Cuộc sống tiền hôn nhân của vc e rất vui vẻ và lại càng hạnh phúc hơn khi biết tin chúng em sắp chào đón thành viên thứ 3. Trong suốt thời gian mang thai, anh luôn ân cần chăm sóc e từng chút. Tụi em cùng nhau đi sắm mọi thứ cho thiên thần nhỏ. Trải qua 9 tháng 10 ngày, vc e cuối cùng đã gặp được công chúa nhỏ xinh. Nhưng từ đây mọi chuyện lại bắt đầu phát sinh...
Sau sinh tính tình e trở nên khó chịu, e lại muốn ôm hết mọi việc chăm con k cho ai đụng vào hết. Cả ngày e hay cáu gắt, r có lúc lại cảm thấy lo âu vẩn vơ. Sau sinh e bị tăng cân quá mức, người ngợm sồ sề làm e mỗi khi nhìn vào gương mà muốn bật khóc. Chồng e lại đi làm suốt tối thì cũng rất trễ anh mới về. Mỗi lần anh về là chúng e lại có to tiếng. Em cảm giác dường như chồng e đang thay đổi, hay anh đã chán vợ rồi...
"GIỌT NƯỚC TRÀN LY" lần đó e đã giận quá mà đề nghị ly hôn. Anh nghe xong cũng k nói gì r bỏ đi. Em đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau anh về, e nghĩ chắc chúng e sẽ kết thúc mất thôi. Nhưng...anh đã ôm, khóc và xin lỗi e. Anh bảo a đã xin nghỉ phép 2 tuần đề bên cạnh e và con. Anh xl vì đã vô tâm với e. E cũng òa khóc theo.
Những ngày sau đó, a luôn bên cạnh chăm sóc con cùng e, thay tả, pha sữa hay tỉnh giấc giữa đêm dỗ con a đều làm. Vào ngày đầy tháng con, a tặng cho e một món quà. Đó là một khóa Spa của S.VCARE theo phương pháp ORGANIC giúp e lấy lại vóc dáng, Spa này thuộc HomeSpa nên e chỉ cần ở nhà chăm con để nhân viên đến làm. Chỉ sau khóa Spa e đã giảm được 5kg nhờ kết hợp spa và chế độ dinh dưỡng của S.VCARE.
Giờ đây công chúa nhỏ của chúng e đã được 1 tuổi và vc e vẫn rất hạnh phúc. CẢM ƠN CHỒNG ĐÃ LUÔN BÊN EM VÀ CON
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1