Làm sao để có thể sưởi ẩm trái tim của một người đàn ông đã đóng băng?
Dường như trong khi chúng ta yêu nhau, chúng ta đều chỉ nhìn thấy một màu hồng tươi đẹp. Tôi cũng vậy cũng đã trải qua một vài mối tình, nhưng mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên khiến tôi không bao giờ có thể quên.
Khi ấy tôi vẫn chỉ là một chàng sinh viên hồn nhiên và ngây thơ trong tình yêu, đem hết tình cảm cũng như là tình yêu dành cho một cô gái, tôi cứ nghĩ rằng tôi và cô gái ấy sẽ cùng nắm tay nhau đi hết những đoạn đường dài trông gai phía trước, cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ.
Sau những mơ mộng viển vông ấy, chuyện gì đến rồi cũng đã đến, cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao, tôi đã làm gì mà để cô ấy quay lưng 180 độ với tôi trong khi tôi đang rất yêu cô ấy, tôi có thể hi sinh tất cả vì cô ấy. Tôi sợ nhất cái cảm giác mà cô ấy im lặng, không nói một lời rồi lẳng lặng rời xa tôi, cảm giác ấy nếu ai đã từng trải qua thì sẽ hiểu được nó đáng sợ đến nhường nào.
Tôi còn nhớ ngày ấy, đúng đêm ngày 29 tết, buổi tối tôi từ nhà anh rể về, trên đường về tôi bị một người đàn ông say rượu tông xe trực diện vào và ngã xuống đường, đầu tôi chút nữa đã đập vào cột mốc ven đường chỉ có cách vài cm nữa thôi, tôi không dám nói với cô ấy sợ cô ấy lo. Nhưng mọi người biết chuyện gì xảy ra không, mẹ tôi trước đó đã có trò chuyện với cô bé này, mẹ tôi rất quý cô ấy bởi vì mẹ tôi luôn nghĩ rằng tôi dành tình cảm cho ai thì mẹ tôi sẽ hết mức yêu thương người ấy.
Nhưng.... cô bé này dường như không hiểu và đôi khi tỏ những thái độ không tốt, khi tôi bị tai nạn như vậy mẹ tôi có nhắn tin nói với cô bé ấy rằng tôi gặp nạn, mọi người biết chuyện gì xảy ra khôn ạ?. Không có một lời hỏi thăm nào, không có một cuộc gọi cũng như một dòng tin nhắn nào hỏi han rằng anh có sao không, anh có đau không anh, em lo cho anh lắm.
Tôi không nghĩ rằng tôi lại nhận được lại sự vô tâm đến từ một người tôi hết mực yêu thương như vậy, không thể tin được vào mắt mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra lời giải tại sao? tôi đã làm gì để người ta phải lạnh nhạt rồi rời bỏ tôi như vậy. Tôi đã tự dằn vặt mình rất nhiều.
Sau biến cố đó tôi dường như không còn niềm tin vào con gái nữa, cũng có rất nhiều cố gái tốt ngỏ lời với tôi, tôi không đủ tự tin bước vào một mối quan hệ nào cả. Rồi đến một ngày có 1 cô gái đến bên tôi, người này rất yêu thương và lo cho tôi, tôi cũng thử mở long cho mình thêm những vùng trời mới. Nhưng dường như vết cắt trong lòng tôi không thể liền lại được cho nên được một thời gian ngắn tôi quyết định dừng lại để cô gái hết mực yêu thương tôi không phải khổ, sẽ không phải buồn vì tôi và tôi không muốn vì chuyện đau buồn của tôi khiến cô gái này phải khổ.
Mỗi khi nghĩ lại đên chuyện này tôi lại rất buồn, buồn lắm m.n ạ. Nhưng phải trải qua những cay đắng ngọt bùi của tình yêu thì mới trưởng thành được.
Có lẽ tôi viết đến đây thôi, nước mắt lại rơi, rơi vì một người con gái tôi đã từng thương!!!!!!!!
Đến giờ tôi phải làm việc rồi, cuộc sống của tôi giờ cũng ổn vì tôi luôn vùi đầu vào công việc, sắp tới tôi sẽ xuống Hạ Long làm dự án Shophouse Hạ Long, nếu ai có cùng cảnh ngộ chúng ta gặp nhau nhâm nhi cốc cafe và chia sẻ cùng nhau nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1