Em xxx sau rụng trứng, cứ tưởng ra boy (vì bs nói sát xuất thành công đến 85%), ai ngờ 12w e SA thì bs chẩn đoán có khả năng là gái (e nhìn thấy rõ vạch đen giữa 2 "múi" nên cũng tin là SA k nhầm được). E cũng bị shock và tự ngẫm lại, xét thấy mình làm rất chuẩn, taị sao vậy nhỉ?


- SA trứng rụng: không thể nhầm được vì e đi SA chỗ bs cũng pro lắm, egg kích thước 24mm thì k thể chưa rụng mà bs bảo rụng rồi.


- Nhịn xxx 1 tuần, xuất tinh sâu...


E đã đọc rất nhiều trường hợp tương tự nhưng câu trả lời nổi bật nhất vẫn là" Con cái là trời cho, ý trời", mà em nghĩ con là do chồng cho chứ nhỉ?:Dnếu e làm đúng quy trình thì con Y fai chui vào trứng chứ ta? có chị nào giống e k? mình phải rút kinh nghiệm thế nào nhỉ? ôi, choáng quá...