gửi thư tay bao giờ cũng là cách rất hay để biểu hiện tình cảm. không phải ai cũng viết giỏi, nhiều khi những lời kể tâm tình trong thư thật ngô nghê và chẳng rành mạch, nhưng rõ ràng khi đọc thư ai cũng phải cảm động. thời bây giờ khi truyền đi những lời mình muốn nói chỉ với một tin nhắn trên zalo hay facebook, người ta ít còn trân trọng lời nói nữa. sự đáng yêu của những điều khó bộc bạch trực tiếp cứ thế dần mất đi.


tại sao không làm lại? tại sao không lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp của mình qua thư? lời nói qua bức thư, được giữ lại, trân trọng hơn nhiều cũng câu nói yêu qua tin nhắn chứ? gửi thư nào, trút hết giận hờn thương yêu khó nói vào đó, gói xinh lại, gửi cho người thương.



shop tớ bán và nhận cả thiết kế in ấn phong bì thư cho các bạn. có cả giấy và bút đẹp cho các bạn viết nữa.


tớ muốn lan truyền dần những điều hạnh phúc nhỏ xinh, chậm lại trong cuộc sống quá quay cuồng và đầy những thứ phi lý. ghé nhé.


webtretho