Em mới cưới mà chán nhà chồng quá chỉ muốn ra ở riêng thôi các chị ạ. Mình đang sống thoải mái, sung sướng tự nhiên đến nhà người khác không quen từ cách ăn uống, sinh hoạt trở đi nên buồn lắm.

Bọn em yêu nhau được 2 năm. Em cũng có chút nhan sắc, trước đây nhiều anh theo đuổi lắm nhưng cuối cùng lại chọn chồng của mình bây giờ vì anh cũng khá đẹp trai, hiền lành và có công việc tốt.

Em không chê người yêu mình ở điểm gì ngoài việc bố mẹ anh rất nghèo. Nhà em ở thị trấn, bố mẹ đều làm công chức nên từ nhỏ không phải vất vả chỉ ăn với học thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trong khi đó bố mẹ chồng ở thành phố nhưng nhà thì chật hẹp, sâu tít trong ngõ. Bố anh ốm yếu nàm 1 chỗ còn bà làm các loại bánh trái bán, vất vả lắm.

Lúc người yêu ngỏ ý muốn cưới, em nói trước:

“Cưới xong em không ở chung đâu, sáng bà bắt dậy chiên bánh thì khổ”.

“Em có công việc của mình thì cứ làm, có ai bắt phải theo mẹ đâu”.

Người yêu hứa lên hứa xuống là khi nào cưới xong sẽ ra ở riêng em mới đồng ý. Bố mẹ chồng chẳng có tiền nên từ ăn hỏi tới rước dâu đều anh bỏ ra lo hết.

Hôm làm lễ thành hôn ở nhà hàng dưới này bố mẹ em cũng xuống. Ông bà cho con gái 1 cây vàng với 50 triệu tiền mặt làm của hồi môn. Như thế cũng gọi là tươm tất lắm rồi, em không đòi hỏi gì nhiều, bố mẹ có sao thì cho con gái như vậy.

Buồn nhất là bên chồng, lúc anh MC giới thiệu mẹ chồng có món quà trao cho cô dâu mới. Bà lập cập bước ra, lấy cái hộp nhựa đỏ nhỏ xíu mở mãi rơi cả sợi dây chuyền xuống đất, chồng em phải cúi xuống nhặt hộ.

Mẹ chồng trao vàng cho em còn run hết cả tay, chắc là cả đời chưa được đeo vàng bao giờ nên chẳng biết mở chốt chỗ nào. Em bực mình quá, lại ngại nữa nên gắt anh ấy:

“Anh đeo hộ mẹ đi lại rơi lần nữa giờ”.

Chồng em không biết ngượng là gì còn trêu:

“Để mẹ đeo cho con dâu mới ý nghĩa”.

Ý mới chả nghĩa, sợi dây chuyền bé quá, lại đánh mỏng như tờ giấy nên bà lóng ngóng bẻ thế nào gãy luôn cả chốt. 

“Thôi bà cất đi cho đỡ ngại”.

Lúc đấy may có anh Mc tếu táo vài câu chữa ngượng. Chồng em giúp mẹ cất vàng vào trong cái hộp. Còn em thì mướt mồ hôi vì nóng bức và bực mình.

Tối về hai đứa hì hục kiểm tiền với quà mừng cưới, sợi dây chuyền của mẹ chồng mỏng tang được có 1 chỉ rưỡi. Nghĩ mà nó chán, nhà ngoại sang xịn đánh cả cái kiềng to đùng, lắc tay, bông tai, nhẫn, còn mẹ chồng thì em chẳng muốn nhắc đến nữa.

Giờ về làm dâu bà mới thấy ngán, nhà thiếu thốn nên cái gì cũng tiết kiệm, đến bữa ăn còn không dám mua nhiều đồ ăn, quần áo bà toàn vò tay mới cho vào máy giặt vắt để đỡ tốn điện nước. Nghĩ đến cảnh phải sống lâu dài với mẹ chồng như này em hãi quá các chị ạ.

Chồng em trước cưới hứa lên hứa xuống sẽ ra ở riêng vậy mà giờ anh chẳng nói gì nữa, vợ có giục cũng không quan tâm. Em phải làm sao để được ra ở riêng bây giờ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet