Dù muốn hay không, nhiều gia đình đã cố “nặn” được chàng quý tử. Và kiên trì như cặp vợ chồng sau thì thật hiếm gặp, bởi họ đã có con trai sau khi sinh 11 con gái.

Gao Haozhen, 22 tuổi, là con trai út trong một gia đình có 12 người con ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đặc biệt, anh là người con trai duy nhất trong nhà, có lẽ vì thế mà được các cô chị cưng chiều hơn hẳn.

Để giúp em trai lấy vợ, 11 người chị gái đã tốn đến 320.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) để mua một ngôi nhà và các món quà cưới cho em. Sau đó, bức ảnh các chị em gái nhà họ Gao mặc chiếc áo phông đỏ được đánh số từ 1 đến 11 trong đám cưới của em trai được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến câu chuyện này nhanh chóng gây được chú ý của dư luận.

hình ảnh

(Ảnh: Ngoisao.net)

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao chàng trai 22 tuổi không thể tự lo được đám cưới của mình, liệu các chị gái có bị áp lực phải làm việc này. Bên cạnh đó, làm thế nào bố mẹ họ có tới 12 người con khi sống ở giai đoạn trước tại Trung Quốc khi luật "sinh 1 con" được chính phủ ban hành và thực hiện rất chặt chẽ.

Trả lời những thắc mắc của dư luận, người chị cả Gao Yu nói với báo chí rằng tất cả các chị em gái đều tự nguyện ủng hộ cho em trai. Mẹ chị sinh con đầu lúc 20 tuổi và sau đó sinh tiếp 11 lần nữa trong 27 năm.

Tuy nhiên, chị Gao Yu khẳng định, trong gia đình mình, các chị em đều được đối xử bình đẳng, cậu út không hề được thiên vị. Bố mẹ chị cũng phải mất số tiền lớn nộp phạt vì có nhiều con.

Gao Yu cũng tiết lộ trong số các chị em gái, chỉ một mình chị được vào trung học, có hai cô em sau không được đi học vì nghèo khó. Gia đình chị cũng bối rối khi bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng.

hình ảnh

(Ảnh: Ngoisao.net)

Nói gì thì nói, khi biết được câu chuyện này, nhiều người vẫn không thể tin gia đình của Gao Yu có sự “công bằng” trong việc đối xử nam nữ, nhất là khi các chị phải dốc hết tiền của mình để mua nhà và lo đám cưới cho em. Còn chàng trai thì quá sung sướng, phó mặc chuyện trọng đại của đời mình cho các chị  gánh vác.

Thà rằng, gia đình của Gao Yu giàu có, họ muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ, chẳng ai ý kiến. Đằng này, vì nghèo khó, có hai người con gái không được đến trường bởi phần lớn tiền mà họ kiếm được, dồn hết phải việc nộp phạt do sinh đẻ quá nhiều, ngẫm mà ngao ngán lắm thay.

Sau cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ khi phải mang nặng đẻ đau quá nhiều. Chưa kể phải còng lưng nuôi con, cày bừa bục mặt để kinh tế gia đình trụ vững. Rồi những đứa con lớn hết, ngơ ngác không hiểu tại sao nhà mình lại đông đến thế, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, học hành không đến nơi đến chốn, tương lai cũng mập mờ. Giá như họ được sinh ra trong gia đình ít người hơn thì có lẽ nhiều thứ đã không bị dang dở.

hình ảnh

(Ảnh: Ngoisao.net)

Thiết nghĩ, đẻ con trai chắc gì nó đã có hiếu như con gái, ví như câu chuyện nói trên, 11 cô gái lần lượt được sinh ra đời, dù phải sống trong chật vật và có phần thiệt thòi thì họ vẫn hiếu thảo với mẹ cha, yêu thương gia đình và chăm sóc cậu em trai chu đáo.

Suy cho cùng, phụ nữ ngày nay nên sinh đẻ có kế hoạch, "liệu cơm gắp mắm", con cái không phải là món hàng, càng đông càng vui, cũng đừng đặt nặng tư tưởng phải sinh quý tử. Đẻ hay không và đẻ bao nhiêu là do mình quyết định. Quan trọng là khi sinh con ra, phải có trách nhiệm chăm lo và dạy dỗ. Vậy thì gia đình mới hạnh phúc bền lâu.

Nguồn: Ngoisao.net