Hôi nách, viêm cánh, Hăm-Lét,... sẽ mãi là niềm đau?
Có mỗi cái bệnh hôi nách mà thiên hạ diễn nôm đến mấy cách gọi mĩ miều, thế là đủ để hiểu bao người lĩnh đủ phiền muộn vì nó. Đã quá nản với các liệu pháp rỉ tai lẫn google đại pháp nên lâu nay ngộ chấp nhận nó như 1 phần của cuộc sống. Nhưng đêm nay, vô tình thấy cái link với từ khóa vốn ám ảnh ngộ từ lâu, nên ngộ click vô đọc. Ngộ lại như xưa, đọc ko bỏ xót từng từ. Kết quả vẫn thế, vẫn là con số 0. Trên mạng Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, toàn hấp lìm vào bán thuốc và những con bệnh đang tuyệt vọng vì chờ đợi một phép màu. Vì vậy ngộ viết bài này để các bố các mẹ cùng cảnh ngộ có thêm cảm giác được chia sẻ niềm đau.
1. Hôi nách là gì:
Mồ hôi trong cơ thể tiết ra qua tuyến nách kèm theo 1 số chất khỉ mẹ gì đó ngộ ko quan tâm, nhưng chúng nó dụ dỗ các loại vi khuẩn kéo tới liên hoan và giải phóng ra cái mùi mà ai đang đọc cũng biết là gì. Mồ hôi nách ai cũng có, người nhiều người ít, nhưng chỉ những người có kèm theo mấy chất kia mới bị hôi nách thôi. Các bố các mẹ nhớ giùm chi tiết này để sau đây ngộ khỏi phải thanh minh lại.
2. Hôi nách là hôi như thế nào:
* Đây là câu hỏi rất quan trọng quyết định các biện pháp sẽ áp dụng để khử mùi. Trong các bài khác, có mẹ vào bảo xát chanh, có bố vào bảo ướp phèn là hết, bla bla... Ngộ đọc những bài tương tự thường cười khẩy, vì nếu đơn giản như thế thì thiên hạ nó đã ko tốn nơ-ron để sáng tạo ra được cái từ như Hăm-Lét. Những cách sơ đẳng này chỉ dùng cho ai ít mồ hôi và nách hơi hơi có tí mùi văn ngệ thôi.
* Từ bản thân và môi trường nhỏ hẹp xung quanh, ngộ lãnh hội được như này:
- Có người nách ít mồ hôi nên cũng ít các hoạt chất khỉ gió gì đã nói bên trên, vì thế mùi cũng chỉ hơi khét khét một chút. Nhiều trường hợp lại rất đau lòng, giống như ngộ đây, nách chảy mồ hôi ướt sũng, bất kể Xuân Hạ Thu Đông. Có khi vừa tắm xong, chưa kịp xịt khử mùi đã thấy chảy thành giọt, lại phải vào giặt nách. Ngộ cũng ra nhiều mồ hôi nách khi hồi hộp, căng thẳng, ví dụ như chuẩn bị phỏng vấn hoặc chuẩn bị chat với gái xinh chẳng hạn. Cũng có những lúc chả lí do chó gì mà vẫn giọt ngắn giọt dài.
- Ai nhiều mồ hôi nách như thế thì mùi mới kinh khủng, nó gây gây nồng nồng tởm không thể tả, có lúc giống mùi thịt kho, lúc lại giống mùi hành sống, có khi lại như mùi chè xanh bị thiu, thôi ngộ xin dừng vụ mùi ở đây vì chính bản thân cũng thấy rùng mình rồi.
3. Hôi nách có chữa trị được không:
- Theo logic, các chất gây mùi từ trong người tiết ra theo mồ hôi, nên can thiệp từ bên ngoài là bất khả thi. Phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi là cách giải thích có trí tuệ nhất nhưng ngộ chưa thử vì tốn kém, mà tham khảo thông tin thì cũng nhiều ý kiến trái chiều, chả biết cắt xong có dứt hẳn không hay rồi sẽ bị lại. Hơn nữa ngộ sợ sau phẫu thuật, nách thì khô mà tay thì ướt rượt. Vì vậy phương án này ngộ để ngỏ. Còn những bài thuốc như phèn, chanh... ngộ cười khẩy, vì thử hết rồi. Tư duy là thấy, bôi bên ngoài khó mà cản hẳn được thứ bên trong đùn ra.
4a. Đã trót hôi nách thì phải làm sao (Liệu pháp tâm lí ^^):
- Ai dính vụ này mới cảm nhận được nỗi đau. Cần phải tự mình động viên là đời còn nhiều người khổ gấp vạn lần. Nói đơn giản như ai bị thối mồm ý, thôi thì cứ gọi là bách nhục.
- Nên tránh, kiềm chế phấn khích những lúc phải giao tiếp xã hội, vì càng như thế nó càng tiết mồ hôi.
- Nếu có cơ hội hãy nói với người xung quanh là mình bị hôi nách. Nói cách nào, chọn thời điểm nào, tùy mọi người. Nge thì AQ nhưng làm được việc này chúng ta sẽ bớt đi gánh nặng tâm lý, rất có tác dụng kiềm chế tiết mồ hôi.
- Tuyệt đối không được tin vào mấy từ mĩ miều như vĩnh viễn, chỉ sau xxx lần... mà đám vô lương tâm giật tít để bán thuốc.
4b. Các biện pháp giữ vệ sinh và ướp nách (Liệu pháp hành động ^^):
*** Giữ vệ sinh hơn người các bố các mẹ nhé. Trời đã cho viêm cánh thì đời chúng ta cầu kỳ lắm, không so với "chúng nó" được đâu :((
- KHÔNG được mặc áo Cotton 100%:
Vì khả năng thấm mồ hôi cực tốt nên loại áo này sẽ lưu tất tần tật cái mùi, cái chất khốn nạn vào sâu trong từng thớ vải.
- Áo phải giặt VÔ CÙNG sạch:
Nếu để ý sẽ thấy khi mặc một chiếc áo mới tinh thì ra mồ hôi nhiều nhưng mùi cũng ko bị tởm. Đó là vì với áo cũ, giặt xong dù ngửi thấy thơm nhưng trong từng thớ vải đã thấm đẫm tinh thần của nách, nên mặc vào ra mồ hôi phát mùi nó kích lên ngất luôn. Cho nên áo giặt càng sạch càng đỡ mùi.
- DÙNG miếng lót nách:
Đây là cách cực kỳ hiệu quả để khắc phục việc mồ hôi thấm đẫm, tích tụ vào phần nách của áo để rồi ngầm phản chủ. Cách dùng miếng lót như băng vệ sinh của chị em. Sau khi dùng lột ra ném sọt rác, nhớ giữ lại cái áo để mang đi giặt ^^
- Thấy mồ hôi là vào phải lau/chùi/rửa ngay lập tức:
Cứ để nách ướt là sẽ bị tâm lý, mồ hôi lại ra càng nhiều. Đôi khi ngộ lái xe mà lau không kịp, bực lên cuộn cha nó 2 tập giấy vệ sinh lót vào, ra đến đâu thấm đến đó, riết rồi sau vài chục cây số tâm sinh lí ổn định lại, ko ra mồ hôi nữa, vứt 2 tập giấy đó đi là khỏe.
- Làm bạn thân với các biện pháp khử mùi truyền thống lẫn hiện đại:
Gần 40 tuổi đầu với đôi cánh bá đạo, ngộ không biết đã dùng qua bao nhiêu loại lăn, xịt, ốp, phệt. Nói chung đây là giải pháp không thể thiếu nhưng cũng ko triệt để được, vì các loại nói trên chỉ để lấp liếm, che giấu thôi chứ mồ hôi nách còn tong tỏng thì vi khuẩn gây mùi còn cơ hội để vươn lên. Nhưng ta ko thua nó, ta tìm cách vượt qua. Trước hết là triệt đi cái môi trường để vi khuẩn hoạt động. Ngoài giặt sạch áo, sau khi tắm xong ngộ dùng cồn 90 xoa vào nách. Chỉ tắm thôi thì ko ăn thua đâu nhé. Cồn 90% sẽ làm cho da nách hết vi khuẩn lưu cữu và tạo ra môi trường thiếu hấp dẫn hơn cho đám bên ngoài. Sau khi cồn khô thì lại xịt/lăn khử mùi mà diễn. Ngộ nhiều lông nách nên ưa dùng xịt.
- Liên tục tìm tòi sáng tạo:
Sau khi tham khảo dài kỳ, ngộ sẽ thử dùng 2 loại Etiaxil và Perspirex. Cách lí giải của 2 hãng này cũng có tí lọt tai, tức là tập trung đặc trị cái khoản mồ hôi, gây ức chế tạm thời để mồ hôi ko tiết ra trong 1 khoảng thời gian mà ngộ chấp nhận được, về lí thuyết chúng nó bảo là 2 đến 3 ngày, nhưng ngộ chỉ cần khô ráo được trong 1 ngày là ngon, đêm về ngộ phệt tiếp. Khả năng là sẽ có ảnh hưởng tới da nách nhưng ngộ ngại, giảm vài năm thọ ngộ cũng chơi, sốt ruột lắm rồi. Ngộ ko như một số bố mẹ, đã muốn chữa viêm cánh còn sợ vàng nách áo. Ngộ đây chơi tới bến luôn à. Bố mẹ nào cũng định làm chuột bạch 2 loại thuốc nói trên thì nhớ là dùng ban đêm khi nách khô sạch nhé.
KẾT LUẬN:
- Bài viết dài nhưng là tất cả những gì ngộ đã cảm nhận, đã loay hoay với đôi cánh thiên thần của mình. Hi vọng các bạn vào đọc sẽ hiểu rõ hơn về bản thân để tìm ra cho mình những cách hiệu quả nhất, tránh mơ mộng hão huyền, tránh tốn tiền vô bổ. Ngộ cũng không nói suông, 2 loại thuốc bên trên ngộ sẽ thử và bẩm báo với các bố các mẹ trong thời gian tới.
- Đối với các bác bán thuốc Nam Tào Bắc Đẩu, chào hàng vừa phải thôi, có sao nói vậy, chứ biến mình thành hấp lìm thì mong là đời các bạn sẽ mùi hơn nách ngộ.
- Đối với các bố các mẹ định hỏi "2 loại thuốc trên mua ở đâu" thì hãy kìm chế, thế kỉ 21 rồi đừng hỏi ngu như vậy.
- Bản thân ngộ, trường kỳ áp dụng đủ những biện pháp đã nói bên trên, về cơ bản chỉ có bà xã là nhận thấy ngộ vẫn còn mùi, nhưng nàng cũng cho biết là mùi không nhiều, và "vẫn dùng rất tốt". Ngộ mệt mỏi lắm nhưng được vậy cũng vui rồi. Ngộ mong sau khi dùng Etiaxil và Perspirex sẽ có kết quả khả quan hơn nữa. Hãy chờ tin ngộ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1