Tôi! một đứa luôn thích đến những nơi mới lạ, thích ăn những món ăn khác nhau trong cùng 1 quán, thích giao lưu với người mới và sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi của môi trường làm việc. Con người tôi là vậy, nên nghề nghiệp của tôi cũng như tính cách của tôi, luôn được đi đây đi đó, không thích ngồi suốt của buổi trong một căn phòng trong thời gian dài. Đừng nó tôi hợp với nghề nhà báo hay ngành du lịch chẳng hạn! Tôi lại không thích thế nha! đầu óc tôi rất kinh tế đó, thích buôn bán thì hợp hơn! Hợp nhất là sales, xuất nhập khẩu! Nói là đam mê thì cũng không đúng, chẳng qua là vì mình đã theo học nó suốt 4 năm đại học, lẽ nào đi làm nghề khác, nó lãng phí ra!Và một cái duyên với nghề mà tôi tự ngầm hiểu tôi đến với nó như 1 lẽ đương nhiên! Tôi thích được đi tiếp khách hàng, thích bán/ mua hàng của công ty, thích được sang nước ngoài như đi chợ! thích cảnh hàng xuất kho, nhập kho! thich FOB, CIF,.. Nhưng học trên trường chỉ là lý thuyết thôi, về cơ bản là tham gia khóa học xuất nhập khẩu thực tiễn của các trung tâm bên ngoài ý, Nó rất thiết thực và gần gũi nữa! Trung tâm Kiến tập là nơi cho tôi động lực yêu nghề đó! Bạn đã tìm được công việc yêu thích cho mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy tìm cho mình 1 người từng trải để nhận chia sẻ và có thêm động lực nhé:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1