Nhà chồng tôi ở Hà Nội 2, vợ chồng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng cả tuần sẽ tới nhà em trai chồng ở Hà Nội để chăm con cho vợ chồng nó, cuối tuần mới về.
Em dâu tôi còn đi học Đại học, chồng nó bán hàng phụ tùng ô tô ở ngay tầng 1 tòa nhà nó ở. Con nó được 2 tuổi rồi nhưng vẫn không cho đi học mà bắt bà nội từ quê ra trông.
Mẹ chồng tôi có cái tính ki bo, và thiên vị. Bà là số 2 thì không có ai số 1 luôn. Hôm đau bụng đẻ, tôi có gọi điện thông báo cho mẹ chồng hỏi xem bà có về vào viện cùng tôi được không. Nhưng bà bảo để xem đã vì còn bận trông cháu, cái Hiên (em dâu) đi học chưa về, thằng Hưng (em trai chồng) đang đông khách quá.
Một mình chồng đưa tôi vào viện, đau vật vã 2 ngày liền chưa đẻ được thì tới trưa ngày thứ 3 mẹ chồng mới vào. Vào tới nơi bà chả hỏi tình hình sao rồi đã trách ngay được: Sao đẻ chậm thế, cái Hiên trước nó dặn cái ra ngay mà đây khó khăn thế.
Vật vã tới tận ngày hôm sau nữa 4 ngày tôi vẫn không đẻ được, cửa mình mới mở được 2 phân. Tôi nói chồng và mẹ chồng là đăng ký cho mổ đẻ chứ sức tôi không chịu nổi nữa. Đau mấy người liền mất sức, sức đâu mà rặn đẻ. Chồng tôi nghe xong đồng ý ngay nhưng mẹ chồng gàn:
“Mổ làm gì, tốn kém. Ai đẻ chẳng đau, ngày vừa đau họ cũng cố chứ có ai mổ gì đâu”.
Việc đau đẻ thế nào là do cơ địa mỗi người, sao áp đặt lên tôi được. Cũng may sau đó chính bác sỹ đề nghị phải mổ nên bà đành chấp nhận. Sau bà kể với em dâu là tôi ẻo lả, tiểu thư, đẻ cũng không xong.
Đẻ xong cái bà lại tót lên Hà Nội chăm con cho em trai chồng, còn con tôi bà giao đét hết cho bà ngoại. Ngày cháu đầy tháng bà cũng không nói gì tới việc đón cháu về nội không mà chỉ lo giò mẹ con tôi mà về thì ai chăm sóc vì bà còn trông con cho em trai chồng.
Tới nay con tôi được 1 tuổi rồi nhưng bà chưa từng mua cho bất kỳ 1 cái gì cả, kể cả 1 bộ quần áo sơ sinh cũng không luôn. Thế nhưng vừa rồi mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi nói là:
“Giờ bố mẹ già rồi, không có tiền nữa nên mỗi tháng 2 vợ chồng trợ cấp cho bố mẹ 3 triệu để bố mẹ có đồng ra đồng vào nhé”.
Trong khi tôi vẫn ở nhà chưa đi làm, chồng đi làm cũng chỉ đủ ăn và nuôi con thôi. Vấn đề cho tiền bà mỗi tháng 1 triệu chắc vợ chồng tôi cố được nhưng đòi 3 triệu thì chúng tôi lấy đâu ra. Hơn nữa bà có chăm sóc con cái cho vợ chồng tôi đâu mà giờ bày đặt xin tiền, bắt chúng tôi đóng góp.
Tôi không cần bà chăm cháu giúp mà chỉ cần thi thoảng bà gọi điện hỏi han, sang thông gia chơi với cháu tháng 1 lần cũng được rồi. Đằng này bà kiểu bên trọng, bên khinh rõ ràng như thế thì làm sao tôi yêu quý bà được.

