Việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa to, cậu bé và bố là người rất ấm áp và giàu tình thương yêu. Mỗi ngày một câu chuyện nhân văn thấy đời này đẹp lắm.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về cậu bé mua dép tặng cho bạn nhỏ bán vé số. Câu chuyện dễ thương được mọi người hưởng ứng tích cực, thả tim rần rần vì hành động ấm áp và hào sảng của cha con cậu bé. 

Anh Trần Anh Tuấn (ngụ TP. Thủ Đức) và con trai tên Bờm đã có một buổi tối đi ăn. Khi hai cha con đang ngồi trong quán thì 2 bé nhỏ vào mời vé số. Anh thấy thương nên ủng hộ 10 tờ. Trong lúc 2 bé còn ở lại chơi trong quán thì Bờm xin anh cho ra chơi với 2 bạn. Anh nghe được đoạn nói chuyện giữa các bé như sau:

“- Bạn ơi, dép mới hả?

- Ừ, mới mua đó!

- Cho mình mượn mang thử nhé?

- Nè mang thử đi!”

hình ảnhBờm và ba đi mua dép mới cho bạn. Ảnh Neu cfs, Thanh niên

Thấy dép của bạn đã cũ, Bờm xin ba mua cho bạn dép mới: “Cha ơi, dép bạn cũ rồi, tội nghiệp lắm, mình mua tặng bạn đôi dép được không?”. Anh Tuấn đồng ý và chở con đi mua dép lúc 21h30. Cô bán dép nhiệt tình tư vấn cho khách hàng nhí dép nào hợp chân bạn. Xong xuôi, hai cha con trở lại thì thấy hai bạn nhỏ chính là con của vợ chồng bán bánh tráng gần đó. Ngay khi biết chuyện, ba của bé gái rất bất ngờ và gửi lời cảm ơn rất chân thành.

“Tôi đăng lên mạng xã hội vì muốn lan tỏa yêu thương tới mọi người nhiều hơn. Bờm cũng rất vui. Khi vào mua dép, lúc ra tính tiền thằng bé còn quay lại mua thêm hộp kẹo màu hồng tặng bạn”, anh Tuấn chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Đôi dép mới được bé gái mang vào chân. Ảnh Neu cfs

Bờm rất giàu tình thương yêu, biết nghĩ cho bạn và sẵn sàng giúp đỡ, điều này thật sự rất đáng quý. Chúng ta ai cũng có trong lòng tính thiện, biết sẻ chia và giúp đỡ người khác. Thế nhưng tùy vào từng trải nghiệm khác nhau mà người ta không còn vô tư giúp đỡ như trước, đôi khi là vô tâm vẫn chấp nhận để tránh chuốc phiền phức vào thân.

- Tiểu soái ca, chàng trai ấm áp, chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an.

- Đáng yêu quá, cầu cho con luôn khỏe mạnh, bình an, sống có ích cho xã hội và luôn bao dung, yêu thương mọi người như thế.

- Đọc thôi mà nó khoẻ trong người ghê nơi.

- Chuẩn luôn, giỏi hay không chưa cần nói đến chỉ cần con ngoan ngoãn biết yêu thương đùm bọc như vậy là ấm lòng ba mẹ lắm rồi.

Đôi khi lòng tốt không phải không còn mà chính là do mỗi người có mỗi trải nghiệm không mấy tốt đẹp nên về sau họ ngại giúp đỡ người khác. Điều họ sợ nhất chính là chuốc rắc rối vào thân nên gặp hoàn cảnh không may, dẫu biết bỏ đi cũng không nỡ nhưng ít nhất là bản thân đỡ liên lụy. Cuộc sống này mỗi người phải đối diện với nhiều vất vả khó khăn, không việc gì phải mang thêm rắc rối vào người. Vì vậy, hành động của cậu bé Bờm được mọi người khen ngợi và rất hy vọng em sẽ duy trì được sự yêu thương và lòng tốt này.