Tôi năm nay 65 tuổi và có 3 con trai. Lúc trước, nói thật tôi cũng rất sợ sinh con 1 bề mà toàn con trai lộc ngộc thế này. Nhưng sau khi các con trai lớn lên, vợ chồng chắt chiu làm ăn, các con cũng biết thương bố mẹ thì tôi lại thấy mình có phúc. Càng thấy vui và có phúc hơn khi các con trai tôi cưới được những nàng dâu hiền lành, biết ăn ở.

3 con trai tôi hiện nay đứa nào đứa nấy đều đã có gia đình riêng của mình. Để các con thoải mái nhất, cứ đứa nào cưới vợ là vợ chồng tôi cho các con ở riêng. Các con tôi cũng rất độc lập. Biết bố mẹ đông con trai nên các con tự đi làm và tự tiết kiệm. 2 con lớn của tôi đều đã mua được nhà, mua được xe riêng và tạo lập cuộc sống ổn định. Tôi rất an tâm khi thấy con mình như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chỉ có vợ chồng con trai út nhà tôi là nghèo hơn cả. Con mới lấy vợ 2 năm nay. Sau khi cưới xong, vợ chồng con làm trên Hà Nội nên con cũng lên đó thuê trọ. Dù sốt ruột cho con, nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng có tiền để đỡ đần con. Với lại con dâu, con trai đều bảo không cần phải hỗ trợ vì tụi chúng nó đi làm cũng đủ chi tiêu.

Con trai tôi bị yếu tinh trùng còn con dâu út thì bị nang buồng trứng. Do đó, 2 năm nay dù sốt ruột nhưng tin vui có con bế bồng chưa đến với 2 con. Chúng vẫn phải đi chạy chữa suốt. Do đó mà tiền lương của 2 đứa tháng nào cũng đổ hết vào chuyện thuốc thang cả. Tôi thương 2 đứa lắm mặc dù cũng chẳng có để cho chúng. Nhưng tôi thường ủng hộ 2 con bằng tinh thần, động viên các con để chúng có tinh thần thoải mái nhất mà tăng khả năng thụ thai. Đôi khi sợ 2 con sốt ruột, tôi cũng bảo 2 con rằng, con cái đến với bố mẹ là cái duyên, không cần phải quá sốt ruột. Duyên đến thì con sẽ về.

Vì con dâu út như vậy nên con trầm tính hơn hẳn 2 con dâu kia. Song con vẫn tốt tính lắm. Những lúc tôi ốm đau, con toàn bắt chồng đưa về nhà thăm mẹ. Không có tiền như vậy nhưng con mua bao nhiêu là thuốc bổ. Con bảo chỉ cần bố mẹ ở quê khỏe là các con đã yên tâm lắm rồi.

Như Tết đến, con cũng mua cho tôi quần áo, giày dép. Tôi bảo con không phải mua vì mua tốn kém, tôi già rồi cũng không mặc nhiều. Song con cứ nói đưa tiền Tết cho tôi không lấy thì cũng phải mua gì biếu Tết mẹ chồng. Tôi lại nhận cho con vui lòng.

Tết năm nay cũng vậy, 2 con tôi vừa đi canh trứng 1 đợt cách đây ít ngày. Vợ chồng nó năm nay lại không có thưởng Tết vì công ty đang khó khăn. Vì thế mà hôm qua về nhà ăn Tết không có tiền. Cố lắm 2 vợ chồng nó đưa tôi được 2 triệu ăn Tết nhưng tôi không nhận. Con dâu cứ nì nèo bắt mẹ chồng nhận bằng được vì bảo nếu không nhận, con về ăn Tết tận gần chục ngày sẽ ngại với các anh chị lắm. Tôi nhận cho con vui, định Tết xong con đi lên thành phố sẽ lại cho con.

Tối qua, lúc đi ngang qua phòng con dâu thấy con đang than thở với chị gái nó rằng năm nay không có tiền biếu bố mẹ đẻ Tết. Vì thế con gọi hỏi vay chị gái 5 triệu. Con bé tính vay 5 triệu này để mai về Tết biếu bố mẹ đẻ vì cả năm nay chẳng biếu nhà ngoại được đồng nào. Mà về tay không thì không được rồi. Sau tủi thân, thấy con khóc.

Nhìn cảnh dâu út khóc ngày cận Tết mà tôi thương quá. Vì thế lúc trước khi đi ngủ, tôi gọi con dâu ra ngoài rồi dúi vào tay con 7 triệu. Tôi bảo:

“Không có tiền biếu ông bà ngoại thì con cứ cầm tạm 7 triệu này của mẹ mà tiêu. Tiền này là tiền mẹ tiết kiệm được từ những lần các con rồi các chị dâu của con cho. Không phải ngại, lúc nào có đưa trả mẹ”

“Con không làm thế được đâu mẹ ơi. Mẹ đừng làm vậy”

“Không sao hết, con cứ gửi về cho ông bà vui. Cầm lấy đi”.

“Vâng, con cám ơn mẹ ạ. Rồi con sẽ gửi lại mẹ sau nha” 

Con dâu cầm tiền của mẹ chồng đưa cho mà con bé cứ tần ngần mãi. Tôi phải giục con bé vào đi ngủ để mai mà đi xe khách về nhà ngoại sớm. Nghĩ cũng tội cho con quá, Tết nhất đến nơi vẫn chẳng có đồng nào. Chỉ mong Tết xong con dâu, con trai út của tôi sớm có tin vui để đỡ một gánh nặng và áp lực cho con dâu. Có cháu nào đi làm dâu cũng ở trong hoàn cảnh éo le như con dâu tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.