Thưởng có 5 triệu mà tiền sắm sửa đã ngốn gấp đôi, em tính đi vay để lo cho xong cái Tết
Em quê ở Bắc Kạn, lấy chồng Thạch Thất, mang tiếng là Hà Nội 2 nhưng nhiều thứ cũng đắt đỏ chẳng kém gì ở thủ đô. Em là giáo viên mầm non, thu nhập được khoảng 4 triệu/tháng nhưng chỉ được hưởng 85% vì làm hợp đồng.
Chồng em đang là nhân viên điện lực ở công ty ở ngoài thành phố mới vào biên chế, lương nhỉnh hơn khoảng 6 triệu/tháng tính cả phụ cấp. Anh là con cả trong gia đình nên tiền lương của 2 vợ chồng đều phải dùng hết để chăm sóc bố mẹ chồng già quanh năm đau ốm.
Dự kiến Tết này, tổng tiền thưởng của cả hai vợ chồng cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng. Trong khi đó, em tính sơ sơ tiền biếu các cụ 2 bên cũng phải tầm 2 - 3 triệu. Đó là chưa kể tiền đi lại, tiền quà cáp, tiền mừng tuổi cho các cháu hai bên gia đình nội ngoại,...
“Thôi vợ chồng mình có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít em ạ. Chứ hoang quá thế làm gì. Anh sợ nợ chỏng vó ra tiền đâu mà trả”. Chồng nói thế nhưng tôi nghĩ cả năm đi làm có mỗi 3 triệu biếu 2 bên mà cũng không có thì ôi mặt quá.
Tôi không thể để họ hàng nhìn vào xì xào bảo 2 đứa ki bo, kiệt sỉ. Mà kể cả có tiêu tiết kiệm thì với khoản thưởng Tết 5 triệu cũng không thể đủ. Tôi đang tính hòm hòm kiểu hạn chế nhất sẽ là tiền biếu Tết hai bên nội ngoại hết khoảng 4 triệu.
Trong ngày đầu năm mới, tôi định mừng tuổi ông bà nội, ông bà ngoại mỗi người 200 ngàn đồng. Theo đó, tổng số tiền khoảng 800k.
Xong khoản tiền biếu thì lại đến khoản quà cáp, thực phẩm biếu họ hàng 2 bên nội ngoại trước Tết. Tiền thực phẩm mấy tháng cận Tết lúc nào cũng bị đẩy lên gấp 2 - 3 lần, thành thử ra tôi cũng chẳng biết mua sao cho vừa nữa.
Quà Tết cho sếp của chồng năm nay cũng phải có vì anh ấy làm Nhà nước. Dù chỉ chuẩn bị 1 chai vang hảo hạng và phong bì khoảng 2 triệu đồng nhưng như vậy với nhà tôi cũng đã mất 1 khoản to rồi.
Hơn nữa vừa hôm trước mẹ chồng cũng bảo năm nay bố chồng già yếu hơn, vợ chồng tôi không được về ngoại mà phải ở nhà nội còn tiếp khách đến nhà. Mà anh em họ hàng nhà chồng đông lắm, thành thử ra vợ chồng tôi lại phải dành ra 1 khoản tiền mừng tuổi kha khá.
Với người già trong họ, tôi tính mừng tuổi 200 ngàn đồng. Với các bé nhỏ hơn thì tầm 10 ngàn, 30 hay 50 ngàn thôi, tùy vào mức độ thân sơ trong gia đình.
Nói chung, Tết nhất năm nào tôi cũng xác định là mất rất nhiều khoản phải chi tiêu. Dù đã lựa cơm gắp mắm, nghĩ tiết kiệm đến mức tối đa nhưng vẫn không thể không chi. Đó là tôi chưa chưa tính đào quất để trang trí Tết.
Hôm qua tôi mới tính sơ sơ vậy đã hết tầm 7 - 8 triệu rồi. Còn chưa kể khoản phát sinh khi các cụ trong họ hay làm lễ mừng thọ vào dịp Tết xong. Nhẩm tính các khoản khác chưa mua sắm, vợ chồng tôi còn thiếu 5 triệu nữa mới có thể hòm hòm.
Tối qua tôi dự tính sẽ phải gọi điện cho chị gái để vay, chứ để cận Tết đi vay thì muối mặt hơn. Thế nhưng chồng tôi cứ nói là không cần thiết. An nói là vậy thôi chứ không vay thì lấy tiền đâu mà lo liệu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1