Này thì "đường dài mới biết ngựa hay", chưa chi đã mừng quá sớm rồi. Chị vợ kia quả thật cao tay lắm chứ đùa.

Biết người yêu cũ đã có vợ, không ít cô nàng vẫn còn luyến tiếc và tìm đủ mọi cách để níu kéo. Dẫu biết không có chút gì khả quan, các nàng này cứ nghĩ "còn nước còn tát", mong có thể đưa người đàn ông của mình về lại bên mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, làm như vậy là không đúng, trái với đạo đức đấy chị em ạ. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ kia xem, có phải là sẽ bất an, bực tức lắm không?

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietgiaitri.

Có câu chuyện làm dân tình rần rần chia tay trong vài ngày nay chính là chiêu trị người yêu cũ của chồng vô cùng cao tay. Vì thấy người phụ nữ kia cứ níu kéo, dụ dỗ chồng mình quay lại, người vợ đã thừa cơ hội mà chơi cho "kẻ thứ 3" ấy một vố nhớ đời. Câu chuyện được kể lại như sau:

Vì chồng luôn bị người yêu cũ làm phiền, cô vợ đã thuê người giả làm khách, đặt lịch làm nail cho tháng này và lan sang tận tháng sau. Cô gái kia chắc chắn là không hề biết mình bị chơi khăm, nàng mừng rỡ đăng lên trang cá nhân khoe về chuyện khách đặt full lịch. “Nhân cơ hội con bé nó khai trương quán làm nail với mi, em thuê luôn thằng em dùng 50 nick clone vào đặt lịch tất cả các ngày trong tháng, sang đến tận giữa tháng sau luôn.

Con bé thấy thế up lên story khoe rồi kiểu mỉa mai người khác: ‘đường dài mới biết ngựa hay, tầm này mấy con soi mói nhìn tao đây này’ kiểu nghĩ mình có lộc lá lắm mà em cười hả hê”, chị vợ kể.

hình ảnh

Cô vợ cao tay nghĩ ra chiêu trị "tiểu tam" cực độc khiến cô nàng kia một phen tức muốn xỉu. Ảnh chụp màn hình FB

Nói chung là cô người yêu cũ của chồng cũng cao tay lắm, thích móc mỉa, cà khịa chị vợ còn chị vợ thì chẳng thèm nhịn nhục làm gì, quyết chơi khăm một phen cho biết mặt. Dân tình trên mạng kẻ cười người chê, khen chị vợ mưu sâu kế hiểm, đồng thời cũng trách chị làm thế này cũng tội người ta:

- Eo ơi 49 gặp 50 rồi. Tưởng tượng cái cảnh mặt bà kia thộn ra, biết mình bị lừa chắc vui lắm nhỉ.

- Này thì nhắn tin với chồng chị này, này thì cố mà giữ này.

- Thế này mới đúng là đường dài mới biết ngựa hay nè. Nhưng đăng lên sớm như vậy có khi nào bà kia đọc được, biết mình bị lừa không?

- Thôi, tiểu nhân như nhau cả thôi.

- Không hiểu người yêu cũ quá đáng đến mức nào nhưng chị vợ làm như vậy là trò tiểu nhân lắm đấy. Cứ tưởng vậy là hay.

- Bà này rảnh thế, quan trọng là ở chồng mình thôi, muốn đi thì giữ không được, còn đứa kia thì kệ nó chứ.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, thoibaotoday.info. Ảnh phải: Người yêu cũ khoe có khách đặt full lịch dù mới khai trương.

Kể cũng đúng, cách làm của chị vợ thì cũng chỉ là trò trẻ con, chỉ có tác dụng chọc tức người yêu cũ của chồng trong thời gian ngắn thôi. Nếu cô ta đan tâm phá hoại hạnh phúc gia đình chị thì dù có chọc cô ta bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là người chồng, nếu thật lòng không muốn thì dù cô ta có làm bao nhiêu chiêu trò cũng không có tác dụng. Còn nếu anh ta bị rung động bởi người cũ thì dù chị có cố giữ đến mấy cũng không được.

Thành ra, trong tình yêu quan trọng nhất là sự chung thủy, chân thành dành cho nhau. Cả hai thấy đủ, muốn gắn bó suốt phần đời còn lại bên nhau thì chẳng ai có thể chen chân vào hôn nhân của họ được. Còn nếu một trong 2 thiếu chung thủy, dù chỉ là một giây phút thì đó cũng là lỗi từ bản thân, không thể đổ tại người ngoài.

Đấu đá, "cà khịa" nhau làm gì. Giữ hạnh phúc của mình cho trọn vẹn mới chính là thứ đáng quan tâm.

Nguồn: Hóng express