Đã 35 năm trôi qua, lời dặn dò khi ấy của cha vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay và mãi về sau này.
Thật hiếm có ai trong cuộc đời này yêu thương chúng ta nhiều bằng chính người thân của mình. Cha mẹ dù có khắt khe, anh chị em dù có cãi nhau giận hờn thì cũng chẳng bao giờ bỏ rơi nhau. Cũng chính vì vậy mà giá trị gia đình luôn được đặt lên trên hết, ai đi đâu, làm gì cũng đều nên nhớ về gia đình và nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt để không phụ lòng yêu thương của ông bà cha mẹ.
Là người sinh thành dưỡng dục thật sự không đơn giản. Ông bà cha mẹ dù đến phút cuối cuộc đời vẫn chưa bao giờ hết lắng lo cho con cháu. Một tài khoản có tên H.N.P đã chia sẻ về bản di chúc mà người cha quá cố đã để lại cách đây 35 năm. Bạn cho biết: “Ba chẳng có gì ngoài tình thương vô bờ bến dành cho mẹ và anh em tụi mình. Nhưng có khó khổ thế nào mọi người trong gia đình cũng chưa bao giờ than trách bất kỳ điều gì mà tự hào vì có người cha sống tình cảm như vậy.”
Theo bản di chúc, người cha nhắn nhủ: “Đời người chỉ có một quãng đời thực sống trong nghiêm luật của kiếp luân hồi. Bố đã sống những năm tháng trọn vẹn với nghĩa vụ của mình. Bố rất thanh thản khi giã từ cõi đời mà không có gì tiếc nuối hay ân hận.
Mặc dù các con còn nhỏ, nhà còn nghèo, đời sống các con còn khổ, nhưng niềm vui lớn nhất của bố là các con biết nghe lời, biết thương cha mẹ, biết đùm bọc lẫn nhau”.
Tờ di chúc cha để lại cho các con. Ảnh Ngoisao
Ông nhắc các con phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nghe lời và phụng dưỡng mẹ cho tử tế. Ông cũng tỉ mỉ liệt kê rằng tang lễ cần chuẩn bị những gì, tổ chức tiết kiệm và nhớ trả nghĩa chính quyền địa phương, bà con lối xóm. Cuối phần di chúc, ông để lại 4 câu thơ mà ông tâm đắc suốt cuộc đời. Cho đến ngày nay 4 câu thơ vẫn còn nguyên giá trị:
"Hơn một lời không thắng
Nhịn một câu không thua
Ăn thêm một miếng chẳng no
Bớt một miếng không đói lòng!".
Ảnh phải minh họa, xw.qq
Trước những lời dặn dò và dạy dỗ của cha, H.N.P và các anh chị em luôn ghi nhớ và sống thuận hòa, biết cách đối đãi hòa nhã với người xung quanh. Sau 35 năm, dù thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng các anh chị em trong nhà chưa bao giờ để cha ở phương xa phải buồn lòng.
Ông bà cha mẹ luôn là người lưu giữ kỷ niệm và nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, sống sao cho đàng hoàng trong sạch. Cũng chính vì vậy mà có thể chúng ta không nhớ ngày sinh của ông bà cha mẹ nhưng họ lại là người nhớ ngày tháng năm sinh của chúng ta rõ nhất. Thậm chí có ông bố còn cẩn thận xé tờ lịch, phía sau viết kỷ ngày giờ sinh của con gái rồi cất giữ cẩn thận.
Suốt 18 năm, cha giữ kỹ tờ lịch này cho con gái. Ảnh Thanh niên
Để khi con gái 18 tuổi, ông trao lại kỷ vật này và dặn dò con tiếp tục cất giữ. Dù chẳng phải là thứ gì đắt tiền nhưng lại không có bất kỳ tiền bạc hay vật chất nào đánh đổi được. Cũng vì vậy mà khi nhận được kỷ vật bố trao, con gái càng hiểu thêm về tình cảm thiêng liêng mà bố dành cho và càng trân quý nhiều hơn giá trị gia đình.
Dù đi đâu, làm gì cũng nên nhớ gia đình là nơi quan trọng nhất và hãy vì gia đình mà sống thật tốt bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1