Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi đũa lệch từng chịu nhiều lời gièm pha của dư luận đang có cuộc sống khó khăn trăm bề. Tuy vậy, tình yêu giữa họ là điều khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Năm ngoái, dư luận cả nước xôn xao trước đám cưới của cặp đôi đũa lệch chênh nhau 21 tuổi ở Hưng Yên. Theo đó, chú rể là Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1999) và cô dâu là Hoàng Thị Án (SN 1978) kết hôn với nhau khi chú rể Hoàn mới tròn 20 tuổi còn cô dâu đã bước sang tuổi 41. Mối quan hệ của họ khi đó chịu nhiều điều tiếng dư luận với những lời đồn thổi không hay như cưới nhau vì tài sản, cô dâu đến với chú rể là vì mảnh đất ở quê chồng tại Hưng Yên. 

hình ảnh

Hình ảnh vợ chồng chị Án. Ảnh saostar

Dù vậy, tình cảm chân thành giữa họ đã khiến gia đình 2 bên cảm động. Cặp đôi khi đó đang làm chung phân xưởng tại công ty da giày ở Hải Phòng. Lúc này chị Án không có ấn tượng gì nhiều với chồng, vả lại anh Hoàn cũng đang bệnh tật, sức khỏe không như người bình thường. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tình cảm ngày càng thắm thiết lúc nào chẳng hay.

Sau 1 năm về chung sống, kinh tế của cặp đôi vẫn còn nhiều khó khăn. Vốn đã có hoàn cảnh không mấy khá giả, sau khi cưới nhau về, thời gian đầu cặp đôi chung sống bình yên trong căn nhà có phần cũ kỹ của mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1966). Thế nhưng năm nay tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến cuộc sống khó khăn hơn, nỗi buồn in hằn lên gương mặt của mỗi thành viên trong gia đình.

hình ảnh

Hai vợ chồng đang sống trong căn nhà cũ của mẹ chồng. Ảnh saostar

Sau khi vợ nghỉ làm ở xưởng giày, gia đình anh Hoàn chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho vợ đi thuê cửa hàng mở tiệm tẩm quất trên địa bàn. Chi phí thuê mặt bằng, sắm sửa đồ đạc tiêu tốn số tiền không nhỏ. Thế nhưng chỉ mới khai trương được vài ngày, dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội khiến cửa hàng đóng cửa. Khó khăn chồng chất khó khăn, doanh thu chưa có mà tiền thuê nhà, sắm sửa đã mất trắng. 

Giờ đây anh Hoàn vẫn chưa kiếm được việc, sức khỏe yếu hơn và cánh tay phải gần như bị liệt. Nguyên nhân là do ngày bé anh xảy ra va chạm với bạn cùng trường, di chứng đến bây giờ là sức khỏe yếu ớt, đi làm đâu cũng bị đuổi. Chẳng thể làm gì kiếm ra tiền, vợ chồng anh Hoàn chỉ còn biết phụ mẹ ra đồng mò cua bắt ốc đem ra chợ bán đổi lấy bữa ăn. Bữa nào không bán được thì cả nhà ăn ốc luộc trừ cơm. "Hàng ngày vợ chồng tôi cùng mẹ đi mò cua bắt ốc. Hôm nào bán được thì mua thịt, cá. Còn hôm nào không bán được thì 3 mẹ con ngồi khều ốc ăn trừ bữa”, anh Hoàn nói.

hình ảnh

Bà Hường trăn trở vì cuộc sống quá khó khăn. Ảnh saostar

Bà Hường cho biết, có khi nhà còn nắm gạo đành nấu nồi cháo loãng ăn cầm hơi. Đến đêm, con dâu ngủ không yên giấc khiến lòng người mẹ như bà vô cùng xót xa. 

Tình cảnh thiếu thốn trăm bề ở thời điểm hiện tại khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Chị Án hy vọng khó khăn mau qua đi để hai vợ chồng có thể đi làm kiếm tiền. Chị cũng mong sức khỏe của chồng tốt hơn để có thể cùng chị vực dậy kinh tế gia đình, giúp cuộc sống vơi bớt khó khăn. Nói về chuyện cưới xin đã qua, chị bày tỏ sự chán nản: “Tôi không muốn nói gì về chuyện cưới xin nữa, vì giờ có ước thời gian cũng không quay trở lại”.

Thiết nghĩ, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", ai sống trên đời cũng có những khó khăn phải vượt qua. Khi còn có người cùng mình sẻ chia, gánh vác đôi khi đã là quá may mắn. Anh Hoàn và chị Án cũng vậy, tuy ngày hôm nay họ còn bao vất vả, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như họ mong ước. Thế nhưng, họ vẫn vượt qua được dư luận, vẫn chưa từng buông tay nhau, chấp nhận những khó khăn dù là cùng cực để gìn giữ mái ấm. Chúc cho anh chị mãi mãi khắng khít như thế, chỉ cần có niềm tin và sự nỗ lực, tin rằng một ngày không xa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. 

Nguồn tham khảo: saostar