Em bị mụn từ khi bước vào tuổi dậy thì, lúc đó chưa biết quan tâm tới vẻ bề ngoài nên cứ mặc kệ, cứ dùng tay bẩn sờ nặn, kết quả là mụn được nước lây lan, mụn lớn mụn bé thi nhau mọc. Tới khi bắt đầu biết chú ý đến vẻ bề ngoài, nhìn xung quanh thấy bạn bè da dẻ trắng trẻo, mịn màng, còn mình thì chằng chịt mụn với lại vết thâm. Cứ mỗi lần soi gương là em muốn khóc, nản cực kì luôn, hồi đó e mới bắt đầu lao vào trị mụn.
Ban đầu chỉ là những loại kem bôi bình thường bán ngoài hiệu thuốc tây như Thorakao, biona, misswhite, sau đó tới những loại cao cấp nhưng vẫn không xi nhê gì, thậm chí còn nặng thêm. Em bắt đầu nhờ mẹ dẫn đi da liễu, trong quá trình vừa uống vừa bôi theo đơn bác sĩ thì da hết mụn, đẹp hẳn lên. Em cứ tưởng đâu đã thoát khỏi cơn ám ảnh về mụn, nhưng không ngờ sau khi hết thuốc một thời gian, mụn lại tiếp tục bùng phát. Cứ đi da liễu bao nhiêu lần như thế, em đâm ra nản, qua trị đông y vì có người bảo bị nóng gan nên cứ bị hoài như thế.
Uống bao nhiêu loại thuốc nam thuốc bắc, mụn thì không thấy đỡ, chỉ thấy mập lên. Em cũng thử xài mỹ phẩm, da em nhạy cảm nên cực kì kén chọn, có loại cũng hợp được một thời gian, nhưng chỉ đẹp ban đầu sau đó lại càng nặng thêm.
Một lần tình cờ em gặp bà chị trên Lâm Đông, chị em chỉ em xài thử Cao Trà Xanh trị mụn, nghe nhiều người khen hiệu quả lắm, em quyết định mua dùng thử để cầu may chứ cũng không hy vọng gì nhiều. Chẳng hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên sử dụng, em cảm nhận rõ rệt da mặt bớt nhờn hẳn đi ấy, những vết mụn cũng dịu bớt, không còn cảm giác ngứa ngáy, đau nhức nữa. Em bôi liên tục trong một tuần sau đó, mụn liên tục được đẩy nhân lên và khô đầu lại, chỉ cần gẫy nhẹ một cái là nhân mụn rớt ra, da bắt đầu lành lại.
Tới bây giờ, sau hơn 2 tháng kiên trì bôi bôi trét trét mỗi ngày, kết hợp với việc uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh, gương mặt em gần như khỏi mụn hoàn toàn, da không còn bóng dầu nữa, da căng lên khiến lỗ chân lông khít lại, sẹo rỗ mờ đi, thấy tụi bạn nó kêu trắng hơn nữa. Chỉ còn lại một số vết thâm lâu năm vẫn còn mờ mờ, em vẫn tiếp tục dùng Cao Trà Xanh để trị, hy vọng sắp tới nó biến mất luôn.
Khỏi phải nói em mừng như người chết vớ được phao ấy, tốn bao nhiêu tiền cho da liễu và mỹ phẩm mà chẳng ra sao, không ngờ xài cầu may mà giờ da đẹp lồng lộn thế này. em bị mụn gần 7 năm trời nên em hiểu cảm giác bị mụn nó đau khổ thế nào, nên hôm nay em chia sẻ cho mọi người cùng biết. Biết đâu hợp như em lại hết mụn ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Những cách tắm trắng tại nhà an toàn hiệu quả mà Mỹ phẩm Punhuynh giới thiệu sau đây sẽ mang đến cho bạn một làn da trắng an toàn mà...
1./ Tại sao lại sử...
chị mua ở địa chỉ này nè e. e đặt hàng ngta giao tận nơi....