Lần đầu mẹ Sam tập tành viết review về các chuyến đi của hai mẹ con, hy vọng mang lại những thông tin bổ ích cho các mẹ có con nhỏ khi đi du lịch.
Lần này cả nhà quyết định đi Phú Quốc sau bao ngày lỡ hẹn, vì nhà có các thành viên nhí nên mẹ Sam quyết định chọn lưu trú ở Vinpearl Phú Quốc thay vì ở Dương Đông.
Khi chuyến bay vừa đáp xuống, cả nhà được xe bus Vinpearl đón sẵn và chở về resort. Thời gian di chuyển từ sân bay về resort khoảng 50'.
Vì may mắn có phòng trống nên cả nhà được check-in sớm hơn tận 5 tiếng, tha hồ nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bắt đầu lịch trình buổi chiều.
Bên dưới là hình ảnh Villa 3 phòng ngủ thuộc Discovery 3 của Vinpearl Phú Quốc.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi, cả nhà chuẩn bị ăn trưa và lịch trình cho Safari vào buổi chiều.
Trước đó, mẹ Sam đã tìm hiểu nhiều thông tin về các quán ăn gần Vin, nhưng đa số thấy các mẹ review nên đặt các bữa ăn trong Vin để tiện, vì đây là khu biệt lập. Tuy nhiên, thật sự không phải vậy, cách Vin tầm 4km, có các quán ăn ven biển, nếu các mẹ hỏi thăm các bạn nhân viên trong Vinpearl, các bạn ấy sẽ cho sdt và hướng dẫn rất tận tình. Xe nhà hàng sẽ đưa đón tận răng nên cả nhà khỏi lo nhé.
Safari:
Lại là 1 trải nghiệm đầu tiên đầy mới mẻ, lời khuyên là các mẹ có con nhỏ nên đi buổi sáng, lúc trời còn mát, và nên thuê xe chở đi tham quan để đi được hết tất cả các điểm trong Safari nhé.
Nói rõ hơn là khu này chia làm 2:
- khu động vật hoang dã, mình sẽ được lên xe bus để đi tham quan và ngắm nhìn các loài động vật được nuôi rất gần gũi với thiên nhiên, hay nói cách khác hơn là mình đi xe bus vào để tham quan nhà các bạn.
- Khu tham quan: hình dung như thảo cầm viên ở SG, nhưng có nhiều loài và rộng hơn rất nhiều. Ngoài ra còn các các khu thú nuôi nhỏ, thân thiện, các bé có thể vào trong tham quan và cho ăn.
Ngày thứ 2:
Vì đang ở Bắc Đảo, nên cả nhà quyết định sẽ đi Làng chài Rạch Vẹm, vì đây là địa điểm gần nhất từ Vinpearl.
Từ Vinpearl đến Rạch Vẹm khoảng 30km, đường đi cũng không xa lắm nhưng có đoạn qua rừng, đường đất đỏ khá khó đi. Nếu các bạn đi vào mùa mưa thì đường này khá nguy hiểm nếu đi xe máy. Lời khuyên cho các mẹ có con nhỏ là nên thuê xe để chở cả gia đình đến đây, và nên đi vào tháng 11 đến tháng 3 năm sau sẽ rất đẹp (cái này mẹ Sam cũng nghe cộng đồng mạng review thôi).
Đến nơi thì thiệt sự là rất rất bất ngờ. Trước mắt là 1 làng chài còn khá hoang sơ, bãi biển trong veo với rất rất nhiều sao biển. Mình nhấn mạnh là rất rất nhiều sao biển nha các mẹ. Điều mà mình không ngờ khi bắt đầu chuyến đi nên lúc đến nơi rất thích, nếu có cơ hội cả nhà sẽ quay lại đây lần nữa.

Nhưng lưu ý là để bảo vệ mấy bạn sao biển này, các mẹ chỉ nên cho mấy ẻm lên bờ chụp hình trong vòng 1' đổ lại, rồi trả các bạn về lại biển, vì khi mang lên quá lâu, mấy bạn này sẽ chết các mẹ nhé.
Bên cạnh mấy bạn sao biển này thì trải dài bãi này, còn có rất nhiều khung cảnh đẹp để cả nhà mình tha hồ sống ảo mẹ nhé, không thua gì khung cảnh nước ngoài đâu ah.


Kết thúc buổi sáng ở Rạch Vẹm, buổi chiều cả nhà mình tham quan Vinpearland. So với các Vinpearland khác như Nha Trang, thì Vinpearland ở Phú Quốc khá nhỏ. Đa số các bé sẽ thích thú với các hoạt động: thủy cung, công viên nước, trò chơi ngoài trời và nhạc nước.
Lưu ý, các mẹ có thể đi Vinpearland vào buổi chiều để tham quan, vui chơi đến tối khi có nhạc nước luôn nhé.
À, mẹ Sam mới được update thông tin là Vinpearl vừa khai trương VinWonders Phú Quốc với 6 phân khu và hơn 100 trò chơi "siêu to khổng lồ".

Ngày cuối ở Vinpearl
Sáng cả nhà tranh thủ chụp choẹt rồi dạo hồ hơi, bãi biển ở Vinpearl, sau đó ăn trưa rồi lên xe bus ra sân bay về lại Sài Gòn.


Đút kết vài dòng kinh nghiệm của mẹ Sam cho chuyến đi lần này:
- Vinpearl Phú Quốc: Phục vụ cực kì tốt, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Nếu các mẹ có con nhỏ từ 5 tuổi trở xuống, mún đi nghỉ dưỡng, thì Vinpearl là lựa chọn hàng đầu nhé.
- Buffet trong Vinpearl: Thực đơn thay đổi sáng, trưa chiều. Món ăn phong phú và rất ngon. Ăn 3 ngày liên tục vẫn không ngán nha các mẹ. Nói chung rất đang tiền. Giá buffet nếu mua lẻ, 500k/ người/ buổi (trưa hoặc tối).
- Rạch Vẹm (Star fish Beach): Rất đáng để đi, các con sẽ rất thích bãi biển trong veo với rất nhiều sao biển ở đây.
- Chi phí trung bình: Bao gồm vé máy bay, ở villa 2 đêm, ăn buffet sáng 3 bữa và 4 bữa chính trong Vinpearl, vé đi Safari + Vinpearland. Khoảng 6tr -7tr/ người (tùy mua vắng hay cao điểm).
Nếu có dịp, nhà Sam sẽ hẹn gặp lại Phú Quốc ở Nam Đảo và Dương Đông nhé. Hy vọng bài viết hữu ích cho các mẹ.
Mẹ Sam thúi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dụng cho con