Nam sinh cõng bạn 10 năm đi học đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về chuyện xin được đặc cách vào Đại học Y Hà Nội sau khi trượt vì thiếu 0.25 điểm. Câu chuyện của em thật sự là nguồn cảm hứng tích cực đến nhiều người. 

Những ngày này, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến trường hợp của em Ngô Văn Hiếu (Thanh Hóa) sau khi trượt Đại học Y Hà Nội vì thiếu 0.25 điểm. Hiếu được nhiều người nể phục trước hành động đẹp đẽ cõng bạn cùng xóm bị khuyết tật ở chân đi học suốt 10 năm ròng rã. Do quý mến và ngưỡng mộ tấm lòng của Hiếu nên nhiều người cũng mong chờ phía lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội sẽ đặc cách vì ngoài tài năng, một lương y cần cả tấm lòng biết thương yêu. 

Về phía Hiếu, sau khi biết kết quả đã rất buồn và thậm chí không muốn tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, nam sinh đã bản lĩnh chia sẻ quan điểm về chuyện xin được đặc cách vào Đại học Y Hà Nội: "Em rất cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng không muốn đánh đổi tình bạn hay sự nổi tiếng của mình để xin đặc cách vào Đại học Y Hà Nội".

hình ảnh

Hiếu thẳng thắn cho biết không cần đặc cách, sẽ đi học bằng chính sức lực của bản thân. (Ảnh Internet)

Đặc biệt, Hiếu cho biết nếu được đặc cách cũng sẽ xin từ chối vì muốn đi học bằng chính khả năng của mình. "Thẳng thắn mà nói, điểm của em không đủ đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Trường đó là mơ ước em từng ấp ủ nhưng cũng cần nhìn vào thực tế. Em không muốn vì mình mà lấy mất cơ hội của bạn khác...", Hiếu bày tỏ. 

Phải nói, tuy Hiếu còn trẻ nhưng suy nghĩ rất sâu sắc và bản lĩnh. Dư luận có khi quá tiếc nuối cho em vì Đại học Y Hà Nội là ước mơ từ những ngày đầu cấp ba của Hiếu nên mong cơ hội đặc cách nhưng em đã chấp nhận thực tế và chọn vào Đại học Y Thái Bình. Hành động cõng bạn 10 năm đi học của Hiếu xuất phát từ lòng tốt thật tâm, ngày ấy em cũng không nghĩ làm thế để được đặc cách vào Đại học Y Hà Nội và bây giờ cũng thế. 

hình ảnh

hình ảnh

Tình bạn đẹp giữa Hiếu và Minh sẽ luôn khiến nhiều người nể phục. (Ảnh Internet)

Suy nghĩ và hành động của Hiếu rất rạch ròi, tình bạn đẹp giữa em và nam sinh Minh vài chuyện trượt Đại học Y vì thiếu 0.25 điểm là hai điều khác nhau. Một lương y tương lai cũng không thể chấp nhận đậu Đại học chỉ vì lòng thương hại và khi ấy hành động cõng bạn của em lại trở thành một điều “đánh đổi”. May mắn, Hiếu đã tỉnh táo nhìn ra và có quyết định cho mình. 

Sắp tới, Hiếu sẽ vào Đại học Y Thái Bình và được miễn giảm toàn bộ học phí tại đây. Chắc chắn, một người tài năng như Hiếu (điểm thi Đại học của em rất cao) và đặc biệt là tấm lòng thương người cùng suy nghĩ rạch ròi, cá tính sẽ giúp em thành công khi lựa chọn trở thành một bác sĩ. Học ở đâu không quan trọng, chỉ cần nỗ lực và có định hướng rõ ràng chắc chắn Hiếu sẽ là một bác sĩ giỏi. 

Có chăng, không đậu vào Đại học Y Hà Nội khiến Hiếu có chút luyến tiếc là không thể tiếp tục cận kề người bạn thân để hỗ trợ. Nguyễn Tất Minh, người bạn bị khuyết tật chân, đã đậu vào Đại học Bách khoa Hà Nội và sắp tới sẽ được một bệnh viện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong thời gian đi học. 

Thời gian sắp tới, Hiếu và Minh không thể cận kề hỗ trợ nhau như xưa giờ nhưng đó cũng là cơ hội để các em bản lĩnh, tự lập hơn. Dù khoảng cách xa nhưng mong rằng tình bạn đẹp của cả hai sẽ luôn bền vững và sau này đều thành người có tài. 

hình ảnh

Nguồn tham khảo: VNE