Ngày bước lên xe vào bệnh viện tâm thần, người đàn ông từng là Tiến sĩ Kinh Tế đã hoang mang tột độ, người thất thần. Anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: Tôi điên rồi sao?

Không phải tự dưng mà chúng ta thường hay nhắc nhở nhau, đặc biệt là rầy la những đứa trẻ rằng không nên sử dụng điện thoại quá nhiều. Bởi sử dụng điện thoại nếu đúng cách thì sự tiện lợi, hữu ích không cần phải kể đến. Nhưng nếu dùng sai cách dẫn đến nghiện thì hậu quả là không hề đơn giản.

Cách đây chưa lâu có thông tin một cô gái 18 tuổi vốn là học sinh giỏi bỗng trở nên điên loạn, tâm trí bất thường vì sử dụng điện thoại quá nhiều. Em thường xuyên la hét, đập phá nếu không cho dùng điện thoại khiến gia đình hết sức đau lòng. Thì mới đây cũng có trường hợp tương tự làm xôn xao cộng đồng mạng. 

hình ảnh

Anh H. (bên phải) từng là Tiến sĩ kinh tế, giờ đây bị tâm thần. Ảnh V.N

Theo đó, người đàn ông 43 tuổi tên H. (Hà Nội) vốn là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người bởi anh không chỉ có mái ấm hạnh phúc với vợ và 2 người con mà tri thức cũng hơn người. Anh vốn là Tiến sĩ Kinh tế tại một trường đại học danh giá. Vị trí của anh là trên giảng đường hoặc trong những buổi hội thảo chật kín người xem. Học thức cao, cuộc sống như mơ thật sự là quá đủ cho một đời người.

Thế nhưng biến cố ập đến vào 3 năm trước, tin tưởng bạn bè rồi đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ, kinh tế rơi vào bế tắc. Anh ôm nỗi buồn ấy một mình mà không san sẻ với vợ con. Quyết định vào Nam tìm cơ hội, anh bỏ lại gia đình và bắt đầu lao vào kiếm tiền ở nơi xứ lạ quê người. Lúc này niềm vui của anh là những cuộc nhậu với bạn bè, đêm về cô quạnh trong phòng trọ có chiếc điện thoại làm bạn. Nội dung phong phú từ mạng xã hội đã làm anh mê mệt, dành phần lớn thời gian dán mắt vào màn hình và lao vào những cuộc tranh luận không hồi kết với cư dân mạng.

Dần dà, chiếc điện thoại vô cảm ấy chiếm hết tâm trí anh H. Những cuộc gọi về cho vợ thưa dần, anh sống khép kín. Anh tham gia vào các hội nhóm trên facebook, youtube,... và tranh cãi kịch liệt với những người nào có ý kiến trái chiều với mình. 

Không chỉ vậy, những nội dung đồi trụy, bệnh hoạn trên mạng còn có sức hút vô cùng lớn đối với anh. Chúng biến đầu óc anh trở nên mụ mị, sức khỏe suy giảm. Vợ ở xa quá lo lắng cho chồng, nhận thấy những sự thay đổi rõ rệt từ anh, chị ôm con, khăn gói từ quê vào thăm. Tưởng lâu ngày gặp vợ con anh sẽ vui, ai dè anh trở nên xa cách, dọa đánh vợ, thái độ nóng nảy, cộc cằn khiến người vợ càng thêm bất an. 

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, nguồn j.17qq.com

Đưa chồng đi khám, bác sĩ kết luận anh H. có dấu hiệu trầm cảm nặng cộng với việc sử dụng điện thoại quá nhiều dẫn đến co giật phân ly. Theo lời bác sĩ, gia đình nên đưa anh vào viện điều trị càng sớm càng tốt nếu không sẽ vô phương cứu chữa. 

Người vợ đưa chồng về lại Hà Nội, trên chuyến bay anh như người mất hồn, cứ nói mê sảng, đôi lúc còn đòi chém, giết. Thấy chồng lâm vào cớ sự hôm nay, chị vợ bật khóc và nói trong nước mắt: "Một chiếc điện thoại vô cảm làm sao có thể thay thế được tình cảm của người thân với mình. Vậy mà chúng tôi lại để mặc anh ấy chìm dần không thể quay đầu lại".

Trên chuyến xe từ bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, anh H. tạm biệt từng góc phố, quán xá thân quen để bước vào hành trình tìm lại chính mình. Ngồi trên xe, anh cứ tự vấn: "Tôi điên thật rồi sao? Tại sao tôi phải vào nơi này?". Thời gian đầu điều trị, anh không được sử dụng điện thoại liền la hét, đập phá đồ đạc, ăn vạ. Nhưng với trình độ chuyên môn của các bác sĩ, sau vài tháng anh đã dần cai nghiện được điện thoại. Tiếp theo là phải điều trị cho tinh thần anh ổn định trở lại vì anh bị trầm cảm nặng.

Theo lời bác sĩ, nghiện điện thoại không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm mà nó được coi là chất xúc tác. Dùng điện thoại nhiều khiến sức khỏe giảm sút, tinh thần mệt mỏi, đầu óc căng thẳng. Lâu dần những điều này dẫn đến trầm cảm. 

Mẹ anh H. buồn bã chia sẻ về tâm tư của mình khi con trai bị bệnh. Bà từng rất tự hào khi con giỏi giang, thành tài: “Nếu thời gian quay trở lại tôi ước có thể ôm con những ngày Hoàng vào miền Nam. Tôi và gia đình bỏ mặc nó tự xoay sở một mình. Con tôi hiện giờ quên mất mình là ai, đến bố mẹ con cái cũng không nhận ra. Là người làm mẹ tôi đau lòng hơn ai hết”, bà Nhung nghẹn ngào.

Nghiện điện thoại có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu là những người gặp áp lực trong cuộc sống, không thể chia sẻ hay tâm sự cùng ai. Họ chủ yếu dùng điện thoại để giải trí, dần dà trở thành thói quen không thể thiếu. Những ứng dụng trên điện thoại thì phong phú, nội dung mạng xã hội thì đa dạng, bất kể là người lớn hay trẻ em đều rất dễ bị nghiện. Mà một khi đã nghiện thì không thể nào dứt ra được, trừ khi phải đến bệnh viện điều trị như trường hợp của anh H. trên đây.

Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian để quan tâm đến người, bạn bè của chúng ta nhiều hơn. Hãy giúp họ mở lòng, bộc bạch những điều buồn vui trong cuộc sống chứ đừng vô tâm để họ phải cô đơn bạn nhé.

Nguồn vtc.vn