Mới cưới mà em đã không thể ưa nổi bà chị chồng em. Người đâu mà tính toán, bảo nghèo không có tiền đã đành, đằng này tiền lắm của nhiều mà keo kẹt nên em ghét.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi yêu em cũng nhịn chị chồng lắm nghĩ thôi thì anh ấy chỉ có 2 chị em nên sau về làm dâu, 2 chị em phải lựa nhau sống. Lần nào chồng đưa em về chơi là cũng gọi chị gái sang vì nhà chồng chị ấy gần đó, đi chỉ 10 phút là tới nơi. Nhưng cứ về là chị ấy bày vẽ mua đủ thứ về nấu nướng bắt em vào bếp cùng trong khi lúc ấy em mới yêu chứ đã làm dâu chính thức đâu mà cứ phải lọ mò vào bếp, ăn xong thì bưng mâm đi rửa. Tất nhiên chị ấy cũng làm cùng, bảo để cho sau em về cho quen việc mà em vẫn ghét.

Tới lúc 2 đứa em cưới, chị ấy luôn tỏ ra cái gì cũng biết. Chúng em chọn địa điểm chụp ảnh, chọn gói trang điểm cô dâu chú rể mà chị cứ chen ngang vào bảo:

“Chị đi trước nên có kinh nghiệm. Các em cứ tới những địa chỉ này vừa rẻ vừa chất lượng. Hơn đứa 2 đứa cũng chưa có kinh tế nên phải chọn lựa, cân nhắc cho đỡ tốn kém”.

Chồng em nghe chị gái, thế là cái gì vợ chọn cũng bảo:

“Thôi cứ chọn cái tầm trung thôi em, không cần phải mua loại tốt quá”

Nhẫn cưới em thích đôi 12 triệu, cuối cùng lão ấy tụt xuống 6 triệu vì chị gái khuyên không cần phải mua nhẫn đắt quá vì nhẫn cưới chứ không phải vàng đầu cơ kinh doanh thì không phải đầu tư nhiều tiền làm gì.

 Thực sự lúc đó em ức chế lắm nhưng vẫn nhịn vì chị chồng em thuộc diện khá giả có tiền. 1 phần em nghĩ chị ấy cũng là vì lo cho các em, sau cưới chắc chị sẽ tạo điều kiện giúp đỡ nhiều cho 2 đứa. Ấy thế mà cuối cùng hôm cưới, chị chồng lên trao cho em được cái nhẫn cưới 2 chỉ mỏng như lá lúa với phong bì 3 triệu bạc. Lúc bóc phong bì mừng của chị ấy em háo hức lắm, tưởng chí ít cũng tầm chục triệu đổ lên. Ai dè được có ngần ấy tiền. Bực mình em bảo chồng:

“Tưởng chị gái anh giàu có lắm sẽ cho các em nhiều tiền. Ai ngờ, mang tiếng nhà lầu xe hơi mà mừng cưới thằng em trai duy nhất được có 3 triệu. Đã tính toán keo kiệt thế sau này em khỏi coi là chị em gì hết. Sống sao hưởng vậy”.

Em nói thế đúng quá còn gì mà chồng em lại quay ra mắng vợ:

“Người tính toán là em đó. Tiền mừng chỉ gọi là tượng trưng, quan trọng chị em yêu thương, đùm bọc nhau. Sao em lại lấy tiền ra làm thước đo tình cảm”.

Vậy là vợ chồng em cãi vã nảy lửa ngay đêm tân hôn. Em vẫn giữ quan điểm của mình, tình cảm sư quan tâm thể hiện bằng tiền chứ bằng lời chắc. Chẳng qua lão nhà em bảo thủ, bênh chị gái nên mới nói thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet