Nhiều người biết chuyện cứ bảo sao tôi lại dại thế, làm lụng cả đời tiết kiệm được ít tiền thì để đó mà dưỡng già. Ai lại chuyển hết cho con dâu sau này nằm đấy phụ thuộc chúng nó chỉ có khổ. Vậy nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi năm nay gần 60 rồi, ông nhà thì mất cách đây mấy năm, hai đứa con gái đều đi lấy chồng yên bề gia thất. Tôi ở với vợ chồng con trai, nó và con dâu sinh đứa thứ 2 được 9 tháng. Nghỉ hưu rồi nên tôi cũng xác định ở nhà trông cháu, giúp các con được việc gì thì giúp để chúng nó yên tâm làm ăn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con dâu tôi cũng không phải là đứa hiền lành đâu, khá đáo để đấy. Tính nó thẳng thắn nên về đây mẹ chồng con dâu chả tránh khỏi có đôi lúc không vừa lòng nhau. Tôi làm trái ý nó cũng nói thẳng luôn chứ không nể nang. Thế nhưng tôi không thấy tức giận hay khó chịu gì cả vì bọn trẻ có chính kiến riêng. Con dâu nói cái gì đúng thì mình cũng phải nghe, còn lúc nào quá đáng mình góp ý cho nó thay đổi.
Cả đời tôi với chồng tích cóp được ít tiền gửi ngân hàng, cộng thêm năm trước bán miếng đất vườn con con gom lại tổng cộng cũng được hơn 3 tỷ. Tôi rút lãi để lo chi tiêu hằng ngày từ đó đến giờ.
Nhưng nói thật là tôi giữ tiền cảm giác không được thoải mái cho lắm. Các con làm ăn, cần tiền để xoay vòng vốn mà tụi nó làm ra tiền thì cũng để góp vào nuôi gia đình chứ đi đâu mà thiệt. Tôi có tiền không cho con để chúng nó chạy vạy vay lãi rồi è cổ trả còn khổ hơn.
Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi quyết định bảo với hai vợ chồng:
“Bố mẹ dành dụm cả đời cũng tiết kiệm được hơn 3 tỷ, giờ ông ấy không còn nữa mẹ muốn giao lại hết tiền cho các con giữ, làm gì thì làm tùy vợ chồng tự bàn bạc”.
Hai vợ chồng nó không phản đối nên tôi cùng ra ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền sang hết tài khoản cho con dâu giữ. Tôi nghĩ con dâu là người khôn ngoan, biết quản lý, quán xuyến mọi việc nên để nó giữ tiền, dùng vào việc gì là hợp lý nhất. Con trai tôi cũng đồng ý chuyện đó. Hai vợ chồng nó tài chính công khai minh bạch, vợ giữ cũng là của chồng chứ đi đâu mà lo.
Hai đứa con gái tôi biết chuyện thì bảo mẹ có ít tiền dưỡng già sao không giữ đấy mà giao hết cho chị dâu? Tôi nói rồi, con gái là con người ta nên mình chỉ nghe tụi nó góp ý thôi, còn tiền của mình muốn cho ai tự tôi quyết định. Con dâu sống với mình, sau này già yếu, ốm đau nằm đấy không nó chăm thì ai. Nên tiền đó tôi cho con dâu cũng là hợp lý thôi, chẳng đi đâu mà thiệt hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1