Đám cưới đang được cộng đồng mạng chú ý nhờ vào biểu cảm thú vị của chú chó. Phải nói là “vui ra mặt” khi cô chủ thoát ế, hào hứng dẫn đầu đoàn cưới nữa nha.
Chó vốn là loài vật thông minh, gần gũi con người nên được chọn làm thú cưng. Mới đây, biểu cảm hả hê của một chú chó khi cô chủ đi lấy chồng đã thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, ngày vui của cặp đôi được tổ chức tại nhà và chú chó xuất hiện như một thành viên trong gia đình.
Chú chó hớn hở chụp ảnh kỷ niệm cùng cô chủ trong ngày cưới. (Ảnh Internet)
Từ khung ảnh cổng cưới, cho đến lúc nhà trai đến đón dâu đều có mặt của chú chó đáng yêu. Trước giờ cô chủ được chú rể rước, biểu cảm như đang cười thích thú của chú chó khiến nhiều người lấy làm thú vị. Thậm chí, chú còn dẫn đầu đoàn rước dâu và dĩ nhiên vẫn giữ biểu cảm rất đáng yêu của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, chú chó vui mừng khi cô chủ thoát ế và tìm được “người rước”:
- "Cưới người ta mà cứ làm như mình cưới ha, cười ngoác cả miệng".
- "Sen cưới thì phải lưu luyến chứ, bà chó này lại hớn hở thấy rõ, rõ là không yêu sen rồi".
- "Chắc là mừng vì sau cỗ được ăn xương đây mà. Cười cho lắm vào rồi sái quai hàm nha con".
- "Cứ cười đi rồi sen đi về nhà chồng không ai cho ăn nữa, chừa nha 2 con chó".
Biểu cảm của chú chó khiến nhiều người thích thú. (Ảnh Internet)
Trong một khoảnh khắc khác, chú chó này cùng một người bạn chó khác đang được cô chủ buộc nơ hồng vào cổ như một lời chúc phúc đến cô dâu trong ngày vui cận kề. Có người đùa rằng, “sen” (ý chỉ người nuôi) cưới thì dĩ nhiên “boss” (ý chỉ vật cưng) cũng được ăn diện không hề kém cạnh. Nhiêu đây cũng phần nào nói lên cô dâu là người yêu mến động vật, gắn bó thân thiết với những chú chó.
(Ảnh Internet)
Còn nhớ cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện đáng yêu không kém khi cô dâu về nhà chồng chỉ vừa nửa ngày đã vội quay về nhà mẹ đẻ để đón chó cưng. Theo lời chia sẻ được thuật lại từ em cô dâu thì lễ cưới chỉ vừa mới tổ chức xong chưa được bao lâu, cô dâu cũng mới về nhà chồng chưa được nửa ngày trời nhưng một lúc sau đã thấy xuất hiện ở nhà, dắt theo chó cưng lên taxi đưa về nhà mới.
Tài khoản này chia sẻ: "Chị mình nuôi một con chó và đặt tên là bé Nhi. Bình thường bà ấy với nó cứ như hình với bóng, nhiều lúc mình thấy tủi thân vì không biết mình với bé Nhi, ai là em ruột bà ấy nữa. Có gì ăn ngon bà đều dành cho nó, còn mình thì mặc kệ. Có lần bà ấy đi du lịch một tuần nhưng ngày nào cũng gọi đıện 2 lần, vào đúng giờ ăn và hỏi “Cho bé Nhi ăn chưa?”...
Dù chỉ là loài vật nhưng nhiều người đã mến tay mến chân với chó mèo vì đặc tính của chúng. Đây cũng là một cách biểu hiện của lòng yêu thương muôn loài và dĩ nhiên người có lòng thương chắc chắn sẽ được nhiều người quý mến, thích được gần gũi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1