Tôi có 3 đứa con, 2 gái một trai. Tụi nó xây dựng gia đình cả rồi nên mình được lên chức bà nội, bà ngoại từ mấy năm nay. Hai con gái tôi may mắn lấy chồng gần chứ không đi làm dâu đâu xa xôi. Thế nên có việc gì mình còn giúp các con được.

Con trai lấy vợ cách nhà hơn trăm cây số. Tôi không chê bai gì vì dâu nó cũng có công việc ổn định, không phải sống phụ thuộc nên đỡ lo. Từ trước đến giờ tôi luôn có suy nghĩ không sống chung cùng con cái, tôn trọng quyền tự do của tụi nó. Vậy nên con trai cưới xong tôi bảo:

“Bố mẹ cho hai đứa nhà ở riêng, không cần phải sống chung làm gì cho phức tạp ra”.

Đương nhiên con dâu tôi nó rất mừng rồi, vì bọn trẻ giờ không muốn gò bó, nhất là sống với nhà chồng.

Tôi có lương hưu, chồng thì kinh doanh nên tiết kiệm được đôi chút. Hai ông bà già vẫn còn một dãy nhà trọ cho thuê, tháng thu nhập kha khá không phải tiêu vào tiền tiết kiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Ba đứa con tôi nuôi dạy cho ăn học đàng hoàng, công việc ổn định hết, chưa bao giờ ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vì thế nên tôi với ông nhà rảnh là rủ nhau đi đây đi đó du lịch cho thoải mái, hưởng thụ tuổi già chứ không vất vả như nhiều người.

Có điều các con tôi đều sống gần đây, hai đứa gái lớn sinh cháu tôi chăm sóc từ a đến z. Vì cháu ngoại thì đường nhiên là ruột thịt của mình, không chăm làm sao được. Nhà đứa con gái thứ 2 neo người hơn nhưng nó đi làm không muốn thuê giúp việc, tôi nhận sang chăm cho đến lúc cháu đi trẻ.

Nhưng khi con dâu đẻ tôi chỉ cơm nước hầu 1 tuần ở viện thôi rồi bà ngoại trên quê muốn xuống chăm sóc con gái bà thế nào tuỳ ý. Dâu nó còn chả thích mẹ đẻ chăm quá đi còn gì nữa, mình cũng có thời gian mà lo cho cháu ngoại chu đáo.

Con dâu nghỉ hết 6 tháng thai sản phải đi làm, nó sang nhà nhờ:

“Mẹ chăm Su giúp con một thời gian có được không? Lúc nào cháu cứng cáp con gừi nhà trẻ”.

Tôi bảo luôn:

“Cứ gọi bà ngoại xuống mà chăm”.

Tôi nói thẳng thế các con cũng tự ái đấy nhưng mặc kệ. Cháu ngoại thì đương nhiên là ruột thịt của mình rồi, còn đứa kia chắc gì mà cứ xoắn lấy.

Tôi nói thế không phải phân biệt, thiên vị con gái rồi ghét bỏ con dâu. Các cháu thì vẫn yêu thương như nhau nhưng tôi chỉ chăm cháu ngoại, còn cháu nội có bà ngoại nó lo. Mình ôm vào mệt thân, đằng nào tôi cũng chẳng nhờ vả gì tụi nó. Con ai người ấy nuôi, như thế cho gọn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com