Trước khi trở thành mẹ chồng, tôi với ông nhà thường bảo nhau phải sống mẫu mực, công bằng và yêu thương con cháu để sau này chúng noi theo. Chính bởi thế ở nhà tôi, con trai cũng như gái, rể cũng như con dâu mà tạo điều kiện cho chúng hết mức có thể.

Có lẽ vì vậy mà khi con dâu về nhà tôi làm dâu, con thấy rất thoải mái. Dù 2 con sống riêng trên Hà Nội để đi làm nhưng cứ 1 tháng lại về quê thăm bố mẹ 1 lần. Những lần mẹ con gần nhau, dâu nhà tôi cũng hay chuyện trò rất rôm rả.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ở quê, tôi với ông xã vừa cấy lúa làm vườn và tranh thủ lúc nông nhàn thì làm công nhân thời vụ cho các nhà máy, xí nghiệp quanh đó. Con gái tôi cũng lấy chồng xa nhà nên ở nhà chỉ có 2 vợ chồng già sống với nhau. Vì ở quê không tiêu pha nhiều nên bao tiền đi làm được, vợ chồng tôi đều tích cóp tuổi già cho chủ động, chưa phải nhờ vả gì đến các con.

Tròn 1 năm lấy chồng thì con dâu sinh cháu đầu lòng. Để tiện chăm dâu sau đẻ, tôi gợi ý:

“Hay là con và cháu về quê ở cữ đi để mẹ tiện chăm sóc hàng ngày cho”.

Con trai tôi đồng ý nhưng con dâu thì từ chối luôn:

“Con và cháu xin phép không về quê nội ở cữ ạ vì quen ở trên này rồi. Về quê cả mấy tháng liền chán lắm mẹ à, trên này tự con chăm cháu cũng được, mẹ bận thì không phải lên”.

Dâu không chịu về quê ở cữ nên thương con, thương cháu tôi lại xin nghỉ làm lên thành phố. Suốt 3 tháng ở cữ, 1 tay tôi giặt giũ, cơm nước, bế cháu cho con dâu nghỉ ngơi. Con dâu cũng rất vô tư và nhiều khi vô tâm với mẹ chồng nhưng tôi chẳng chấp và không để bụng.

Mấy hôm trước khi vài ngày nữa là cháu nội được 3 tháng tuổi, con dâu tâm sự với mẹ chồng rằng con nghỉ trước sinh 1 tháng và ở cữ đã 3 tháng nay không được đi đâu nên chồn chân quá:

“Con muốn được đi du lịch vài hôm để cải thiện tâm trạng sau sinh, chứ 4 tháng nay ở mãi trong cái xó nhà này bồn chồn quá”.

Thấy dâu nói thế, tôi cũng bảo:

“Nếu con thích thì 2 vợ chồng cứ lên kế hoạch mà đi đâu khoảng 2 ngày cho thay đổi không khí, cháu cứ để mẹ trông cho vì dù sao nó cũng uống sữa ngoài hoàn toàn”.

Dâu tôi bảo luôn:

“Để lần khác con đi với chồng, lần này con đi với nhóm mấy đứa bạn thân ạ”.

Cứ nghĩ con nói vậy nhưng sẽ phải sắp xếp chán mới quyết đi nào ngờ ngày cháu nội tròn 3 tháng, con dâu đã sắp ba lô đi phượt cả tuần bằng xe máy với 11 người bạn cùng đi cả trai và gái. Mỗi chặng đi, con lại cập nhật trên facebook.

Thấy con đăng ảnh đi phượt rừng núi nguy hiểm mà tôi lo lắng. Con lại đi liền mấy hôm không về nên tôi nhắc con về sớm nhưng dâu cũng không thèm nhắn lại.

Đi đúng 1 tuần thì con dâu về nhà như không có gì xảy ra. Lúc ấy trước mặt con trai, tôi cũng phê bình dâu:

“Con xem, con còn đỏ hỏn mà nỡ bỏ con quấy khóc đi chơi cả tuần. Đã vậy còn đi phượt nguy hiểm nữa. Từ sau con làm gì cũng phải nghĩ cho chồng con và gia đình này”.

Tôi nói mỗi vậy mà dâu rồ lên:

“Con đi chơi 1 tuần là chuyện bình thường. 4 tháng qua con đã ru rú ở nhà, lẽ ra mẹ phải khuyến khích tạo điều kiện cho con mới phải. Đúng là khác máu tanh lòng mà”.

Con trai tôi thấy dâu nói vậy mới bảo:

“Xin lỗi mẹ ngay, sao lại nói vậy với mẹ như vậy, cô không được hỗn”.

Có mỗi vậy mà dâu nhà tôi nổi giận và thu quần áo ra khỏi nhà. Nó định ôm con theo nhưng tôi và con trai không cho mang nên đành đi 1 mình.

Hôm qua biết dâu đã về nhà ngoại tôi mới yên tâm. Tôi gọi cho bà thông gia kể rõ sự tình thì bà ấy nghe xong còn trách tôi cổ hủ, không tâm lý với con dâu. Thật sự tôi cứ suy nghĩ mãi, hay là tôi quá khắt khe với con dâu rồi?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.