Tuy cô gái có hơi vụng về nhưng nhà trai đối xử như vậy là chưa đúng. Vả lại, mâm cỗ mà người nhà không tự tay nấu, giao cho người yêu của con trai thì lỗi đầu tiên phải thuộc về người nhà chứ.

Nhiều phụ huynh cũng lạ lắm, có con trai cứ nghĩ con mình là vàng bạc rồi không xem con gái nhà người ta ra gì. Ngày đầu tiên về ra mắt, các mẹ chồng tương lai bày đủ trò để thử lòng, thậm chí là tìm cớ ra khỏi nhà để người yêu của con trai tự xoay sở, nấu nướng các kiểu. Nấu ngon thì lần sau các mẹ lại mời tới để phục vụ tiếp, còn nấu không ngon, không khéo thì chê ỏng chê eo, rỉ tai con trai chia tay ngay lập tức. Nhờ có các mẹ chồng kiểu này mà chị em khuyên nhau nên độc thân cho sướng, khỏi phải phục vụ mẹ con ai cả.

hình ảnh

Tâm sự của cô gái.

Y như trường hợp cô nàng dưới đây, ngày đầu tiên ra mắt nhà bạn trai mà trúng ngay dịp giỗ bà. Thay vì ở nhà nấu nướng, mẹ bạn trai chạy đi khám bệnh và giao hết mọi việc lại cho cô. Bà cũng chẳng nhờ ai nấu hộ mà cứ thế yên tâm giao hết, dù chưa biết tay nghề bếp núc của cô gái ra sao. Không thể từ chối, cô nàng miễn cưỡng nhận và ngay sau đó phải ôm hận.

Đem chuyện lên mạng, cô cho biết:

"Buồn quá các chị ạ. Em vừa về nhà người yêu ra mắt mà bị cả nhà người yêu ngăn cấm, không cho anh ý yêu em, chỉ vì em vụng về, không biết nấu ăn.

Hôm nay em về nhà anh ý chơi, cũng là ngày giỗ của bà nội anh ấy, mẹ anh ấy đi khám bệnh, có nhờ em nấu mâm cơm để cúng bà nội, em cũng đồng ý, vì em nghĩ nấu chắc cũng đơn giản.

Gà thì bác ý làm thịt sẵn rồi, nên em chỉ có luộc gà thôi, nhưng nói thật em cũng hơi vụng về, nên luộc gà bị chín quá, nó tụt hết thịt 2 bên đùi lên, về bác ý thấy vậy bèn thay đổi thái độ hẳn.

Bác ý bảo em xào cho bác ý đĩa thịt bò, bình thường em xào cũng hay đập tỏi cho thơm rồi mới cho thịt vào, thật sự em không biết là cúng thì không được nấu tỏi, thế là bác ý đuổi em ra khỏi bếp rồi nói em vụng về, chẳng được tích sự gì. Em thật sự rất buồn các chị ạ.

Em không biết thì bác có thể dạy em mà, em từ nhỏ đến lớn chỉ học, nên không biết nấu ăn nhiều món. Giờ bác ý cấm không cho em với anh ý qua lại với nhau, em phải làm sao đây."

hình ảnh

Ảnh minh họa, Công lý & xã hội, 163.com

Nhờ câu chuyện của cô gái mà cư dân mạng mới biết là nấu đồ cúng không được cho tỏi vào. Điều đó cho thấy, cô ấy không hẳn vụng về, chỉ là cách nấu nướng của mỗi nhà mỗi khác, không phải ai cũng giống nhau. Vì vậy mà người mẹ chồng phán xét cô gái như vậy là không đúng, quá vội vàng và cảm tính:

- "Ô hoá ra nấu cơm cúng không được cho tỏi à. Cảm ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm".

- "Em có thể nấu cơm ăn hàng ngày nhưng cơm cúng em đã được nấu bao giờ đâu mà biết".

- "Giỗ đầu mẹ chồng bác mà bác còn cố tình đi khám thì nói chi con dâu hụt được".

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Nói chung, khi đọc câu chuyện của cô gái có thể thấy cô không quá vụng về, món cơ bản vẫn biết làm. Chỉ là đối với những món phức tạp hơn dùng để cúng kiếng thì chưa có nhiều kinh nghiệm, việc này có thể tập là được. Mẹ bạn trai nên có cái nhìn thoáng hơn, nếu mai này về chung một nhà, bà nên chỉ dạy thêm cho con dâu. Dẫu sao thì nếp ăn ở mỗi nhà mỗi khác, đâu thể chỉ dựa vào một vài thứ mà đánh giá được. Bà mắng mỏ, cấm cản mối quan hệ của cả 2 như vậy là không đúng, mai này cũng chẳng có dâu nào sống nổi đâu. Con trai bà cũng vì thế mà khó lấy vợ, có lấy về cũng chưa chắc hạnh phúc.

Cũng vì có những kiểu mẹ chồng thế này mà các cô gái ngày càng e dè hơn trong chuyện kết hôn. Mà có kết hôn cũng tìm cách ra ngoài sống riêng, dù có thể cực khổ đôi chút mà tự do, thoải mái hơn. Ít nhất là trong chuyện ăn uống cũng không có ai bắt bẻ.

Nguồn Công lý & xã hội