Khoảnh khắc vui vẻ hết nấc của hội bạn thân cô dâu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, chủ nhân của các bức ảnh đã lên tiếng.
Đám cưới chính là sự kiện trọng đại nhất của đời người và không còn gì hạnh phúc hơn khi có gia đình, bạn bè nhiệt tình tham dự ngày vui. Cô dâu T.T.N (sinh năm 1992) cũng thế, bạn bè của cô không chỉ tham gia đông đủ mà còn quẩy nhiệt tình, lầy lội hết nấc để mừng ngày cô lên xe hoa. Và để ghi lại kỷ niệm vô cùng vui vẻ này, cô dâu đã chụp hình lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Ảnh Công lý & xã hội
Hiệu ứng của những bức ảnh lan đi rất nhanh vì nhận được vô số sự quan tâm của người dùng mạng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự vui vẻ, thán phục trước sự nhiệt tình của bạn bè cô dâu thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hành động của cô gái có phần quá trớn, phản cảm. Đồng ý là ngày vui của bạn nên mặc sức bày tỏ niềm vui nhưng các cô gái đang làm hình ảnh của mình trở nên xấu xí trong bộ dạng tả tơi, đội cả thùng các tông lên đầu với biểu cảm kỳ quặc.
Cô dâu bên hội bạn thân trước khi bung xõa. Ảnh Công lý & xã hội
Đáp trả những luồng ý kiến trái chiều, cô dâu cho biết hội bạn của mình chơi thân hàng chục năm nên cô rất vui vẻ khi thấy họ chơi hết mình. Cô nói: "Đời người cưới được mấy lần đâu nên mình rất vui khi mọi người thoải mái bung xõa".
Lúc đi hết mình chắc lúc về hết hồn đây mà. Ảnh Công lý & xã hội
Thật ra, dù có phản cảm hay quá trớn thì đây cũng chỉ là hình ảnh của những người bạn vì quá vui mà không câu nệ việc giữ hình ảnh cho bản thân. Họ không đáng bị chỉ trích mà ngược lại còn có phần dễ thương. Ai trong chúng ta cũng mong có hội bạn thân để những khi buồn vui có thể hàng huyên tâm sự, trong những dịp trọng đại có thể réo gọi nhau đến sẻ chia. Có thân thiết, xem nhau như người nhà mới bung xõa một cách lầy lội như thế. Đáng lý chúng ta nên chúc mừng cô dâu vì đã có hội bạn quá dễ thương chứ không nên dành cho họ lời nói khó nghe.
Nguồn tham khảo: Công lý & xã hội


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1