Tin tưởng vào những bức hình bạn gái gửi qua, anh chàng "tá hỏa" khi nhìn thấy dung nhan ngoài đời thật của cô. Anh quyết định gọi cảnh sát vì số tiền đã bỏ ra khá lớn mà cô gái kia không có ý định trả lại.

Đến tuổi lập gia đình nhưng mãi vẫn chưa tìm được bạn gái, anh chàng họ Lưu 29 tuổi ở Trung Quốc bị bố mẹ ngày đêm thúc giục. Tháng 11 năm ngoái vì qúa sốt ruột, anh chàng này lên mạng để tìm bạn gái trong một ứng dụng hẹn hò và nhanh chóng kết bạn làm quen với cô gái họ Trương. Trương tự giới thiệu mình 22 tuổi và những bức hình cô đăng tải lên mạng xã hội đề có vẻ ngoài thanh mảnh, làn da trắng sáng cùng với gout ăn mặc sành điệu.

hình ảnh

Những hình ảnh mà Trương đã gửi cho bạn trai khiến anh mê mẩn.

Trong suốt quá trình quen nhau qua mạng xã hội, dù nói chuyện rất vui vẻ nhưng chưa bao giờ cô gái họ Trương đồng ý để Lưu thấy mặt. Trong những cuộc gọi video call, cô nàng đều từ chối và viện lý do khiến bạn trai không hề nghi ngờ. Cô nàng còn tranh thủ mượn tiền của bạn trai nhiều lần, gần đây nhất là với lý do bố mẹ bị tai nạn nên mượn hẳn 200 nghìn NDT (khoảng 700 triệu đồng).

Vì có ý định đi du học nên Lưu muốn tình cảm giữa mình và bạn gái khắng khít hơn. Anh ta đề nghị gặp mặt nhưng Trương vẫn một mực từ chối. Đoán có chuyện gì mờ ám, anh chàng đã cố tìm ra được địa chỉ nhà của bạn gái và bí mật đến gặp. Lúc này mọi thứ mới vỡ lẽ.

Cô nàng mảnh khảnh với gương mặt khả ái, nụ cười như thiên thần bị thay thế bởi cô nàng mũm mĩm, tóc tai quần áo không mấy thời trang. Theo mô tả của Lưu thì cô ấy có thể nặng gần 200kg: "Cô ta nặng gần 200kg, thân hình còn vạm vỡ hơn cả tôi, điều này khiến tôi rất sốc và muốn ngã quỵ ngay tức khắc".

hình ảnh

Hình ảnh và thực tế khác xa một trời một vực.

Không những ngoại hình không được như ý, Trương còn khiến Lưu tức giận bởi nói dối gia cảnh để trục lợi với số tiền lên đến 320 nghìn NDT (tương đương 1,1 tỷ đồng). Cô này còn lừa thêm 2 người đàn ông khác với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Do không có công ăn việc làm mà nhu cầu trả tiền thuê nhà, ăn uống không thể chậm trễ nên cô nàng mới nghĩ ra cách này. 

Lưu có ý đòi lại số tiền mình đã bỏ ra cho Trương nhưng cô nàng từ chối trả. Cuối cùng anh chàng phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát và Trương hiện đang bị tạm giam. Cảnh sát nhắc nhở mọi người là nên cẩn thận những trò lừa đảo qua mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang. Riêng Trương thì những bức ảnh lung linh cô tải về trên mạng đã không thể giúp cô mãi che giấu thân phận. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra, cô phải gánh lấy hậu quả mà mình đã tự tay gây nên.

Dẫu biết là càng lớn tuổi, áp lực lập gia đình càng nặng nề nhưng phải vì thế mà chúng ta được bỏ qua bước tìm hiểu đối phương. Tìm hiểu là giai đoạn vô cùng quan trọng mà nếu cảm thấy không phù hợp, ta hoàn toàn có quyền ngưng mối quan hệ này để bắt đầu với người khác. Trong quá trình ấy, đòi hỏi cả 2 phải gặp mặt, tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới đặt niềm tin, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Còn nhiều người chỉ vì vài ba tấm hình ảo trên mạng mà đã tin sái cổ, chuyển tiền bạc một cách vô tội vạ để đối phương dắt mũi mà không biết.

Lưu chỉ là một trong rất nhiều người bị lừa, tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến nhưng có vẻ người ta vẫn không đề phòng. Giờ có đòi thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đòi lại được tiền đâu anh em ạ.