Có nửa tỷ trong tay ở độ tuổi 25, bạn sẽ làm gì? Để dành lúc ốm đau? Đầu tư nhanh sinh lời hay vung tay tận hưởng?
Khác với những suy nghĩ nói trên, cô gái trẻ Dương Trâm ở Bến Tre đã dành hết tất cả những gì mình đang có để xây nhà báo hiếu cho cha mẹ.
"Mỗi lần về quê, nhìn cha mẹ sống trong căn nhà tạm bợ, không kiên cố mình lại thấy nhói lòng. Làm được bao nhiêu là mình gửi tiết kiệm bấy nhiêu” – cô gái trải lòng về những dự định ấp ủ khi còn rất trẻ.
Ngay từ khi lên đại học, Trâm đã bắt đầu đi tìm việc làm thêm để chi trả học phí, tiền sinh hoạt. Trâm lăn lộn kiếm tiền từ những công việc chân tay với mức lương bèo bọt nhất như: phục vụ nhà hàng tiệc cưới, dán tem lên sản phẩm rượu… Có thời điểm, cô vừa đi học vừa làm thêm 2-3 công việc khác nhau.
Trâm chia sẻ hình ảnh căn nhà mới sau nhiều năm tích cóp (Ảnh: FB)
“Sau này, mình may mắn xin vào làm tại một hệ thống bán điện thoại với mức lương khá ổn là 6 triệu đồng/ tháng. Hết ca làm mình vẫn duy trì việc bán hàng mỹ phẩm online", Trâm chia sẻ.
Nhờ chăm chỉ, cố gắng sau 4 năm học đại học, không những kiếm được tiền trả học phí, sinh hoạt, Trâm còn tiết kiệm được 60 triệu đồng. Tiền lương mỗi tháng kiếm được, cô đều chia nhỏ thành các phần: chi tiêu, đầu tư, tiết kiệm... Trâm cũng đặt mục tiêu xây nhà cho bố mẹ ở quê trước năm 30 tuổi.
Sau đó, Trâm đã có công việc ổn định với mức lương ổn là quản lý một cửa hàng thời trang. Đến tháng 4/2020, Trâm đã có gần 400 triệu đồng tiền tiết kiệm. Cô nàng mạnh dạn vay thêm người thân 150 triệu đồng để phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện nhà cho bố mẹ.
Để tiết kiệm chi phí, Trâm lên mạng tìm hiểu các mẫu nhà phù hợp. Cô cũng tự đi khảo giá vật tư, giá xây dựng rồi thuê một đội thợ ở quê xây nhà theo ý tưởng của mình. Ngôi nhà được hoàn thiện sau gần 2 tháng thi công.
Căn nhà khang trang, hiện đại (Ảnh: Dân Trí)
Ngôi nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh. Ban đầu, Trâm dự tính chi phí hoàn thiện nhà là khoảng 400 triệu đồng nhưng cuối cùng riêng phần thô đã mất gần 500 triệu đồng. Lúc này thì số tiền Trâm có không còn nhiều. Cô nàng quyết định tự chọn nội thất và trang trí cho căn nhà.
Trâm tự đi đặt từng chiếc bàn, ghế, tủ giường theo kích cỡ; chọn mua những món đồ trang trí trên mạng rồi thuê xe chở từ Sài Gòn về Bến Tre. Cô nàng hì hục dọn dẹp, lắp đặt thiết bị, đồ trang trí cho ngôi nhà. Tổng số tiền để hoàn thiện nội thất là 80 triệu đồng.
“Đến tận bây giờ mình vẫn không dám tin mục tiêu xây nhà cho ba mẹ của mình đã thành hiện thực. Mình thấy rất vui khi ai đến thăm cũng khen ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Hiện giờ mình vẫn còn nợ khoảng 100 triệu đồng nhưng quan trọng là từ nay ba mẹ có căn nhà vững chãi, kiên cố không sợ bão gió”, Trâm hạnh phúc nói.
Cô gái trẻ tự tay trang trí căn nhà (Ảnh: Dân Trí)
Khi còn trẻ, không phải ai cũng biết tu chí làm ăn, không phải ai cũng biết tiết kiệm trong chi tiêu và không phải ai cũng có suy nghĩ đặt gia đình là số 1. Bởi cuộc sống càng hiện đại, cám dỗ càng lớn thì con người càng dễ ích kỷ, chỉ muốn đầu tư cho chính mình mà thôi.
Có lẽ với nhiều người, hình ảnh của cô gái Dương Trâm không có gì quá lớn lao, không phải là tấm gương ưu tú hay nổi bật. Nhưng chí ít, nhìn ở mặt tích cực, cô gái ấy cho thấy một đức tính đẹp của phụ nữ Việt thời hiện đại: báo hiếu không phải là nghĩa vụ, báo hiếu là nhu cầu tình cảm đơn giản nhất của con người.
Nói không ngoa thì thanh niên bây giờ toàn lên mạng đặt câu hỏi rất vớ vẩn, kiểu như lương 5 triệu làm sao có bạn gái, hay có nên yêu bạn trai lương 10 triệu. Họ không hiểu một chân lý đơn giản rằng, muốn tăng thu nhập thì một là nâng cao năng lực làm việc, hai là chăm chỉ kiếm thêm.
Như cô gái Dương Trâm, với mức lương ban đầu 6 triệu, nhưng cô đã luôn nỗ lực để cải thiện tài chính của mình. Phụ nữ Việt từ xưa đã vậy, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Với nhiều người từng đó tiền tiêu không đủ, vậy mà với Trâm thì đã có của để dành.
Thiết kế đơn giản nhưng vẫn đẹp và thanh lịch (Ảnh: Dân Trí)
Vậy nên, đừng bao giờ than trách bản thân tại sao mình luôn sống ở ‘tầng thấp’, sao đời bất công hay do vận mệnh đen đủi. Đừng ngụy biện bằng những lý do vớ vẩn rồi đắm chìm trong mệt mỏi hoặc sống một đời lay lắt đầy cam chịu.
Sau cùng, câu chuyện của Trâm đáng tuyên dương ở tinh thần báo hiếu cho mẹ cha. Bởi người trẻ thời nay, ai cũng có suy nghĩ phải lo cho bản thân trước, viện cớ rằng mình phải ổn định đã thì mới lo cho cha mẹ sau.
Còn Trâm thì khác, cô gái ấy phấn đấu chỉ để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Bởi cô biết tương lai của mình còn dài ở phía trước, nhưng cơ hội cho mẹ cha được sống một lần thoải mái… thì ngày càng ngắn lại. Vậy nên, phải làm trước khi thấy hối hận.
Giờ đây, nhìn căn nhà rộn rã tiếng cười, ai cũng ngập tràn hạnh phúc mà thấy vui lây và nể phục cô. Nhà đã đẹp nhưng tấm lòng của cô con gái lại càng đẹp hơn.
Nguồn: Dân Trí

