Bình thường, cô gái và bố ít khi tâm sự với nhau. Thế nhưng bố lại là người hiểu con gái nhất, luôn là người hùng bảo vệ con gái vào những lúc buồn tủi.

Tết đến thì vui lắm, nhưng đối với nhiều người thì Tết cũng cực lắm. Khách đến nhà thì vui đấy, nhưng song song đó là phải nấu nướng, bày biện ăn uống, xong lại tất bật rửa chén. Mà những việc này tất nhiên là không thể để khách làm phụ. Thế nên áp lực càng chồng chất, nhà nào khách ít còn đỡ, khách nhiều là liên khúc rửa chén cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa, công lý & xã hội

Có cô gái tâm sự, sau khi khách ăn xong là 10h đêm, cô một mình dọn rửa chứ chẳng ai xuống phụ một tay. Vì quá tủi thân nên cô nàng xém chút bật khóc, bố tinh ý nhận ra liền đến phụ  và an ủi con:

"Hôm nay là mùng 2 tết, nhà mình có khá nhiều người đến chơi và ăn uống. Ăn xong thì mọi người đều rủ nhau đi chơi các thứ còn mình thì lao vào dọn dẹp. Chắc do lần nào sau khi ăn cũng là mình dọn, ăn bên nội, bên ngoại hay nhà cô dì chú bác cũng đa phần là một mình mình dọn nên lần này mình cũng hơi tủi thân..

Gần 22h ngồi 1 mình với đống bát, mình vừa rửa vừa muốn khóc.Trong khi mọi người đang bảo mình rửa nhanh mà vào thì bố mình lại lặng lẽ đi ra rồi ngồi xuống rửa cùng mình. Xong bố bảo "để bố rửa cùng, không phải khóc." Bình thường mình với bố ít khi tâm sự hay nói chuyện với nhau lắm, bố mình cũng ít nói nữa. Nhưng mà tình thương của bố thì thường thể hiện ở hành động thay vì lời nói đúng không mọi người ?" N.A tâm sự.

hình ảnh

Ành trái minh họa. Ảnh phải: Bố xuống phụ con gái rửa chén.

Câu chuyện đã làm nhiều người xúc động bởi cảm giác tủi thân của cô gái cũng là nỗi lòng của rất nhiều người. Trong hầu hết các gia đình, họ cho rằng phụ nữ phải làm hết công việc nhà, điển hình như việc một mình ôm trọn đống chén dĩa dơ lúc nửa đêm. Nếu không có sự tinh ý của bố và tấm lòng yêu thương con cái vô bờ bến, ông đã không bỏ qua ánh nhìn, sự đánh giá của họ hàng mà xuống phụ con dọn rửa.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Theo cô gái miêu tả thì bố là người rất ít nói, nhưng thông qua việc của ông thì có thể kết luận ông là người rất dịu dàng. Sự dịu dàng không chỉ trong lời động viên, an ủi con gái mà còn ở hành động xắn tay áo lên phụ con rửa đống chén dơ. Ngay giây phút đó, ông chính là người hùng của cô con gái. Nhờ có ông, sự tủi thân, vất vả này mới biến mất. Thay thế vào đó là sự tự hào vô cùng.

Tết đã gần hết, thời gian nghỉ Tết cũng chẳng còn nhiều, hy vọng những ngày cuối này hội chị em sẽ được nghỉ ngơi, tận hưởng những thời khắc thảnh thơi trước khi lao vào cuộc mưu sinh mới. Năm nay có lỡ rửa chén hơi nhiều thì sang năm mỗi khi rửa chén nhớ rủ thêm chị em vào rửa cho vui, vừa gắn kết tình thân vừa đỡ việc. Chứ đừng giỏi giang ôm hết một mình rồi tủi thân nhé.