Thế mới nói, một mẹ có thể nuôi 10 đứa con, nhưng điều ngược lại thì không dễ. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, mấy ai trong chúng ta thật lòng trân trọng?

8/3 vừa qua, dư âm về những câu chuyện quà cáp vẫn còn đầy trên mạng xã hội. Mà sau mỗi lần lễ lộc thường sẽ là cuộc đua khoe quà vô cùng tấp nập của hội chị em. Chẳng biết họ có thật sự hạnh phúc với món quà mình được nhận hay chỉ đang cố khoe để thiên hạ trầm trồ, khen mình tốt số. Nhưng quà tặng nói chung, dù lớn hay nhỏ cũng là một sự tri ân đến một nửa xinh đẹp của thế giới. 

8/3 vừa qua ai cũng đua nhau bán hoa, cụ bà liền dẹp xe bánh mì, không biết cắm cũng cố: Cầu trời bán hết

Thế nhưng vào ngày này hay những ngày lễ khác, cũng có những người mẹ, người bà lẽ ra họ rất xứng đáng để được tôn vinh, được tặng hoa, quà thể hiện sự tri ân thì họ lại bị người thân lãng quên. Có người thì âm thầm với guồng quay công việc như bao nhiêu ngày khác, vẫn là tất bật với bếp núc, con cháu, xoay như chong chóng đến hết hơi. Cũng có người nào biết đến 8/3 là gì, bởi ngày nào cũng sống trong buồn tủi thì lễ lộc có quan trọng gì đâu.

hình ảnh

Những bà cụ không còn gia đình, người thân thì 8/3 cũng chẳng có gì quan trọng. Ảnh minh họa, Cụ Cân - Thanh Xuân, Hà Nội. nguồn saostar

Có người mẹ già, trước đây một mình bà có thể nuôi được 4 đứa con, dựng vợ gả chồng cho chúng đàng hoàng. Ấy thế mà khi chúng yên bề gia thất, bà chẳng ngày nào được sống yên. Chúng tự gây nên cuộc chiến tranh giành gia sản, anh em hạnh họe nhau, các nàng dâu cũng nói ra nói vào khiến gia đình xào xáo. Khi thấy con gái về thăm, bà rưng rưng nói một câu làm bao người xúc động.

Câu chuyện được chính cô con gái kể lại như sau:

"MỘT MÌNH MẸ CÓ THỂ NUÔI 10 NGƯỜI CON MÀ CUỐI CÙNG CHẲNG AI NUÔI NỔI MẸ KHI VỀ GIÀ 


Mình 30t, lấy chồng xa cách nhà 400km. Hồi đó vì yêu nên nghĩ xa mấy cũng gần. Vì yêu nên cố gắng là khoảng cách cũng ko mấy xa. Đi 10 tiếng là được gặp mẹ thôi.


Mình là con út trong gia đình 4 anh em. Trên mình có 3 anh trai, mình là út. Bố mẹ lấy nhau muộn nên mẹ đã ngoài 70. Từ khi bố mất, 1 mình mẹ làm lụng nuôi lớn 4 anh em. Cũng mua được 2 3 mảnh đất nhỏ cho các anh lấy vợ.


Vậy mà từ ngày mình đi lấy chồng suốt ngày tranh giành ngôi nhà nhỏ mẹ đang ở đòi bán nhà chia nốt mảnh đất đó. Không ai nhận nuôi mẹ. 3 bà chị dâu ghê gớm nên càng làm cho 3 ông anh mình ngày càng muốn bán nhà chia chác, cứ thế tranh chấp nhau không nhìn mặt ai. Mẹ ở 1 mình lủi thủi.


M là giáo viên ở quê chồng. Chỉ về nhà lúc nghỉ hè tranh thủ. Mà cuối cùng nhà sắp không còn để ở khi 3 anh em cứ xích mích với nhau.


Hôm nay 8/3, nhìn mẹ mà rơi nước mắt. Mẹ nói chán cảnh bọn nó ganh ghét nhau vì tiền vì cái nhà này lắm. Rồi mẹ bảo cho mẹ đi cùng con được không? Mà tôi phận gái. Đi lấy chồng. Bên kia còn bố mẹ chồng nữa. Đi cùng sao được. Nhìn mẹ lủi thủi 1 mình mà xót xa. Biết thế không lấy chồng xa, còn được gần mẹ. Cuối cùng thì 1 mẹ có thể nuôi được 10 con nhưng 10 con ko nuôi nổi 1 mẹ già. Mình ko biết phải làm sao nữa."

hình ảnh

Ảnh trái: Người mẹ già từ tốn ăn bát hũ tiếu, xin con gái cho bà theo sống cùng. Ảnh phải minh họa. Nguồn ảnh Beatvn, zhuanlan.zhihu.com

Bài đăng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Có người thông cảm cho hoàn cảnh của cô gái khi không thể đưa mẹ về sống chung. Cũng có người cho rằng, dù bất luận là hoàn cảnh nào, cha mẹ luôn phải được ưu tiên. Mẹ đã mở miệng nói như vậy là bà đang thật sự mệt mỏi lắm rồi, chẳng lẽ con gái đành đoạn nhìn mẹ khổ hay sao?

- Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ, kể tháng kể ngày. Chưa mồ côi thì nên sống vs bố mẹ cho tốt, đến khi mồ côi rồi gọi mẹ cũng chẳng nghe được đâu!!!

- Đấy là bạn thôi, chứ tôi thì sẽ đón Mẹ về ở cùng. Cuộc đời này còn gì quý giá hơn khi vẫn còn Mẹ Cha. 

- Lo ba mẹ chồng hơn mẹ đẻ rồi. Cô này cũng như 3 người anh thôi, điều quan tâm có thể khác nhau, nhưng sự ích kỷ thì giống nhau.

- Khổ, mong có con trai rồi cuối đời lại muốn đi ở cùng con gái! Lũ chó chỉ muốn xâu xé của cải thôi. Nếu biết nghĩ, bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi đến 18 tuổi thôi, đừng đòi hỏi, bòn rút của họ, xong lại quẹt mỏ vô ơn.

- Nói chung là do bạn cũng không muốn đón mẹ về thôi, nói thẳng thế cho xong. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Không biết mở miệng ra bàn với chồng và nhà chồng à? Nếu bạn cũng viện cớ mà bỏ bê mẹ già thì bạn cũng bất hiếu như 3 thằng anh kia thôi.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Đúng là không ở trong hoàn cảnh của người con gái nên không thể hiểu được những nỗi trăn trở của chị. Nhà chồng cách nhà mẹ 400km là khá xa, đi về chăm nom cũng rất bất tiện khi mà cô cũng có gia đình riêng, lại còn đang ở với bố mẹ chồng nữa. Lâu lâu về thăm mà thấy mẹ buồn lòng, khổ tâm thế này thì làm sao chịu được? Mà nếu rước bà về sống chung, có khi bà lại không quen. Bà đang buồn nên nói thế thôi, chứ người lớn tuổi họ ở đâu quen ở đấy, muốn rời đi cũng rất khó.

Nhưng nếu đã bà đã mở lòng như thế, cô con gái cũng nên bàn lại với chồng và bố mẹ chồng để đưa bà về sống chung. Hoặc tạo điều kiện sao cho bà ở gần, tiện bề chăm sóc. Nếu chàng rể hiếu thảo, chắc hẳn anh ấy sẽ không bao giờ từ chối vì cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Đừng nói là không có cách, con cái nhìn cha mẹ sầu khổ như vậy, đã mở lời như vậy mà cũng đành đoạn từ chối được thì cũng là dạng bất hiếu.

Lên mạng kể lể, nói đạo lý để làm gì khi không biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ ngay cả khi họ đang cần mình nhất. Viện đủ lý do để né tránh trách nhiệm, vậy sao không nghĩ nếu ngày xưa cha mẹ cũng vì lý do riêng mà không nuôi nấng mình tử tế thì liệu bản thân có được như ngày hôm nay không? Mẹ của cô gái trong câu chuyện đã khổ đến mức xin con gái cho đi theo, thế mà cũng đành đoạn từ chối. Thử hỏi, cuộc đời bà sinh được 4 đứa con, dâu rể đuề huề vậy mà đến lúc về già không có đứa nào quan tâm chăm sóc còn làm bà khổ tâm vậy có phải vô phúc không?

Cha mẹ nuôi con không kể cực nhọc, hy sinh cả đời cũng chỉ vì con. Ấy vậy mà giờ đây con chưa nuôi được ngày nào đã vội than thở, lấy lý do nọ kia để từ chối phụng dưỡng. Con trai hay con gái, một khi đã bất hiếu thì đều tệ bạc như nhau cả thôi.