Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận bố mẹ ly hôn chính là lý do khiến cô trở nên mạnh mẽ và có được thành công. Ngẫm mà thấy nể cô gái ấy vô cùng, bởi đâu đó ngoài xã hội, có những bạn trẻ sa ngã và khi đứng trước vành móng ngựa hỏi lý do vì sao, họ trả lời "do bố mẹ ly hôn, ít được quan tâm dạy dỗ".
Đêm ngày 4/12, người dân Việt Nam vỡ òa khi người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất sắc trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Đến hôm nay, sau 2 ngày cô gái đăng quang nhưng có lẽ cảm giác hưng phấn vẫn còn ngập tràn, len lỏi trong con tim của đông đảo người hâm mộ.
Nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi đại diện Việt Nam hội tụ quá nhiều ưu điểm: xinh đẹp, thông minh, hoạt ngôn, giỏi nhiều ngoại ngữ, chuẩn bị bài bản mọi thứ để đi chinh chiến trong tâm thế nghiêm túc nhất, tự tin nhất. Thế nên chiến thắng lần này là hoàn toàn xứng đáng, cũng như những gì mà Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil khen Thùy Tiên: "Nếu không chọn Việt Nam thì tôi sẽ phải hối hận".
Chủ tịch Miss Grand có lời khen ấn tượng dành cho Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: 2sao
Mới đây, nhân buổi giao lưu với khán giả trên fanpage của cuộc thi. Nàng Hoa hậu sinh năm 1998 đã có những chia sẻ rất thật về gia đình của mình khiến người xem vô cùng xúc động và ngưỡng mộ nghị lực vươn lên của cô gái trẻ: "Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 4 tuổi, tôi lớn lên với dì từ năm 4 tuổi đến 18 tuổi. Tôi nghĩ đây là sự kiện lớn trong câu chuyện cuộc đời mình khiến tôi trở thành con người như hôm nay - một cô gái mạnh mẽ, năng động, hòa đồng và tốt bụng với mọi người".
Bố mẹ đường ai nấy đi từ khi bản thân còn quá nhỏ, thỉnh thoảng mới tới thăm và cho tiền, bản thân Thùy Tiên từng khóc rất nhiều, phải nỗ lực học hành và bươn chải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một cô gái học hành giỏi giang với quá khứ chông gai, tự mình vươn lên như vậy có lẽ đã rất đặc biệt. Huống chi ngày hôm nay, sau biết bao thành bại ở các cuộc thi, sau biết bao nghi hoặc từ một số bộ phận người theo dõi, cô xuất sắc đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, được người dân trong và ngoài nước thành tâm chúc mừng lẫn khâm phục. Thật sự rất tuyệt vời!
(Ảnh: saostar)
Lẽ thường, khi một bạn trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc, hôn nhân bố mẹ tan vỡ, sẽ ít nhiều bị khiếm khuyết về mặt tình cảm, ảnh hưởng tâm lý, nhận thức. Có không ít những vụ việc vi phạm pháp luật của giới trẻ mà khi đứng trước vành móng ngựa, người ta cho rằng một trong những nguyên nhân khiến người trẻ sa ngã chính là do bố mẹ ly hôn nên chán đời, bản thân cũng từ đó mà ít được quan tâm dạy dỗ, lâu dần học theo bạn xấu, có hành vi sai trái... Cũng có không ít những đứa con vì không hài lòng với bố mẹ, vì quá thất vọng với mái ấm mình sinh ra mà lên mạng lập những hội nhóm mang tên kiểu "Hội những người ghét cha mẹ"... để làm chi vậy hỡi các bạn trẻ?
Ắt hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện về Nguyễn Hào Anh cách đây khoảng chục năm. Vì cha mẹ ly hôn nên bạn này ở với mẹ và người em song sinh của mình là Nguyễn Hào Em. Lên 13 tuổi, vì nhà nghèo nên Hào Anh đi làm thuê ở một trại tôm giống. Tại đây, Hào Anh bị ông bà chủ đối xử tệ như thời Trung Cổ, mãi đến năm 2010 vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Sau khi được giải thoát, Hào Anh được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm, lo nơi ăn chốn ở, đi học đường hoàng. Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước còn hỗ trợ bạn rất nhiều tiền. Tuy nhiên, cậu thiếu niên không biết nắm bắt cơ hội làm lại cuộc đời mà sau đó trượt dài với chuỗi hành vi bỏ học, bất hiếu với phụ huynh (xây nhà nhưng đuổi mẹ và bố dượng ra đường), đem tiền mạnh thường quân cho để ăn chơi, đi vũ trường và cuối cùng vào tù vì trộm cắp. Một kết cục khá buồn dù bạn này được tạo điều kiện biết bao nhiêu để thay đổi số phận.
Không thể phủ nhận việc cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn sẽ có ảnh hưởng đến con cái. Tuy nhiên, các bạn trẻ đừng nên lấy đó làm cái cớ để biện minh cho hành vi sai trái của mình. Hãy nhìn Thùy Tiên, cô gái lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của bậc phụ huynh. Tuy nhiên, cô nàng lấy đó làm động lực để mạnh mẽ, để học hành, để phấn đấu, vươn thành đóa hoa rực rỡ người người ngước nhìn. Chính cô cũng thừa nhận bố mẹ ly hôn chính là sự kiện lớn trong cuộc đời khiến cô trở nên mạnh mẽ và có được thành công hôm nay cơ mà.
(Ảnh trái minh họa: Luatvietnam)
Thế nên, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh đưa đẩy, đừng lấy đó làm lý do hợp thức hóa cho những hành vi tiêu cực của bản thân. Chúng ta sinh ra trên đời này, không có quyền chọn cha mẹ, không có quyền chọn sẵn gia thế giàu nghèo, nhưng hoàn toàn có quyền chọn cho mình cách sống tích cực nhất. Hãy nhớ rằng, thành bại là ở chính chúng ta. Vươn lên bằng nội lực của bản thân sẽ giúp bạn vững vàng và gặt hái nhiều thành công giá trị. Hoa hậu Thùy Tiên là một minh chứng rõ ràng nhất!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1