Chào các chị đẹp...


Mình 27 tuổi, có gia đình 2 năm, chưa có bé, mình ở Tp.HCM


Nói chung phụ nữ ai cũng mong muốn có vóc dáng đẹp


Ăn hoài cũng không mập, mặc gì cũng xinh


Nhưng mình dù cố gắng ăn kiêng tập thể dục mấy đi thì khi đến tuổi nào đó hoocmon nội tiết tố thay đổi vẫn mập lên ầm ầm.


Có lúc mình stress về cân nặng không dám ra đường, ngồi khóc nhịn ăn đến nhập viện vì viêm ruột mà thật tình là không xuống dù 0,5kg luôn.


Mình tìm đến nhiều loại thuốc giảm cân mà có xuống nhưng lên cân lại sau đó.


Mình tìm đến trà giảm cân đông y gia truyền ở trang : fb.me/tragiamcandongythiennhienkhogmetmoitacdungphutphcm


May mắn sao nó giảm thật, sáng nào cũng leo lên cây cân mà thầm mừng, giảm rồi giảm thật rồi.


Cuộc sống giờ thấy tự tin hơn vui vẻ hơn nhiều lắm, stress cũng giảm, không còn khóc nhè nữa.


webtretho