Tiền là do chính chồng làm ra nhưng muốn xài phải được vợ cấp phiếu bé ngoan, gom đủ mỗi tháng số lượng bao nhiêu phiếu thì được bấy nhiêu tiền. Chà, quản lý tiền chặt thế này thì làm gì có chuyện sai sót phải không chị em ơi?
Chưa có vợ thì chi tiêu thoải mái, mỗi tháng muốn xài bấy nhiêu cũng chẳng ai càm ràm. Đến khi có vợ, đa phần các anh chồng sẽ đưa thẻ ngân hàng, nộp đủ lương cho "tay hòm chìa khóa". Sau đó vợ sẽ phát ngược lại tiền cho các anh chi tiêu, tùy theo từng người và cũng tùy tâm trạng mà số tiền đó sẽ được phát nhiều hay ít. Các anh chồng cũng vì vậy mà nhiều khi phải giấu quỹ đen, trộm tiền do chính mình làm ra. Thôi thì phận trai 12 bến nước các anh nhé.
Nhưng thà mỗi tháng vợ đưa tiền cố định thì xem ra cũng còn may mắn hơn anh chàng sau đây. Có vợ làm giáo viên mầm non, anh cũng được vợ đối xử như "các bé". Tùy theo thái độ ngoan hay hư mà anh sẽ được phát phiếu bé ngoan. Cuối tháng gom lại bao nhiêu phiếu thì được bấy nhiêu tiền. Anh chồng cũng chẳng cảm thấy phiền lòng, ngược lại còn thấy mình ngoan ngoãn và đôi khi vợ cũng rất hào phóng trong việc tặng phiếu bé ngoan.
Bài đăng của người đàn ông được vợ phát phiếu bé ngoan.
"Đọc nhiều bài thấy anh em lấy vợ xong bị vợ thu tiền rồi chi tiêu thế này thế kia…vậy đã anh em nào đã đc như tôi chưa? Vợ làm giáo viên mầm non, cầm 1 tập phiếu bé ngoan (có kí vào đó vì sợ tôi in fake)…mỗi lần làm việc tốt, vợ yêu, vợ quý, vợ phát cho 1 phiếu. Đến đầu tháng sau tổng hợp xem được bao nhiêu phiếu thì sẽ quy đổi ra, mỗi phiếu là 100k.
Ảnh minh họa, thukyluat.vn, pinterest.com
Cư dân mạng rất hiểu và bày tỏ sự thích thú với câu chuyện của anh:
- Cũng may đấy, cứ làm được việc tốt là có phiếu bé ngoan. Vợ ông còn dễ tính chán, vợ thằng bạn tôi còn bắt trả bài các thứ mới có tiền tiêu vặt. Nhiều lúc thấy nó vì mấy cốc bia cho anh em mà gớt nước mắt. Tốt mái hại trống.
- Thôi thì có còn hơn không . Thay vì vừa khóc vừa làm việc nhà thì đằng này lại có tiền.
- Vài tháng đầu mớm cho ngon xong sau giả vờ quạu không cho thì ông kia khóc thét.
- Chúng ta phải học cách ăn cắp những tờ tiền do chính bản thân mình làm ra.
Nói chung là nhà thì phải có nóc, "nóc nhà" của người đàn ông trên đây có vẻ thích chơi trò trẻ con cho vui cửa vui nhà. Mà cũng nhờ vậy anh chồng mới ngoan ngoãn, vợ bảo gì làm nấy để được phiếu thưởng. Chị em xem thử có thể áp dụng cách này với chồng của mình không nhé. Nhẹ nhàng, giữ được hòa khí gia đình mà hiệu quả cao nữa. Vả lại, không muốn phát tiền nhiều cho chồng thì không phát phiếu bé ngoan, hoặc tịch thu thẻ là được.
Ảnh minh họa, phunu.nld
Cũng tùy gia đình sẽ có cách giữ tiền khác nhau. Có những cặp vợ chồng thống nhất tiền ai nấy giữ, chỉ góp vào những khoản chung như ăn uống, sinh hoạt phí, tiền nhà,... Vì vậy, không ai quản tiền của ai. Cách này cũng hay, không có chuyện vợ giữ hết tiền để chồng giấu quỹ đen quỹ đỏ, chồng khỏi lén ăn cắp tiền, cũng không lâm vào cảnh đi cafe với bạn bè mà không có xu dính túi. Cách này cũng tránh tình trạng chồng đổ lỗi cho vợ khi nhà hết tiền. 2 người tự giữ tiền, tự làm chủ cách tiêu xài của mình và có ý thức tự nguyện đóng góp vào các khoản sinh hoạt chung.
Tuy nhiên, nếu tiền quy về một mối cho vợ nắm giữ, mỗi tháng chồng sẽ được phát một số tiền đủ cho việc tiêu xài. Cách này cũng ổn thôi, chồng sẽ không phải suy nghĩ nhiều, mọi chi tiêu sẽ do vợ tự cân nhắc, tính toán miễn ngoan ngoãn đưa hết tiền. Nhưng gia đình nào áp dụng cách này thì hay nghe các ông chồng than vãn nhiều. Thôi thì sao cũng được, miễn gia đình vui vẻ hạnh phúc thì các ông chồng chịu thiệt một chút cũng đáng mà. Phụ nữ giữ tiền còn vất vả trăm bề, chỉ là họ không nói ra mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1