Mẹ mình năm nay 63t mẹ mình bị đau dây thần kinh số 5 từ tháng 3 năm 2016 , lúc đầu bệnh nhẹ thì chỉ đau trong giây lát thì hết nhưng được vài tháng thì nặng hơn đau tới mức mà không ăn uống gì được thậm chí nói chuyện cũng đau. mình có tìm hiểu trên trên mạng và thấy nhiều bạn có người thân cũng bị bệnh này nhưng hình như chưa ai chữa khỏi hẳn
Mẹ mình đi khám bệnh ở HCM 4 lần bệnh viện nào ai nói hay mẹ mình cũng tìm đến , đông y , tây y , châm cứu gì có cả . Có lúc mẹ uống 1 ngày 6 viên giảm đau nhưng không có giảm đau mấy vì lờn thuốc rồi, thầy nào cũng chữa thuốc nào cũng uống nhưng không khỏi họ chuẩn đoán mẹ mình bị đau dây thần kinh số 5 và bị chèn 1 dây .
Gần đây mẹ mình đau tới mức mà chỉ muốn chết đi cho bớt đau , may sao anh trai mình đi bốc thuốc và có kể về bệnh của mẹ mình cho thầy thuốc nghe thầy bảo vào thầy sẽ chữa khỏi cho và chữa miễn phí không lấy tiền.
Mẹ mình đã uống thuốc của thầy được 3 ngày rồi và thấy đỡ hẳn và ăn uống bình thường rồi , nhai đồ ăn cứng cũng không thấy đau.
Thầy cũng tâm sự là thầy mới chế ra phương thuốc thời gian gần đây và chữa khỏi 3 người rồi . Mong ước của thầy là chữa khỏi cho bệnh nhân , thầy hiện đang mở phòng khám và chữa miễn phí cho ngừơi nghèo tại tỉnh PHÚ YÊN
lương Y Nguyễn Cao Định
địa chỉ : thôn Hòa Đa , xã An Mỹ , huyện Tuy An , Tỉnh Phú Yên ( nhà đối diện chợ Hòa Đa)
mình viết bài viết này không có ý quảng cáo hay mục đích gì mà chỉ mong mọi người chữa khỏi bệnh cho ngừơi thân của mình , vì khi nhìn thấy mẹ mình đau khóc ra nước mắt mình hiểu nó đau và hành hạ con người ta như thế nào
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1