Con trai mình tên Kiều Uy Vũ, năm nay con vừa tròn 4 tuổi, con sinh ngày 15/6/2012. Sau 4 năm nuôi dạy con theo phương pháp khoa học của những nước tiến bộ (Nhật Bản, Israel, Mỹ) với nhiều cuốn sách hay như: Phương pháp giáo dục con của người do thái, phương án 0 tuổi của giáo sư Phùng Đức Toàn, Cách chăm con của mẹ Nhật, Giáo dục trẻ thông minh sớm theo phương pháp Glen Do Mann,.... Giờ đây con trai mình đã bộc lộ được nhiều ưu điểm vượt bậc so với các bạn cùng lứa tuổi: như biết các từ tiếng Việt từ khi 1,5 tuổi (trước khi biết nói), có khả năng ghi nhớ quốc kì của khoảng 100 nước trên thế giới (lúc 2 tuổi), có khả năng làm phép toán cộng trừ với các số hàng nghìn của lớp 3, đọc thuộc bảng cửu chương phép nhân của các số từ 1-10, đọc thông viết thạo tiếng Việt, đọc tiếng Anh rất giỏi, biết giúp đỡ ba mẹ rất nhiều việc của người lớn (ví dụ như hôm mình chuyển nhà, con không ngại trời nắng cứ đòi giúp ba mẹ gói đồ rồi chuyển đồ lên xe ròng rã mấy tiếng trời nhễ nhại mồ hôi mà không biết mệt, ba mẹ không cho làm thì gào khóc.hihi).


Nhiều người không hiểu phương pháp mình dạy con thì bảo là do cháu thông minh đột biến, hay do may mắn sinh ra cháu đã giỏi sắn rồi. Mình nghe thì rất buồn cười, vì có giải thích phương pháp dạy con thế nào cho họ nghe thì họ cũng không tin. Mang cả sách cho họ xem họ cũng phủ nhận kết quả của phương pháp dạy luôn. Đó là một sự thật rất đáng buồn trong một bộ phận bảo thủ không hề nhỏ về phương pháp dạy con của các cha mẹ Việt Nam hiện nay. Họ luôn có tư duy dạy con theo kinh nghiệm xưa của các cụ truyền lại, nào là con còn nhỏ cứ để cho nó chơi việc gì phải bắt nó học sớm, nào là dạy như thế sẽ đánh mất tuổi thơ của trẻ con,.... Mình rất hiểu và thông cảm với các suy nghĩ đó vì trước khi mình đọc các cuốn sách này mình cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi đọc xong các cuốn sách đó thì suy nghĩ của mình đã thay đổi hẳn và mình mạnh dạn áp dụng luôn phương pháp mới này để nuôi dạy con mình. Phương pháp này không hề ép con phải học cái gì cả mà hoàn toàn là các trò chơi bổ sung kiến thức cho con, và mình khẳng định dù nhà mình không khá giả gì, không giàu như các gia đình khác nhưng con mình luôn được yêu thương đúng cách, vui chơi rất nhiều (nhiều hơn hẳn các bạn khác), và đặc biệt là con luôn vui vẻ và biết yêu thương cha mẹ và mọi người.


Mình xin nêu ra 3 yếu tố để giúp cho một em bé thông minh đó là: 1. gen di truyền, 2. môi trường giáo dục và 3. ăn uống. Trong đó yếu tố thứ 1. gen di truyền chiếm tỷ lệ rất nhỏ, gần như bằng 0. yếu tố thứ 2. môi trường giáo dục sẽ đóng vai trò quyết định, và yếu tố thứ 3. ăn uống sẽ đóng vai trò quan trọng thứ hai. Vì vậy bất cứ một đứa trẻ nào khi sinh ra nếu được giáo dục "đúng cách" thì đều trở lên thông minh (điều này đã được thế giới kiểm chứng), chứ không phải là do gen di truyền hay may mắn gì cả. Xin tất cả các bậc phụ huynh hãy thức tỉnh và bỏ những suy nghĩ cổ hủ đi nhé để con em mình ngày càng trở lên thông minh hơn, giỏi giang hơn, không bị thua kém quá nhiều so với các nước khác nhé.


Mình biết con mình cũng chưa có gì giỏi lắm để mà khen nhưng mình viết bài này để chứng thực cho các bậc phụ huynh về phương pháp dạy con mới làm sao cho hiệu quả nhất để giúp cho con em chúng ta ngày càng thông minh, giỏi giang hơn.


Dưới đây mình xin giới thiệu một số bức ảnh và video clip mà mình quay con trai mình cho các bậc cha mẹ trên diễn đàn xem để tham khảo nhé:


Clip con trai 4 tuổi làm phép cộng với các số hàng nghìn (tương đương giáo trình toán lớp 3)


Con tự làm toán:


webtretho


Con tự nghĩ ra các con số và thực hiện phép trừ với các số hàng nghìn:


Con trai nhận biết quốc kì các nước trên thế giới lúc 2 tuổi:


Con học thêm tiếng Anh ở trung tâm Apolo (165 Thái Hà):


Còn nhiều clip nữa mình đã quay và sẽ cho lên facebook trong thời gian tới, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn sau nhé. Thân ái chào tạm biệt!


Tất cả vì tương lai con em chúng ta, vì một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh cho tương lai!:31: