Nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau khi vượt qua các vòng thi tuần, tháng, quý và năm. Ngoài tài năng nổi bật, tên của chàng trai này cũng nhận được sự quan tâm, tò mò từ cộng đồng mạng.
Ở vòng thi chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ (trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) đã vượt qua 3 “nhà leo núi”: Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và giành chiến thắng với số điểm chung cuộc là 205.
Phần thưởng của nam sinh này là suất học bổng trị giá 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng) và chiếc vòng nguyệt quế danh giá - vốn là mơ ước của nhiều thế hệ học sinh.
(Ảnh Tiin)
Sau trận thi chung kết năm, cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không chỉ được gọi là “nhân tài”, chàng trai này có cái tên giống hệt doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (Đắk Lắk) và thường được nhiều người gọi với biệt danh “vua cà phê”.
Theo một bài viết mình mới đọc trên trang Thanh Niên, Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ về việc trùng tên với doanh nhân đến từ phố núi: "Không hiểu lý do vì sao bố mẹ đặt tên ấy cho em. Nhưng em rất vui khi có cái tên giống một người thành đạt. Em cũng ngưỡng mộ doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, và hy vọng sau này cũng thành đạt tương tự".
Anh chàng cũng chia sẻ thêm vài kỷ niệm thú vị liên quan đến cái tên đặc biệt này của mình. Cụ thể, khi Đặng Lê Nguyên Vũ đi làm căn cước công dân, một cán bộ đã nhìn nam sinh này và nhận xét: "Cái tên... chất đấy". Còn một lần đi thi, khi làm thủ tục thì giám thị đã nhìn tên của Nguyên Vũ và hỏi vui: "Ủa, cà phê đấy hả?".
(Ảnh: tinmoi247)
Mình để ý, nhiều cha mẹ khi đặt tên cho con thường sẽ chọn những cái tên thật ý nghĩa cũng như gửi gắm nhiều hy vọng vào con thông qua cái tên. Ông Đặng Thanh bình (bố của Đặng Lê Nguyên Vũ) đã chia sẻ về cái tên đặc biệt của con trai mình trong bài phỏng vấn với Dân Việt thế này: "Đặng là họ của bố, Lê là họ của bà nội, họ Nguyễn xếp vần là Nguyên cho hợp - đây là họ của mẹ, còn Vũ là họ của cụ nội Vũ".
Ông Bình cũng cho biết là bản thân ngưỡng mộ thành công của “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ phố núi. Ngoài ra, tình cờ là tên của con trai ông được ghép từ 4 họ của gia đình nên mới có sự trùng hợp vô cùng thú vị.
(Ảnh baotintuc)
Chia sẻ về con trai, ông Đặng Thanh Bình cho biết từ nhỏ Đặng Lê Nguyên Vũ đã là một đứa trẻ đặc biệt, khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Từ năm lên 2 tuổi, Nguyên Vũ đã hỏi bố mẹ về chữ cái khi chỉ vào những bức tranh. 3 tuổi, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã biết chữ và đọc được sách, truyện.
Ông Bình cho biết, con trai thường đặt nhiều câu hỏi và thắc mắc về mọi thứ xung quanh: "Mỗi lần đi tắm cho con hay làm bất cứ việc gì Vũ đều thắc mắc đặt câu hỏi. Khi đó cũng không nghĩ nhiều, cho nhiều tranh xem hỏi con chữ này chữ gì, mọi người đọc cho con rồi trong đầu con tự hình thành ghép các vần với nhau”.
Khi vào lớp Một, trong khi các bạn cùng lớp mới bắt đầu học chữ thì Đặng Lê Nguyên Vũ đã biết hết chữ. Hồi ấy, bố mẹ của nam sinh thường tặng sách mỗi khi con đạt thành tích cao trong học tập vì nam sinh này đề xuất như vậy. “Vợ chồng tôi vẫn phải đùa bảo Vũ không phải người chăm đâu nhưng con tiếp thu, xử lý vấn đề nhanh. Kể cả bài vở trên lớp con chỉ mất thời gian ngắn để hoàn thành. Ngoài ra thời gian còn lại con đọc sách, chơi thể thao…", ông Thanh Bình chia sẻ về con trai.
(Ảnh VNE)
Nghe thêm những chia sẻ của ông Thanh Bình về Đặng Lê Nguyên Vũ mình càng thấy quả thật chàng trai này có tố chất thông minh từ thuở nhỏ. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia rất chịu quan sát và đặt câu hỏi về xung quanh cũng như có khả năng tiếp thu nhanh nhạy nên bảo sao càng lớn càng gặt hái nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập.
Trong bài mình đọc trên trang Tiin, Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói về thế mạnh của bản thân là biết sắp xếp, quản lý thời gian hợp lý. Trước khi diễn ra trận chung kết năm của Olympia, nam sinh này vẫn đến trường học như bình thường thay vì dồn hết thời gian để ôn luyện cho trận thi đấu mang tính quyết định.
“Em tự nhận thấy mình có thế mạnh trong việc quản lý thời gian và sắp xếp thời gian. Vì vậy, sát ngày diễn ra trận chung kết, em cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe.
Em cố gắng rút kinh nghiệm từ những vòng thi trước, không để mất điểm trong những câu hỏi mà mình có thể trả lời đúng. Em không quá quan trọng 3 bạn chơi cùng mình mạnh đến đâu, mà cái em quan tâm nhất là mình có kiểm soát bản thân tốt hay không”, Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ.
(Ảnh: Fanpage THPT Bắc Duyên Hà Confession)
Chia sẻ về phương pháp học, Nguyên Vũ cho biết em tập trung nghe giảng trên lớp để tiếp thu kiến thức thật tốt. “Em không có phương pháp nào quá nổi bật, chỉ là tập trung trên lớp, có điều gì mới hoặc thú vị thì ghi lại, và chăm xem thời sự, báo chí để bổ sung kiến thức xã hội.
Thực tế, em nghĩ em không quá chăm chỉ, thậm chí là hơi lười một chút. Do đó em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để học và làm việc nhanh, để giải quyết được nhiều việc hơn, thu được nhiều kiến thức hơn”, quán quân Đường lên đỉnh Olympia nói.
(Ảnh: Fanpage THPT Bắc Duyên Hà Confession)
Bố của Nguyên Vũ là bộ đội, mẹ làm cán bộ ngành lao động thương binh và xã hội nên nam sinh này được rèn luyện tính tự giác, quyết đoán ngay từ thuở nhỏ. "Gia đình tôi chưa bao giờ tạo áp lực cho con. Vợ chồng tôi đều rất dân chủ dạy con, thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, bố mẹ lắng nghe, vấn đề gì con hiểu chưa thấu đáo sẽ giải thích cho con, không áp đặt suy nghĩ của con. Từ nhỏ Nguyên Vũ đã học rất tốt và ít phụ thuộc vào cha mẹ", bố của Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ về cách vợ chồng ông nuôi dạy con.
Ước mơ được trở thành thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia được Nguyên Vũ nung nấu từ nhỏ. Anh chàng đã chủ động tham gia các hội nhóm, cộng đồng học sinh và tham dự chương trình trên Internet để tích lũy, củng cố kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng.
Điều đặc biệt, trong số 4 thí sinh bước vào trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ là thí sinh duy nhất không học trường chuyên. Ngoài việc dành thời gian cho học tập, nam sinh này cân bằng cuộc sống, giải trí bằng việc chơi thể thao.
“Em thường xuyên xem bóng đá, kết quả của đội bóng mà em yêu thích tốt hơn trong thời gian gần đây cũng tiếp thêm năng lượng tích cực cho em để có được kết quả ngày hôm nay”, Đặng Lê Nguyên Vũ nói.
Trước khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Đăng Lê Nguyên Vũ từng gặt hái nhiều giải thưởng rất “xịn” như: huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải Ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge, Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia... Nam sinh đến từ Thái Bình “quê lúa” có thể nói được 2 ngoại ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
(Ảnh trái: Dân Việt)
Chia sẻ về chuyện con trai có đi du học hay không sau khi nhận suất học bổng trị giá 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng), ông Đặng Thanh Bình cho biết vợ chồng ông sẽ tôn trọng mọi quyết định của con. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại Nguyên Vũ vừa từ Hà Nội trở về nên sẽ nghỉ ngơi và tập trung cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Nhìn lại các quán quân của Đường lên đỉnh Olympia, tuy có nhiều người chọn du học để được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có trường hợp hy hữu như quán quân năm thứ 19 Trần Thế Trung đã chọn học tại Việt Nam. Mỗi người đều có lựa chọn riêng để phù hợp với năng lực cũng như điều kiện của bản thân.
Ở trận chung kết năm, thí sinh đến từ Thái Bình đã có phong độ thi đấu ổn định. Ở phần thi Khởi động, Nguyên Vũ là thí sinh bấm chuông nhiều lần nhất để giành quyền trả lời câu hỏi. Kết thúc màn rượt đuổi điểm số sát sao, anh chàng dẫn đầu với 75 điểm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, nam sinh này vẫn giữ vững phong độ thi đấu khi dẫn đầu điểm số.
Đến phần thi Về đích, không khí của cuộc thi càng trở nên kịch tính, nghẹt thở hơn bởi thí sinh Nguyên Sơn đã có lúc vươn lên dẫn đầu điểm số. Sau buổi thi đấu, Nguyên Vũ đã có chia sẻ về khoảnh khắc khiến em “nghẹt thở” nhất là khi Nguyên Sơn bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi. “Chính là câu hỏi áp chót ạ. Câu hỏi mà Nguyên Sơn bấm vào giành thêm 30 điểm nữa. Lúc đó, em đã ngồi thụp xuống dưới đất, thực sự là mất hết hy vọng”, chàng trai quê Thái bình chia sẻ.
Tuy nhiên, tình thế đã được lật ngược ở phút chót khi Nguyên Vũ nhấn chuông giành quyền trả lời câu hỏi của thí sinh Đình Tùng sau khi nam sinh này không thể đưa ra đáp án. Với câu trả lời chính xác, anh chàng “quê lúa” đã ngoạn mục thay đổi tình thế và trở thành “nhà leo núi” vô địch của Olympia năm thứ 22.
(Ảnh 2sao)
Với lượng kiến thức sâu rộng cùng với phong độ thi đấu ổn định, tốc độ bứt phá nên Nguyên Vũ đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình. Suất học bổng trị giá 40.000 USD sẽ như chắp thêm đôi cánh để nam sinh này thực hiện đam mê của mình trên con đường học tập. Nhìn lại hành trình của chàng trai Thái Bình tại Olympia càng thêm nể phục, ngưỡng mộ bởi em ấy đã vượt qua hàng trăm thí sinh trên khắp cả nước, trải qua nhiều giờ thi đấu căng thẳng để chạm đến chức vô địch.
Chia sẻ thêm về khoảnh khắc con trai trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 22, ông Đặng Thanh Bình cho biết: "Ở Hà Nội có mẹ và một số bạn bè của con vào trong trường quay cổ vũ. Tôi ngồi quán cà phê ngay trước cổng Đài truyền hình Việt Nam cùng một vài người bạn cổ vũ tinh thần cho con qua tivi. Kể lại thì xem cuộc thi của con hồi hộp vô cùng. Thời điểm con đặt ngôi sao hi vọng hơi mạo hiểm. Trong câu trả lời cuối cùng con bấm chuông giành quyền trả lời tôi có niềm tin con sẽ trả lời đúng. Giây phút MC đọc vang tên con, cả gia đình tôi ở Hà Nội, ở quê nhà Thái Bình cùng thầy cô bạn bè đều vỡ oà cảm xúc".
Với những gì đã thể hiện, mình tin Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ còn tiến rất xa bởi nam sinh này có ý chí, sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước thay vì "ngủ quên trên chiến thắng". Đường còn dài, hẳn sẽ còn rất nhiều đỉnh cao mà chàng trai này muốn chinh phục chứ không chỉ đơn thuần là "đỉnh Olympia".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1