Các chị ơi giúp em với! Em đi khám, bác sĩ kết luận vô sinh I, em lập gia đình đã 2,5 năm, đã uống thuốc đông y rất lâu nhưng không cải thiện gì, kinh nguyệt còn không đều bằng lúc chưa uống, em đã kích thích trứng bằng Clomiphe nhưng không hiệu quả, chuyển sang tiêm puregon và làm IUI cũng không được. Tháng 12/09 em mổ nội soi thăm dò tử cung hoàn toàn bình thường, vòi trứng thông. Kết luận của bác sĩ là nội tiết của em quá kém (em cũng làm các xét nghiệm và thấy nhiều chỉ số thấp hơn rất niều so với bình thường, có chỉ số chỉ dước 1/7 mức bt). Sau khi nội soi em ngừng các loại thuốc chỉ uống Enat 400. KCC của em ngày 26/2 máu đỏ tươi, theo em thấy là tốt hơn bình thường của em, 15/3 em đi siêu âm thấy niêm mạc rất mỏng 4,1mm có nhiều nang nhỏ; 22/4 trễ kinh gần 1 tháng, quick test âm tính, siêu âm thấy niêm mạc 21mm, có 1 nang trứng 19x15, bác sĩ cho uống duphaston 10mg x10 viên, ngày 1 viên; 6/5 quick test dương tính, 2 vạch rất rõ, siêu âm thấy có túi ối 10mm, kinh nguyệt lung tung quá em không xá định được tuổi thai, bác sĩ bảo chưa được 4 tuần, em đã rất mừng; em tiếp tục uống duphaston 1viên/ngày; 11/5 siêu âm túi ối vẫn 10mm, bác sĩ nghi ngờ thai ngừng phát triển, 12/5 beta Hcg 3336 U/l, 14/5 beta Hcg 3884, tăng 500 trong 48 h, chậm quá, túi ối vẫn 10mm chưa có gì khác, bác sĩ bảo còn nước còn tát tăng liều duphaston cho em lên 3v/ngày, 13-15/5 em thấy co ra chút máu đen. Bác sĩ bảo đợi đến 18/5 xem có chuển biến gì không, nếu không 19/5 sẽ lấy thai ra. Các chị ơi em đang rất buồn và lo lắng, vì biết mình khó khăn nên em đã hy vọng rất nhiều vào may mắn này, bây giờ em không biết làm thế nào, lấy thai ra có đau không ạ, liệu có ảnh hưởng nặng hơn tình trạng đã rất khó khăn của em không các chị có kinh nghiệm gì giúp em với!:Sad: