Về gặp mẹ đang quét nhà, chồng hất bát cơm trên tay vợ: 'Cô dù cụt cũng không được sai mẹ làm'
Chán quá mọi người ạ. Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn gì vương vấn với chồng nữa rồi. Người ta cứ bảo làm vợ thì phải nhịn. Một điều nhịn là chín điều lành. Thế nhưng nhịn mãi rồi chồng tôi chẳng thay đổi, hắn còn quá quắt đến mức tôi không thể chịu đựng được.
Chẳng giấu gì, tôi là vợ 2 của chồng. Trước đây chúng tôi từng làm cùng một công ty. Ngày đó chồng tôi trục trặc với vợ, thế nên hắn tiếp cận và làm đủ mọi cách để có được tình yêu của tôi. Do tôi quá non nớt, lại chưa từng trải đời nên đã sa vào lưới tình dù biết là sai trái vì khi ấy hắn vẫn đang là đàn ông có vợ.
Có lẽ tương lai của tôi đã được dự báo trước. Bởi ngày chồng tôi ra tòa với vợ cũ, tôi đã đi cùng. Sau khi kết thúc phiên tòa, vợ cũ của hắn quay sang nói với tôi:
“Đâm đầu vào một kẻ như hắn, đời cô sắp tiêu rồi”.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy chị ta nói đúng. Kết hôn xong, những tưởng tôi sẽ sống trong hạnh phúc. Nhưng không, chồng tôi dần lộ ra là con người gia trưởng, nhất nhất chỉ biết nghe lời mẹ.
Mấy ngày chuẩn bị đám cưới làm tôi quá mệt mỏi. Hôm tổ chức xong, tôi mệt quá nên định lên phòng ngủ. Vừa ngả lưng được một chút, chồng tôi đã lên phòng rồi kéo tung chăn ra quát:
“Dậy, cô định để mẹ tôi dọn hết đấy à”.
Tưởng mẹ chồng đang cặm cụi dưới bếp dọn dẹp, không ngờ bà đã lên giường đắp chăn đi ngủ từ lúc nào. Tối ấy tôi dọn đến 2 giờ sáng mới xong. Lên phòng thấy chồng đã ngủ, tự nhiên tôi cảm thấy ân hận quá.
Những ngày tháng sau đó đối với tôi là cực hình. Mẹ chồng ghét tôi ra mặt. Vì bà nghĩ tôi đã mồi chài con trai bà bỏ vợ để đến với mình. Thậm chí mỗi lần vợ cũ của chồng dẫn con đến, bà lại đích thân xuống bếp cơm nước cho họ như khách quý. Trong khi ở với tôi, bà chưa bao giờ động tay làm bất cứ việc gì.
Có lúc tôi nói với mẹ chồng:
“Con có làm gì đâu, tại sao mẹ lại bất công với con như thế”.
“Cô làm tôi mất con dâu, mất cháu nội. Còn hỏi không làm gì. Tôi ghét nhất cái loại cướp chồng người khác nên ngứa mắt đấy. Cô không chịu được thì cứ đi”.
Mẹ chồng nói vậy làm tôi ức phát khóc. Tôi có yêu con bà thì mới lấy. Chứ không yêu thì tôi chấp nhận làm vợ 2 làm gì?
Tưởng rằng sau khi có con, chồng tôi sẽ bớt cục cằn với vợ, mẹ chồng cũng dễ chịu với tôi hơn. Nào ngờ mẹ chồng tôi vẫn hằn học con dâu. Còn chồng tôi, hắn tranh thủ lúc vợ ở cữ để cặp kè với con bé gần nhà.
Biết chuyện chồng ngoại tình, tôi để con ở nhà cho mẹ chồng rồi dắt xe tính đi đánh ghen một trận. Mẹ chồng tôi nghe xong, cười nhẹ:
“Chết chưa.Cái đó người ta gọi là quả báo. Lúc trước cô giật chồng người ta thế nào thì giờ bị người ta giật lại. Có gì oan ức mà phải đánh ghen”.
Tôi không thể ngờ bà lại nói tuyệt tình như vậy. Đồng ý, tôi cũng từng sai trái. Nhưng bao năm cung phụng mẹ chồng, chẳng lẽ bà không có chút động lòng? Con tôi cũng là cháu nội của bà, tại sao bà không yêu thương bằng đứa cháu nội kia?
Buồn vì mẹ chồng 1, tôi đau vì chồng gấp 10 lần. Bỏ bê vợ đã đành, hắn còn chẳng màng đến con. Nhiều bữa tôi vừa bế con vừa nấu cơm, mẹ chồng thì ngồi xem tivi, còn chồng tôi chơi game trong phòng, đợi đến bữa mới mò mặt xuống.
Dạo này chồng tôi có ý chê vợ. Nghe đâu vợ cũ của hắn ly hôn xong thì mở nhà hàng, công việc kinh doanh thuận lợi lắm. Hắn cho rằng nếu không có tôi, hắn và vợ cũ vẫn còn hạnh phúc.
Hôm qua tôi đang bón cơm cho con ăn. Cháu nghịch nên phun cơm làm vương vãi khắp cả nhà. Tôi nhờ mẹ chồng quét hộ cho sạch để tay cầm bát cơm chạy theo con đút.
Chồng tôi đi làm về, thấy thế liền quát:
“Minh, ngồi xuống ăn cơm. Nhanh”.
Con không nghe còn phun cơm vào mặt bố. Bị con trêu, chồng tôi nổi điên, giật bát cơm trên tay vợ rồi đập xuống đất:
“Này thì ăn. Từ nay, cấm cô chiều hư nó như thế này”.
Đang cơn bực bội, hắn thấy mẹ chồng tôi quét nhà đúng chỗ nắng đang hắt nên chửi tiếp:
“Trời nắng mà cô bắt mẹ tôi làm cái gì đấy. Tôi nói cho cô biết, có cụt tay cũng không được bắt mẹ tôi làm việc nhà. Nghe rõ chưa”.
Vì lúc đó hắn đang điên tiết nên tôi không dám nói lại, chỉ biết ôm con trai vào lòng để con đỡ sợ. Nghĩ cảnh 3 năm đi lấy chồng, tôi ức nghẹn. Gặp phải mẹ chồng thái quá, chồng lại thế này làm tôi muốn ly hôn quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1