Xin chào cả nhà, em có câu chuyện muốn chia sẻ cho cả nhà:


Hồi đầu tháng 7 vừa rồi trời quá nóng, nóng không chịu được may sao mà vẫn còn có em điều hòa nó giúp em và gia đình mình vượt được qua những ngày nắng nóng gay gắt như vừa rồi. ahihi. Chuyện sẽ không có gì nếu như em điều hòa nhà em nó cứ chạy vù vù qua mùa nóng.Một hôm Đang bữa trưa ăn cơm dưới em điều hòa yêu quý thì tự nhiên em nó dở chứng, không chịu làm việc nữa (chắc tại do không cho em nó ăn uống nên nó dỗi đây mà). bố kêu, mẹ kêu, con kêu ... ôi trời ơi e không biết phải làm sao nữa. lấy điện thoại ra search dịch vụ sửa điều hòa tìm, tìm tìm và tìm. toàn các ông chạy quảng cáo.. gọi xong không thấy đến đâu...em gọi 4-5 ông mà toàn hẹn nọ hẹn kia .... Bực hết cả mình đã đang nóng rồi. Cáu quá e chạy ra đường xem có ông bà nào dán tờ rơi không .. Ôi may sao có cái tờ quảng cáo dán ngay cột điện đầu ngõ (suadienlanh789 chuyên sửa điều hòa máy lạnh lò sưởi - nhìn thấy lò sưởi đã thấy nóng r :)). À quên e ở KĐT mỹ đình ạ. Nó dán ở đây thì chắc là nó sẽ ỏ gần đây và gọi thì nó sẽ đến. e quyết định gọi có một anh nghe máy. Alo lô lô Ánh ơi đến cứu em với nóng quá mà con điều hòa nhà em nó không chịu làm việc ....


Ok ok em đến ngay chị nổ địa chỉ đi ạ


Em Địa chỉ em là: .....


Chưa đầy 15 phút sau 2 anh kỹ thuật đến hỳ hục có một hồi em nó đã quay trở lại làm việc....


Ơn Zời Điện đã về bản cả nhà ạ, mát quá mát quá. Cảm ơn a, cảm ơn em điều hòa


Em cảm ơn rối rít và biếu 2 anh chút tiềng uống nước vì không quản trời nắng, nữa trưa mà vẫn đến.


Hai anh ý nhất định không nhận. Thôi thì chỉ biết viết lên đây cảm ơn vậy.


HIHI(webtretho


cảm ơn cả nhà đã nghe em lảm nhảm hihi