Vị đại gia không tiếc tiền xây 258 căn biệt thự để tặng toàn bộ người dân trong làng sau khi ông thành công.
Người xưa thường nói “một người làm quan, cả họ được nhờ” ý nói một người thành đạt trong công việc hay có vị trí cao trong xã hội thì họ hàng, người thân quen sẽ được dễ dàng hơn. Câu này vừa có ý nghĩa tiêu cực lẫn tích cực, nhưng với câu chuyện về vị đại gia xây biệt thự tặng hết cho dân làng sau khi ông thành công thì rõ ràng là quá hy hữu, nhân văn.
(Ảnh: Sohu)
Được biết, Trần Sinh - tên của vị đại gia - được sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nghèo. Từ nhỏ, ông đã sống trong cảnh mồ côi cha và được mẹ yêu thương hết lòng. Trong cảnh khó khăn, ông chăm chỉ học hành với mong ước thi đậu vào đại học để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn.
Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Bắc Kinh, Trần Sinh bắt đầu tập tành kinh doanh và dần dà kiếm được khoản tiền rủng rỉnh. Ông đầu tư vào bất động sản và chỉ trong vài năm đã “thắng lớn” với khối tài sản hàng trăm triệu USD. Sau đó, vị đại gia này còn mở rộng kinh doanh đồ uống, thịt heo sạch. Nhờ chọn đúng hướng, sự nghiệp của Trần Sinh nhanh chóng lên như diều gặp gió, “đánh đâu thắng đó”.
Khi đã thành đại gia giàu có, sở hữu tài sản đáng mơ ước, Trần Sinh đã có cách báo đáp dân làng vô cùng thiết thực và “chịu chi”. Trước đây, khi gia đình ông còn nghèo khó thì người dân trong làng đã nhiệt tình giúp đỡ. Mọi người cho mẹ ông vay tiền để đóng học phí cho con nên nhờ đó Trần Sinh mới có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn.
Vị đại gia đã quyết định xây 256 căn biệt thự để làm quà tặng cho toàn bộ người dân trong làng. Do mọi người đều sống trong cảnh khó khăn nên biệt thự là ước mơ xa xỉ của họ. Giờ đây, nghe tin vị đại gia chơi lớn tặng biệt thự nên ai nấy cũng vui mừng khôn xiết.
"Tôi không thể có được thành công ngày hôm nay nếu không có sự ủng hộ của dân làng. Tôi sẽ tặng mỗi gia đình một biệt thự rộng 300m2, giúp cả làng thoát nghèo. Đây là phần thưởng tôi muốn dành tặng cho lòng tốt của họ", vị đại gia chia sẻ.
(Ảnh Sohu)
Không chỉ xây tặng biệt thự, ông còn dựng lên các trường mẫu giáo và trường học địa phương để các em nhỏ được đến trường trong điều kiện tốt nhất có thể. Ông còn trợ cấp lương giáo viên từ chính tiền túi của mình để thu hút được nhiều giáo viên giỏi về đây dạy, đào tạo ra những nhân tài cho ngôi làng này.
Tấm lòng của vị đại gia này còn chu đáo đến mức không chỉ cho người dân “con cá”, mà ông còn tận tình tặng luôn “cần câu”. Trần Sinh đã chỉ người dân trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn để cải thiện thu nhập.
(Ảnh Sohu)
Tuy nhiên, từng có lúc Trần Sinh buồn lòng, không muốn về quê trong suốt 2 năm khi ông nghe tin người dân trong làng tranh chấp, không thống nhất được việc chia các căn biệt thự. Để giải quyết ổn thỏa, chính quyền địa phương đã phải họp mọi người trong làng để thảo luận, phân chia các căn biệt thự.
"Rồi tôi cũng sẽ già đi, cũng sẽ về với tổ tiên. Với tôi, việc có thể xây dựng biệt thự cho mọi người, giúp người dân nuôi lợn là điều rất hạnh phúc. Tôi hi vọng mọi người có thể chăm lo cho thế hệ con cháu của mình, để họ có điều kiện học hành, phát triển, thành công", vị đại gia từng chia sẻ.
“Một người làm quan, cả họ được nhờ là đây”. Sau khi Trần Sinh thành đạt, ông đã chịu chi khoản tiền lớn cũng như đổ công sức để người dân trong làng của mình được ấm no, sống sung túc và cải thiện cuộc sống. Ông còn nhìn xa trông rộng khi giúp trẻ em trong làng được học hành tử tế vì đây sẽ là những nhân tố hứa hẹn tiếp nối ông, quay về giúp ích cho mọi người.
Câu chuyện về vị đại gia này thật nhân văn vì nó cho thấy lòng biết ơn là một giá trị cần được lưu giữ. Khi xưa được mọi người giúp nên giờ đây Trần Sinh không quản ngại để báo đáp lại. Có thể mọi người trong làng sẽ không còn nhớ quá nhiều về chuyện quá khứ nhưng người nhận ơn sẽ luôn canh cánh trong lòng, đợi một ngày sẽ đáp đền.

