Mối quan hệ của cụ bà 81 tuổi và bạn trai 36 tuổi khiến cả nhà bà trở nên lục đục vì các con khó chấp nhận. Tuy nhiên người trong cuộc lại khẳng định tình yêu bất biến dành cho nhau.
Sức mạnh của tình yêu là khả năng xô đổ khoảng cách tuổi tác, biên giới quốc gia… Vừa rồi, Việt Nam có câu chuyện cô gái 26 tuổi cưới chồng ngoại quốc 72 tuổi gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên trên thế giới còn có trường hợp thú vị không kém khi cụ bà 81 tuổi yêu bạn trai 36 tuổi, nghĩa là bà lớn hơn người yêu tận 45 tuổi - hơn nửa đời người.
Cụ bà Iris Jones cho biết mối lương duyên với bạn trai trẻ Mohamed Ahmed Ibriham thông qua một hội nhóm trên Facebook. Sau những lần trò chuyện, vào tháng 11/2020, cụ bà đã đến Ai Cập và nhận ra “rơi vào lưới tình” cùng thanh niên 36 tuổi. Khi bà Iris đến Ai Cập, Mohamed đã bỏ công việc kỹ sư hàn để dành thời gian trọn vẹn cho người yêu.
Trả lời phỏng vấn trên truyền thông, bạn trai trẻ tuổi của bà Iris cho biết: "Tôi rất bối rối nhưng khoảnh khắc nhìn vào cô ấy, tôi biết đó là tình yêu đích thực. Tôi là một người đàn ông may mắn khi tìm được một người phụ nữ như thế này".
Bà Iris đã sang Ai Cập thăm bạn trai kém 45 tuổi. (Ảnh Internet)
Trở về Anh vào tháng 12/2020, bà Iris cho biết đang tìm cách bán căn nhà gỗ của mình để chuyển đến Bristol hay Birmingham để đợi Mohamed nhận được visa bay sang cùng bà. Nghĩ mà nể quá chừng, thời gian dịch bệnh vừa rồi nhưng không thể khiến tình yêu của hai người bị đứt đoạn, thậm chí họ còn chấp nhận bay qua đất nước của đối phương để được gần nhau hơn. Tuy nhiên quá trình cấp visa cho Mohamed qua Anh còn gặp trục trặc nên cụ bà 81 tuổi ngày đêm mòn mỏi ngóng tin bạn trai trẻ, đợi ngày đoàn viên.
(Ảnh Internet)
Bà Iris còn tiết lộ, chuyến đi thăm chồng rất tốn kém và khí hậu ở Ai Cập cũng khiến bà khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể việc chờ đợi Mohamed suôn sẻ thủ tục để bay sang Anh cũng là vấn đề nan giải khi bắt anh phải rời quê hương.
Dĩ nhiên, dù người trong cuộc có viên mãn, đắm chìm vào hạnh phúc thì vẫn còn đó con cái và đó như thực tại khiến họ quay về với những định kiến xã hội. Stephen Jones, con trai của bà Iris, năm nay đã 53 tuổi đã tỏ ra phản đối mối quan hệ của mẹ và bạn trai kém 45 tuổi. Anh cho rằng gia đình đổ vỡ và thề sẽ không bao giờ gọi Mohamed là “cha dượng”. Chỉ xét về tuổi, rõ ràng bạn trai của bà Iris còn nhỏ hơn tuổi của con trai bà. Quả là chuyện tình éo le và quá đặc biệt.
Tuy nhiên, bà Iris cũng tiết lộ rằng Stephen và con trai thứ của bà là Darren đã công nhận mối quan hệ của mẹ và bạn trai kém 45 tuổi: "Các con tôi đã chấp nhận rằng đây là sự thật. Chúng tôi thực sự yêu nhau".
(Ảnh Internet)
Rõ ràng trong quan niệm của nhiều người, để chấp nhận một cặp đôi yêu nhau khi họ lệch tuổi quá nhiều là điều khó chấp nhận. Thậm chí dư luận còn dùng những từ mang tính xúc phạm, cười cợt trước những cặp đôi này như đổi chác tình tiền, cố tạo chiêu trò… Thực tế cũng có nhiều cặp đôi như vậy, cố tình đánh bóng chuyện cá nhân để trục lợi bán hàng livestream hay quảng cáo cho các nhãn hàng.
Nhìn những câu chuyện thế này mới càng thấm thía, tình yêu là điều khó nói và khó lường. Để giữ tâm thế quan sát, không phán xét khi chứng kiến cặp đôi lệch tuổi quá nhiều như vậy cũng là một khó khăn. Làm sao người ngoài cuộc chỉ nhìn thôi, đừng chỉ trích hay ném đá cũng là một vấn đề.
Còn với người thân trong gia đình của những cặp đôi, rõ ràng để vượt qua định kiến, vượt qua ánh nhìn soi mói, cười chê của người đời cũng là thử thách. Để cha mẹ có được hạnh phúc tuổi già là ước mong của nhiều đứa con nhưng có không ít người không thể chấp nhận cha mẹ có mối quan hệ lệch tuổi quá lớn như vậy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1