kia bùng nhiều lần và đơn hàng lên đến tiền triệu. Cũng vì mưu sinh cơm áo gạo tiền nên chủ shop bán hàng bỏ công sức, tâm huyết để kiếm vài đồng tiền lợi. Hành động vô ý thức của những kẻ bùng hàng có khác nào trêu ghẹo bỡn cợt trên chén cơm của người khác!



Nhiều người cứ nghĩ giao dịch, buôn bán qua thế giới ảo là có thể lẩn trốn hay không nhấc máy khi giao hàng nhưng thời đại 4.0 thế này, chỉ cần vài cú click chuột là mọi thông tin hiện ra vanh vách nhé. Có chạy trời cũng chẳng thoát, như cô gái bị “tố” trong câu chuyện này nè, từ hình ảnh, họ tên đến địa chỉ nhà đều bị “nắm thóp”. Thế mà vẫn cả gan, đặt hàng cho sướng tay rồi giở trò im lặng, trốn tránh khi shipper giao hàng tới. Không chỉ ảnh hưởng đến chủ shop, bùng hàng còn khiến shipper khốn khổ, chạy tới lui nhiều phen nhưng cuối cùng công cốc. Trò đùa này có ác không chứ, hành hạ người khác vất vả, ngược xuôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình?



webtretho




Phải nói việc bùng hàng khi mua online đã trở thành “trào lưu” khi liên tiếp khách hàng bị tố giở trò trốn biệt khi shipper giao hàng. Đa phần những đối tượng bùng hàng là các bạn trẻ, thích mua sắm nhưng vì lý do gì đấy (thậm chí có khi rất dở hơi) rồi không nhận hàng. Giả sử nếu muốn mua sắm nhưng tiền không có thì cũng phải biết suy nghĩ, hành động như vậy chẳng được lợi ích gì, lại còn hành hạ người khác tốn công sức vì mình. Tiền trao cháo múc, có tiền thì mua, không tiền thì làm việc, để dành rồi mua cũng chẳng ai chửi trách gì thay vì sướng tay đặt hàng rồi không nhận!



webtretho


Nhiều người giao hàng cũng khốn đốn xử lý phần hàng bị khách bùng. (Ảnh Internet)




Hành động bùng hàng của nhiều bạn trẻ, cụ thể là cô gái trong câu chuyện trên, quả thật rất đáng lên án vì quá vô ý thức, sống không biết nghĩ đến ai chỉ chăm chăm cho bản thân thỏa mãn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành xử của anh chàng chủ shop cũng có phần quá khích, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật. Đầu tiên, việc in hình, tiết lộ thông tin như địa chỉ, số điện thoại của cô gái là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Chưa kể in hình cô gái, kèm những lời lẽ có phần hơi quá khích chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dự. Đành rằng cô gái kia hành xử dại dột, đáng bị phê phán nhưng “đáp trả” lại bằng cách bêu rếu ở ngoài đường thế này là cũng chẳng đúng đắn gì!



Rồi anh chàng còn in hình, dán trên các cột điện dọc phố để mọi người được biết nhưng việc làm này là đang phá hoại cảnh quan đô thị. Dán tờ rơi, quảng cáo lên cột điện nếu bị cơ quan chức năng phát hiện hoàn toàn có thể bị xử phạt theo quy định. Bản thân có giận, có ghét đến đâu nhưng cũng phải cư xử văn minh, đúng luật và đừng để cảm xúc khiến chúng ta hành động quá khích, kẻo đáng tiếc chuốc hại cho bản thân.