Theo dượng tony học tiếng anh và làm việc ở philippines
Thân chào dượng Tony,
Con rất yêu mến dượng, cũng từ dượng con biết đến du học tiếng Anh ở Philippines.
Mới hơn một năm rưỡi trước tiếng Anh lẹt đẹt, con mãi chẳng ra trường được rồi lại đi học cái bằng do trường dạy tạm bợ, một cách đường cùng của trường nhằm giúp những đứa như con “được” ra trường. Ra trường con vẫn đi làm, không khó khăn để tìm một công việc ở Sài Gòn hiện nay, tuy nhiên không tiếng Anh con thấy mình không tí tự tin nào cả, làm gì cũng rụt rè, thấy khách hàng Tây, sếp Tây con cứ ráng trốn đi đâu cho họ khỏi chào, sếp hay dẫn đi họp hồi con mới làm, nhưng sau vài lần thấy mày chẳng hiểu gì tiếng Anh vậy là cho ở nhà, chẳng cho đi nữa. Cảm giác rất khó chịu, có làm mãi thế này cũng chẳng thể nào phát triển được. Con nghĩ tới đường hay về quê bán trái cây, chắc chẳng cần tiếng Anh đâu, may đâu con nghĩ được bán trái cây cũng bán cho Tây mới giàu được, vậy là có về quê không có tiếng Anh cũng không xong. Vậy là đâu ra, con đọc bài viết dượng, rồi hỏi bác google biết ra du học Phil cũng cỡ 100 triệu, con ngồi tính “lịch trả nợ” thấy tầm có về làm tành tành 9 – 10 triệu/tháng ở Việt Nam thì 2 năm cũng trả hết nợ thôi. Khả thi quá, con đi hỏi vay tiền đi học, được duyệt vậy là con đi.
Đi rồi, con thấy nói tiếng Anh không có khó, cứ học sơ sơ nói đc rồi, con thấy Philippines thật sự rất kì diệu, một đứa, học mãi học miết tiếng Anh, ngu lâu khó đào tạo như con mà còn được vậy. Trong thâm tâm, con rất biết ơn đất nước Philippines. Có tiếng Anh, rồi tự nhiên người con nó tự tin hẳn, tự thấy mình có “khí chất” hẳn ra, rồi thấy đi nước ngoài có gì đâu, giờ thì đi đâu cũng được, con bắt đầu nghĩ tới việc làm ở nước ngoài cho có kinh nghiệm. Rồi biết nhiều bạn cũng đi nước ngoài làm việc, học xong mấy bạn đi Malaysia, Myanma, ở lại Philippines, Singapore…nói chung tiếng Anh giao tiếp ok thì kiếm việc ở mấy nước lanh quanh Đông Nam Á thì không khó. Rồi cũng duyên, nghĩ tới là chuyện nó sẽ tới, con có job ở trường dạy tiếng Anh, kiểu quản lí học viên, thị trường Việt Nam cho họ. Vừa có kinh nghiệm làm việc quốc tế, lại vừa được trong môi trường tiếng Anh học tiếng Anh, thu nhập lại cao hơn trong nước. Lâu lâu lại còn được đi công tác, rất là oách. Rồi con cũng có thể làm bất cứ gì con thực sự muốn, rồi muốn đi bất kì đâu con thực sự muốn. Rồi tự tin sẽ làm bất kì gì, khởi nghiệp, hay làm j cũng làm với tụi tây cũng tiếng Anh vèo vèo, chẳng ngại cái gì
Job đó với 1 job nữa, con ước gì khi mới vừa ra trường hay còn học đại học con có thể biết nó và tìm kiếm sớm hơn, dành cho những bạn ít tiền nhưng lại được học tiếng Anh, kiểu vừa làm vừa học bên các trường dạy tiếng Anh bên này. Bên này có job kiểu như student staff, cũng nhiều trường tuyển dành cho các bạn mới ra trường, lanh lợi, ham hỏi, có sơ sơ tiếng Anh tí rồi, bạn được học 4 tiếng làm 4 tiếng, chi phí lại được giảm đi rất nhiều so với việc đi học mà nhiều khi còn được lương ngược lại, tùy trường, tùy chi tiết công việc. Tuy nhiên job bắt buộc phải làm thời gian lâu hơn, 6 tháng, 1 năm. Nhưng trẻ mà, như vậy mà về nói tiếng Anh vanh vách, biết được khối thứ, rất là đáng. Chưa kể, cứ đi đi, sẽ rất nhiều cơ hội khác sẽ mở ra phía trước.
Một lần nữa, con cảm ơn dượng rất nhiều, nhờ Dượng, con thay đổi, nhờ Philippines, con thay đổi, nhờ tiếng Anh, con thay đổi và nhiều bạn bên này như con cũng rất nhiều ạ.
Kính thư,
Con nhà dượng Tony,
*Nay mùa cuối năm, nhiều trường tuyển lắm cả manager và cả staff, luôn nữa đại diện văn phòng Việt Nam. Nếu muốn thử sức bạn cứ inbox page này gửi CV hoặc mail về @gmail.com">hoiconduonghoctienganhophilippines@gmail.com
Yêu cầu: Manager thì phải có kinh nghiệm một tí, do làm việc nhiều với agencies, giao tiếp nhiều nên phải có kinh nghiệm làm việc, giao tiếp khéo, đồng thời cũng phải có mindset về marketing. Mà quan trọng là phải có thái độ làm việc nghiêm túc.
Cả 2 jobs đều cần nhiệt tình, thành thật.
Page: Hội con dượng Tony học tiếng Anh tại Philippines
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1