"Phượt thủ" từ lâu đã là thuật ngữ dùng để nói đến những anh chàng, cô nàng sức xuân còn phơi phới, vượt nắng mưa, vượt đường dài đến nơi mình yêu thích để trải nghiệm.

Thế nên, câu chuyện về một cụ bà 90 tuổi vẫn quyết dấn thân trên những cung đường, khám phá Sapa bằng xe máy, khiến cộng đồng mạng chao đảo, nể phục.

hình ảnh

Cụ bà vui vẻ đi phượt ở tuổi 90 (Ảnh: VTC)

'Phượt' cùng cháu trai trong buốt lạnh, cụ bà Đồng Nai leo 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan

Chia sẻ về hình ảnh của bà nội mình, Hạ Mít - cô cháu gái cũng là người đèo bà đi Sapa - được dân tình khen ngợi hết lời về lòng hiếu thảo. Theo Hạ Mít, bà nội rất ao ước một lần được đi Sapa, được trải nghiệm thành phố trong sương tuyệt đẹp của Việt Nam.

Với nhiều người, đặc biệt là các phượt thủ - khám phá Sapa không phải là hành trình quá khó, thế nhưng với một cụ bà ở tuổi "thất thập cổ lai hy", thay vì lựa chọn một phương án an toàn hơn, như tàu hoả, xe khách... thì cụ lại chọn xe máy để được cùng cháu gái thăm thú Sapa thì quả là hiếm.

hình ảnh

Đi bằng xe máy rất mệt, cụ vẫn hí hứng check -in (Ảnh: VTC)

Đoạn đường gần 200km có thể không là gì với các phượt thủ chính hiệu, nhưng ở tuổi 90 như cụ, đây thật sự là một thách thức. Vậy mà, cụ bà vẫn xuống check-in giữa đường như bao phượt thủ trẻ. Có lẽ, tuổi tác không ngăn được đam mê và bước chân của cụ.

Không ít dân mạng đã khen bà "ngầu" so với tuổi của mình. Bởi ở độ tuổi này, thông thường các cụ ông, cụ bà hiếm khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn an hưởng tuổi già hoặc chịu nhiều ảnh hưởng tuổi tác lên sức khoẻ. Thậm chí, cũng có bình luận trêu bà trông giống "bà nội của Nô-bi-ta", rất hiền hậu và "chịu chơi".

hình ảnh

(Ảnh: VTC)

Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng có câu chuyện về cụ bà 81 tuổi tên Nghĩa ở Đồng Nai mạo hiểm chinh phục đỉnh núi Fansipan. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Quang - cháu trai bà Nghĩa, thì chuyến đi như một sự tình cờ, không hề có sự sắp đặt từ trước và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Theo tìm hiểu, bà Nghĩa đã ăn chay trường được hơn 25 năm, chính vì thế dù tuổi cao nhưng sức khỏe của bà khá ổn định và tâm lý lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ. Vài năm trước, bà Nghĩa cũng từng leo núi Bà Đen (Tây Ninh) nhưng không cao như Sa Pa, cho đến khi cháu rủ, bà đã quyết định lên đường vì “không đi chẳng biết còn cơ hội nữa không”.

“Ban đầu tôi “dụ” ngoại sẽ ổn thôi vì luôn có chúng tôi đi cùng ngoại. “Nhưng lên đến nơi, đặc biệt là giữa núi, bà mới là người thúc đẩy các con. Ngoại luôn miệng nói với bản thân, “81 nồi bánh chưng, 81 nồi bánh chưng” và “ai cũng làm được mình phải làm được, lên cho biết với người ta chứ” , anh kể.

hình ảnh

Bà Nghĩa chinh phục đỉnh núi với 6000 bậc một cách thoải mái (Ảnh: Dân Trí) 

Cuối cùng, 3 bà cháu đã mất đến 1 tiếng rưỡi để lên được đỉnh Fansipan. Sau đó trên mạng xã hội, rất nhiều người tán dương sự kiên trì và bền bỉ của cụ bà. Câu chuyện của Nghĩa khiến người trẻ suy nghĩ về sự kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

 Đúng là ở Việt Nam, để đạt được ‘sức lực’ như như các cụ, quả là chuyện hiếm có khó tìm. Nhưng càng khó, chúng ta lại càng nể phục vô ngần những con người như thế. Ai nói tuổi già ‘vô dụng’, chỉ biết thu mình trong một góc, đi ra mắng con dâu, đi vào mắng con rể?

hình ảnh

Cụ bà là tấm gương cho con cháu (Ảnh: VTC)

Thời đại đã khác, suy nghĩ cũng phải thông thoáng hơn. Phụ nữ nên lấy tấm gương của cụ bà để học hỏi, độc lập trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần, vui chơi hết mình cùng con cháu. Có như thế, cuộc đời mới ý nghĩa và đáng sống biết bao.

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ